1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy chị viết. Nhưng mong mọi chuyện với chị đều ổn, secret.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tình Yêu : ***
    Tình yêu, cũng như cuộc sống, là một chuyến phiêu lưu.

    Sự Nghiệp :-****
    Hãy sẵn sàng nắm lấy cơ hội khi nó hiện hữu trong một khoảnh khắc ngắn.
    Sức Khoẻ : ****
    Ăn ngon hơn, ngủ nhiều hơn nữa.

    Sự giàu có : ***
    Hãy thử thanh toán bằng tiền mặt và bạn sẽ sớm nhìn thấy bao nhiêu tiền bạn có thể tiết kiệm được theo cách này....
    ...
    Thứ ba này có lẽ sẽ là một ngày tương đối rảnh rỗi và tự do dành cho bạn. Do đó, bạn hãy giành thời gian này để suy nghĩ những việc đã làm được trong thời gian qua, cũng như dự tính dang dở của tương lai nhé, hãy để thời gian rỗi trôi qua thật có ích. Cuối ngày, bạn sẽ gặp một điều bất ngờ thu vị đấy, chờ xem
    ...
    Thu sang rồi nhưng mấy ngày nay trời quá nóng.Công việc cũng bình thường, chỉ có tâm trạng là không nhẹ nhàng, không vui vẻ. Buổi đêm bất chợt thức giấc rồi khó ngủ trở lại. Sắp đến những ngày Libra, mọi năm thường không bực bội thế này.
    Dạo này, em gạt bỏ hết những sự dễ thương, không cần gì, có thể sẵn sàng từ bỏ hết mọi thứ. Mọi thứ trôi đi như gió.Em ngồi lục tìm lại một đống đồ xưa cũ, và chuẩn bị gấp những ngôi sao nhiều sắc màu cho tương lai. Giống như năm năm về trước.
    To...một người bạn: Lâu nay tớ không online, mong mọi chuyện với bạn đều tốt đẹp.
    To Rolling: Em thấy đấy, không tốt lắm. Nhưng rồi sẽ ổn cả thôi.
    ...
    For buck:


    Tình Yêu : ***
    Hạnh phúc không phải là luôn luôn thấy mình hoàn hảo.

    Sự Nghiệp : ****
    Bạn nên suy nghĩ về những thách thức mới - sự trì trệ về chuyên môn không phải là điều gì đó mà bạn có thể cho đi.

    Sức Khoẻ : ***
    Còn lại đúng bất cứ khi nào bạn có thể.

    Sự giàu có : ****
    Nói chung chỉ dành cho sự giàu có là tốt.
    ......
    Vẫn thế, với một số người là tốt, nhưng với một số người là xấu. Với secret, vẫn thế, nghĩa là...vạn sự tùy duyên...[:P]
  3. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không cafe, khi nào rảnh và có hứng đi nghe chị.
  4. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Phải hơn nửa năm rồi không thấy chị online, không biết mọi chuyện tốt không? Em liên lạc qua điện thoại, yahoo nhưng không thấy trả lời. Em có nghe bạn của chị có mấy tin mới vui đấy, chị biết chưa?
    Secret, khi nào đọc được thì trả lời em.
    Cuộc đời rất nhiều lúc không như mình nghĩ.
    [r32)]@}
  5. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao bài vẫn không hiện lên nhỉ?
    Lâu nay cuộc sống buồn quá, chị à. :(
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Thế là 9 tháng em mới quay lại ttvn. Đăng nhập lại qua một bước phức tạp nữa, để tiếp tục dùng cái nick thân thuộc này. Bao nhiêu người đã vào ttvn, không biết bao người còn lưu lại. Dòng đời cứu thuế, tiếp tục thay đổi không ngừng.
    Đợt trước, em có liên lạc với một bạn ngày trước em hay liên lạc, nhưng cũgn lâu rồi không muốn làm phiền nữa. Người bạn với câu " Vạn sự tùy duyên". Người bạn đã từng cùng em lang thang lúc gần đêm khi em thấy buồn. Cuộc sống của bạn đã có khá nhiều thay đổi, có vui, có buồn, nhưng hiện tại, bạn đã có những niềm vui to lớn. Bạn chờ được đến cái duyên của bạn. Thật sự, em thấy vui lắm. Nhưng, cũng có chút buồn.
    Lâu nay FB không xem được tử vi nữa, em cũng chẳng còn nghịch xem tử vi. Nhiều công việc lằng nhằng, nhiều nỗi buồn lướt qua, nhiều sự mệt mỏi. Có lúc nhặt được chút niềm vui. Cuộc sống, vậy thôi.
    Tớ lâu lắm rồi không thấy bạn, không biết bạn thế nào? Mong là công việc vẫn tốt đẹp, tình yêu vẫn tốt đẹp.
    @RS Ừ, chị PM cho em rồi nhé. Sao có mấy bài viết bị ẩn, không đọc được đâu. Vui vẻ em nhé.@}
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Bài của topic vẫn bị ẩn. Không biết bao giờ mod mới cho hiện bài đây?
    Buổi sáng trời mưa, bây giờ trời hơi nắng, cũng khá dễ chịu và mát mẻ, bạn nhỉ. Tớ chúc bạn một ngày mới tốt lành, một ngày giữa tháng tốt lành.
    Hy vọng những điều không vui vẻ rồi sẽ trôi qua.
    Nghe lại bài này, bạn nhé...

  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Không biết sao mà bài cứ bị ẩn mãi như vậy. Trời nắng nắng, gió gió,nhưng mà cảm giác khá mệt mỏi.
  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Tử vi trên FB đã thay đổi một kiểu mới, mà mình chẳng ưng chút nào.

    Hiện tại bạn đang có nguồn năng lượng lãng mạn dồi dào. Nếu bạn đang độc thân, một người bạn có thể giới thiệu bạn với một ai đó nhưng họ cũng có thể thú nhận một cách bất ngờ tình ý của họ với bạn. Có thể có một thay đổi tích cực và sự chữa lành tâm hồn trong đời sống tình cảm của bạn.
    Yêu: *

    May mắn:-****

    Cơ thể: *****

    Tâm trí: **

    Của cải: **
    Hôm nay chắc là chẳng có sự thay đổi tích cực nào đâu, nhưng tâm hồn dần dần được chữa lành. Tự bởi chính bản thân mình. Sang thu rồi mà sao nắng vẫn chói chang thế. Chắc là do sắp bão.

  10. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Welcome back ! :)
    Mừng bạn và topic cũ đã quay trở lại. Mong lại tiếp tục được đọc, được chia sẻ trong góc nhỏ này của bạn !
    Chúc bạn một ngày tốt lành!
    @};-

    "Tôi muốn giữ sự tin tưởng (có thể là ảo tưởng) trong tim tôi, rằng lúc này, có một người bạn vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới tôi, như tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ tới bạn mà đã không bao giờ nói với bạn. Tôi muốn tin rằng giữa những người chưa bao giờ thực sự "biết" nhau vẫn có thể có những yêu thương không phụ thuộc vào bất cứ ràng buộc hay hứa hẹn hữu hình nào. Tôi muốn tin vào những thứ "duyên" không đi kèm "phận" hay "số" mà do chúng ta tạo ra với nhau bằng tình cảm. Tôi muốn tin rằng những gì chúng ta đã gieo xuống, dù chậm, nhất định sẽ nảy mầm và ra trái đúng như cái hạt mầm đã gieo. Như sau mùa đông dài, nhất định phải là mùa xuân; tôi mong tất cả các bạn tôi, dù ở bất cứ đâu trên trái đất vào lúc này, cũng vẫn giữ trong tim cảm giác thanh xuân của những năm tháng tuổi trẻ - cái thời mà mọi thứ đều dễ dàng, buổi sáng sớm một ngày bất kỳ có thể đừng dậy nói lời tạm biệt mà đi không lưỡng lự hoặc nhìn tuyết trắng trời mà mỉm cười rồi hít vào và thở ra một hơi thật dài, cho hơi nước bay lên trong buổi sớm..."

Chia sẻ trang này