1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Một vận may bất ngờ có thể đang đến với bạn trong đời sống tình cảm.
    Nếu bạn vẫn độc thân, bạn có thể tình cờ gặp gỡ một ai đó hoặc gặp trên mạng. Nếu bạn đã kết hôn, bạn có thể có một cuộc tranh cãi lớn mà sẽ dẫn tới sự hiểu biết thêm về nhau.
    Yêu: *

    May mắn:-*****

    Cơ thể: **

    Tâm trí: **

    Của cải: *
    ....
    Với mình, những năm tháng của tuổi trẻ đã trôi qua. Hơn nửa cuộc đời đã trôi qua với những niềm vui, nỗi buồn, niềm tin, hy vọng và thất vọng. Dù có những phút giây rất đáng buồn, thì mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vì mình đang sống và trải qua rất nhiều khoảnh khắc của cuộc đời này. Được quen biết những người bạn trên mạng...để rồi có một lúc nào đó, bất chợt mong rằng bạn mình vẫn bình an.
    Có lẽ, mình sắp bước qua một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời . Và rồi vẫn có thể mỉm cười....
    PS: À, bão đã trở thành áp thấp. Nhưng ngày mai vẫn có thể có mưa.:P
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Có những thay đổi kịch tính và thú vị đối với cấu trúc gia đình của bạn. Các giá trị đang thay đổi sẽ mang các thành viên gia đình lại gần nhau hơn, ít nhất là trong thời gian này. Có chút lộn xộn cần phải giải quyết lúc này, nhưng bạn sẽ sắp đặt đâu vào đó nếu bạn kiên nhẫn với từng người một.
    Yêu: *

    May mắn:-***

    Cơ thể: *

    Tâm trí: *

    Của cải: *****
    ....
    Không biết sao em thấy không gian u ám. Có lẽ sắp đến Rằm- ngày Xá tội vong nhân. Cho những linh hồn ở cõi khác mà chúng ta không biết. Cho cả những linh hồn con người đang còn sống trên mặt đất này. Em sẽ đi chùa, mong sao tâm hồn thanh thản. Tử vi mới này quả đúng là không dễ thương chút nào.
  3. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cẩn thận với những điều mà bạn nói trong hôm nay. Bạn có thể nói một vài điều mà sau này sẽ phải hối hận. Có những cơ hội nằm trong các thử thách mà bạn phải đối mặt ngày hôm nay, do đó đừng để những tranh cãi nhỏ hoặc sự phiền phức nhỏ nhặt làm ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp hơn cả mong đợi.
    Yêu: * ****

    May mắn:-*

    Cơ thể: **

    Tâm trí: ****

    Của cải: *
    ...
    Ngoài trời không nắng mà sao thấy oi bức quá. Đợt này em đi làm sớm hơn, chen chúc giữa đường phố đầy người và cảm thấy không bình yên. Hôm nay có lẽ im thin thít, chẳng nói gì để tránh vạ mồm. Rằm tháng 7 rồi...
    Bạn à, khỏe không?
  4. thaiton

    thaiton Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    19
    Thời tiết chiều nay tớ thấy dễ chịu đấy chứ bạn :P, đúng kiểu "Thu phong thanh, thu nguyệt minh/ Gió thu lành, trăng thu thanh" của cụ Lý Bạch.
    Tháng 7, tiết Vu Lan, cầu cho kiếp người cả 2 cõi âm dương đều an yên!
    P.S: Nếu có thể, bạn PM cho tớ xin ngày tháng năm sinh, để cùng với tử vi trong FB, tớ với bạn cùng xem chơi chơi cho vui :D
  5. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Trời chiều, dễ chịu hơn nhiều rồi. Tớ cũng thấy thích tiết thu này, bạn ạ.
    Có vẻ như tại tiết trời mát mẻ, nên con người trở nên dễ tính hơn, việc to thành ra nhỏ, việc nhỏ coi như không đáng kể, vài chuyện vụn vặt hóa thành không. Tớ mong có thể kéo dài cảm giác này, không khí mùa thu dịu dàng này. Tớ cũgn đang chờ những nụ hoa sữa đầu mùa nữa.
    Tớ gửi PM cho bạn nhé.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Bạn đang phân tích công việc của mình và hỏi những người lớn tuổi câu hỏi "Liệu thế đã đủ chưa?" Sự thực là, đó có thể là điều không hoàn toàn giống như bạn mong muốn. Bạn có quyền lựa chọn, hãy kiên định và mang tới nhiều hơn những gì bạn muốn cho con đường đi hiện tại của mình hoặc lập kế hoạch cho một quá trình mới.
    Yêu: * ***

    May mắn:-*****

    Cơ thể: ****

    Tâm trí: ****

    Của cải: *****
    ...
    Công việc và những thứ đang làm không biết thế nào cho đủ. Sẽ có nhiều thứ không giống như là mong muốn.
    Sau một ngày hoa mắt ong đầu vì một loạt bảng, nghiên cứu mãi mà không hiểu được, thấy bồn chồn và bất an quá. Không biết là có chuyện gì sắp đến hay không?
  7. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Bạn sẽ có nhiều cảm giác và tâm trạng trong ngày hôm nay và có thể không có được óc phán đoán tốt nhất. Tìm tới những người có thể cho bạn lời khuyên thông thái nhất đối với với các vấn đề quan trọng mà bạn không biết phải hành động như thế nào. Trực giác của bạn rất tốt nhưng bạn thật sự cần nghe ý kiến của những người có kinh nghiệm.
    Yêu: * ***

    May mắn:-****

    Cơ thể: ***

    Tâm trí: **

    Của cải: *****
    ...
    Hôm nay không có tâm trạng nào cả, nhưng dường như đầu óc không mấy tỉnh táo như thường lệ.Trong mấy ngày nghỉ này không có vấn đề quan trọng cần tìm lời khuyên. Ngày nghỉ, nên dành để đi chơi thôi.
    Ngày mỗi ngày, phải chăng trực giác của em đang kém dần? Em không còn tin nó nữa?
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay một bí mật có thể được tiết lộ và có thể mở ra cánh cửa nghề nghiệp và các cơ hội xã hội. Lắng nghe ý kiến của những người cao tuổi hơn trong các mối quan hệ xã hội của bạn, những người biết cách xây dựng các liên kết xã hội quan trọng. Bạn có thể nghe lỏm thấy một vài điều khi đang trên mạng hoặc nói chuyện gẫu mà có thể đưa tới các thay đổi tích cực.
    Yêu: * ***

    May mắn:-***

    Cơ thể: ***

    Tâm trí: ***

    Của cải: ***
    ...
    Trời ẩm ướt và se se lạnh. Hình như sắp có một đợt lạnh về, em nghe một vài người nói như thế. Thấy có cảm giác dễ chịu, dù lạnh chưa về.
    Ngay vừa xong, em bỗng có cảm giác mệt mỏi. Rất rất mệt mỏi. Anh nhắc đến bài này, ngày xưa em hát. Giờ em nghe lại, xem có lấy lại được chút yên ổn nào không.

  9. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    "Chú ý hơn tới sức khỏe và tình trạng tinh thần của mình. Bạn đang khiến cơ thể mình căng thẳng bởi sự mệt mỏi và lo âu. Có thể bạn đã ngủ không đủ hoặc thiếu các bài tập thể dục. Bạn phải chú ý nhiều hơn nữa tới chính bản thân mình. Đừng làm việc gì quá sức ngày hôm nay vì sáng mai bạn sẽ cảm thấy rất nặng nề."
    Yêu: * ****

    May mắn:-*

    Cơ thể: *

    Tâm trí: *

    Của cải: ****
    ...
    Trời đang âm u có kèm thêm mưa gió. Tử vi nhắc nhở về sức khỏe và tinh thần: mệt mỏi và lo âu. Ra đó là tình hình chung của nhiều người vào ngày hôm nay hay sao? Trong đầu em đang kêu u u, chẳng nghĩ được điều gì hết.>:P
  10. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Hãy mong chờ một ngày thú vị và pha trộn cảm xúc nơi mà bạn giao tiếp xã hội rất nhiều những cũng là nơi mà không phải tất cả mọi chuyện đều theo ý bạn muốn. Chuẩn bị tinh thần thỏa hiệp với những người bạn hoặc người thân mà đang cảm thấy lo lắng. Bạn cho đi càng nhiều thì hôm nay bạn sẽ nhận lại càng nhiều. Chuẩn bị tinh thần vì bạn sẽ được yêu cầu cho đi - như "thỏa hiệp" - rất nhiều.
    Yêu: **
    May mắn:-**
    Cơ thể:-*****
    Tâm trí: ****
    Của cải: ****
    ...
    Hôm nay em chỉ làm việc, không phải đi giao tiếp nhiều nơi. Sang chiều rồi, cũng chưa thấy điều gì thú vị cả. Có lẽ chính em cảm thấy lo lắng chứ không phải là bạn bè hay người thân. Cho đi nhiều, nhưng nhận chẳng bao nhiêu. Thỏa hiệp nhiều, cuối cũng mình chịu thiệt.[:P]
    Tớ từng nói khi lần đầu tiên nghe bài này. Cảm giác như suy ngẫm, nhìn lại một cái gì đó đã trôi qua. Rất nhẹ nhàng.
    Chúc mừng sinh nhật, bạn.

Chia sẻ trang này