1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như mỗi ngày... ( từ trang 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi secret_garden_hn, 04/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11


    An lành, nhé !
    secret_garden_hn thích bài này.
  2. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    @Weiss : mới rồi hơi rảnh, mình mới giở lại ttvn. Vào ngày không vui mấy. Mình bật nghe bài này, và lại nhớ đến những trao đổi về Papillon.
    Như có chút nuối tiếc về một điều gì đó đã xa.
    Bình yên.
    Weiss thích bài này.
  3. Weiss

    Weiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    11
    Vô tình nghe lại một giai điệu thân quen, nhớ những ngày xưa cũ, tự dưng nghĩ vẩn vơ không biết mình đang trôi đi đâu trong cuộc đời này. Thấy thương người rồi thương thêm mình.

    @SG: Mong cậu luôn bình an.
    secret_garden_hn thích bài này.
  4. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Weiss,
    Cũng lâu mới nghe lại một giai điệu lâu chưa nghe, và vẫn thấy quen thuộc. Thời gian trôi trôi nên cuộc đời cũng trôi đi xa lắm rồi.
    Cũng mong cậu bình an.

Chia sẻ trang này