1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một lời chia tay, dành cho anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi canari, 24/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay, dành cho anh!

    Nếu một ngày nào đó tình cờ anh đọc được những dòng chữ nàu thì em mong anh hãy nhớ một chút về một tình yêu đã từng có trong có trong đời anh. Một con bé ngu ngơ em anh nhiều nhưng chẳng được anh yêu thật lòng


    Người ta thường nói con gái khi yêu thì yêu rất sâu sắc và nồng nàn. Khi chưa gặp anh thì em nghĩ rằng nếu thích thì yêu, mà không thích thì chia tay, làm gì phải đau khổ làm gì cho mệt. Nhưng em đã lầm, khi em gặp anh thì mọi quan niệm đó của em đã thay đổi mà thay vào đó là một tình yêu nồng nàn dành cho anh và cũng đau khổ vì nó đến ghẹn ngào

    Chúng ta quen nhau cũng thật lạ phải không anh. Chính TTVN đã chắp cánh cho chúng ta đến với nhau.Anh là một chàng kỹ sư tin học, mạng đối với anh là một điều không thể thiếu.Còn em chỉ vào mạng qua sự giới thiệu với bạn bè và với em mạng là một cái gì đó rất là mơ hồ. Em đến với TTVN với một nhiệt huyết lớn, ham mê viết bài để mong ít ra em cũng được mọi người biết đến và tôn trọng. Điều đó thì cho đến hiện nay dường như em đã thành công.

    Em gặp anh qua một box của TTVN, em chú ý đến anh bởi những bài viết rất ngộ nghĩnh và gây cười.Lúc đầu em chỉ định vào nick của anh để trêu chọc thôi.Nhưng ai ngờ khi nói chuyện cùng nhau chúng ta lại thây vui và hạnh phúc thế.

    Em thường ngồi chat cả tiếng để chỉ liến thoắng kể cho anh nghe chuyện học hành, bạn bè, chuyện bực tức, rồi cả những chàng trai đang theo đuổi.Còn anh thì kể về công việc của mình, chuyện học và bạn bè( tức vì bạn hay gọi mình là "T.... béo") và chuyện nhậu của một nhóm bạn thân.

    Sau một thời gian, anh đề nghị hai đứa mình gặp mặt........

    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  2. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em yêu anh
    Em yêu anh, mơ tưởng đến anh
    Hát về anh đến khi trời tố
    Và suốt đêm nghe những lời anh nói
    Thế nhưng anh vẫn mãi xa xăm,
    Có huy hoàng rạng ngời buổi sáng,
    Có ngọt ngào mát đượm tháng Năm
    Có nhạc tuôn theo những dòng suốt chảy
    Thế nhưng anh vẫn cứ mãi xa xăm
    Em yêu anh, tin tưởng nơi anh
    Nhưng anh không hề tin em như vậy
    Cho dù thời gian vẫn tràn đấy hy vọng
    Nhưng mà anh vẫn cứ mãi xa xăm
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  3. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm dạt dào chứa chan trong trang giấy
    Em dành cho anh hơi ấm của tình yêu
    Sự sắc son mà anh chưa từng biết tới
    Lòng thuỷ chung em chỉ dành mình anh
    Câu hát em ca vang xuyên trong bóng tối
    Anh ngỡ bên mình em đang hát với anh
    Dù anh biết em ở xa anh lắm
    Nhưng trái tim anh vẫn được ở gần em
    Mãi mãi nói yêu không bao giờ tiếc nuối
    Mong một ngày em không phải xa anh
    hii. Không biết dạo này thế nào mà làm thơ nhanh thế lần này chỉ mất có 1phút 15s nếu có chán xin tác giả tha thư. Nhưng tôi hi vọng sẽ chia sẻ với bạn được phần nào. Hãy luôn vững tin và hướng tới tương lai
    hungdo
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn ơi ....đang đọc hay quá mà lại....câu chuyện sao giống của mình thế ....nhưng có điều mình may mắn hơn thì fải...vì người đó đã biểu lộ rõ tình cảm cho mình thấy...sự nối kết ngộ nghĩnh của TTVN....
    Mình mong là bạn cũng sẽ hạnh phúc nhé
    CKA@
  5. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em cũng hơi ngỡ ngàng nhưng rồi em hỏi anh chúng ta sẽ làm thế nào mà nhận ra nhau. Anh nói sẽ mặc quàn bò đen, áo phông vàng và đi đôi giầy thể thao đen, cùng với cái đầu mới hui cua trông trọc lóc, em cười. Anh hỏi " Còn em thì sao". Em nói mình sẽ nhận ra anh thôi.
    Em còn nhớ rõ cái giờ phút trước khi đi đến gặp anh, em cảm thấy rất bối rối và hồi hộp. Em không biết lần đầu gặp sẽ như thế nào vì mạng và ngoài đời rất rất khác nhau( mặc dù em đã biết mặt anh qua ảnh). Em cứ đi ra rồi đi vào để mong đến giờ hẹn. Em trang điểm nhẹ nhàng , rồi thay hết bộ quần áo này đến bộ quần áo nọ và đứng trước gương xem mình có xinh không?Liệu anh có cảm tình với em trong lần đầu tiên gặp không nhỉ?
    Giờ hẹn cũng đến em phóng xem máy ra chỗ hẹn. Hôm đấy trời đẹp quá phải không anh? Một chút nắng con vương của buổi chiều, làm cho góc phố Quán Sứ đẹp nhẹ nhàng hơn.
    Em lên chỗ hẹn và chỉ thấy nơi góc quán có một đôi tình nhân đang âu yếm nhau, thấy mặt hơi nóng.Hình như em đến hơi sơm.Vừa ngồi xuống ghế thì có một chàng trai chạy lên, em nhìn và nhận ra anh ngay.Anh dừng lại trước em và nhìn. Em cười và nói "T... phải không"?
    Anh cũng nhìn em cười, và với em đó là nụ cười thật đẹp và rạng rỡ
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  6. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đã tạo ra những điều bất ngờ, chưa bao giờ em nghĩ mình lại có quen và thân thiện với một chàng trai qua mạng, vì em đã từng nghĩ nó chỉ là nơi giải khây.Anh có biết cuộc sống của em đã thay đổi như thế nào khi gặp anh.Ôi cuộc sống.........................
    Em có anh em quen có anh rồi
    Giờ xa vắng cõi lòng hiu quạnh lắm
    Đêm nằm chỉ mong một vòng ta ấm.
    Nhưng hình bóng người vẫn mãi nơi đâu
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
  7. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay thật.Chuyên sau này ra sao hả Canari.Viết tiếp đi
    Trung
  8. Ke_Vo_Danh

    Ke_Vo_Danh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    He he , chắc là cuối cùng anh ta lại có 1 nick name nào đó click vào chứ gì hả bạn ?? Dân IT mà , online 24/ 24 , lại còn hài hước nữa thì thôi xong .
  9. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hic hic đọc chuyện của bạn cảm động nhỉ?yêu là khổ thế đấy nhớ,mong rồi cuối cùng lại là chia tay.Hi..hi...vì thế tui chả bao giờ tin vào cài gọi là thuỷ chung cả?NÓ là gì khi chính chúng ta đùa cợt nó.Mọi nguời thường nói cứ yêu đi sẽ thấy đời đẹp lắm.Tôi thì chả biết nó đẹp cỡ nào nhưng mà nghe bạn kể thì thực sự yêu là điều quá khó và thật là đau khổ?Hì tốt nhất sau này đến tuổi "chống lầy" cứ đồng ý một ai đó thế là Ok khỏi đau khổ vì tình phải ko?
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  10. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mình bối rối quá chẳng biết nói gì cả, anh lại cười và nói" anh vừa từ công ty đến đây, chắc là đúng giờ nhỉ?" . Em nhìn anh thấy buồn cười vì kiểu đầu mới bèn khen" anh cắt đầu đẹp thế này mà còn chê là xấu". Như đúng mạch anh nói luôn" Thế này mà em khen là đẹp hả? Anh vừa lên trường lấy bằng, cô giao bằng cứ nhìn vào bằng và nhìn vào anh, soi đi soi lại mới đưa bằng cho anh, mất hết cả tư cách". Không biết trong thời gian đó em và anh đã nói những câu chuyện không đầu mà cũng chẳng đuôi gì mà thời gian cứ trôi vèo vèo, chưa gì đã hết hơn hai tiếng, em phải về, còn anh phải đi học. Chúng ta chia tay nhau.
    Về nhà em cứ lo, không hiểu anh nghĩ về mình thế nào, có tốt không.Và em mong sao ngày mai chóng đến để em có thể gặp anh. Sáng hôm sau đi học về, em vào mạng ngay.Khi chưa kịp vào nick của anh, đã thấy anh vào và cười tươi.Tự nhiên sự lo lắng của em thấy thừa quá. Em lại nói chuyện với anh , hết chuyện này đến chuyện nọ và nghĩ rằng mình đã để lại trong anh một ấn tượng tốt.
    Rồi sau đó chúng ta tạm xa nhau trong vòng một tháng vì em về nhà nghỉ hè, nhưng hai chúng ta vẫn nói chuyện cùng nhau.Tháng 7 em ra đưa em đi thi và anh cũng vậy.chúng mình hẹn gặp nhau ở một quán cafe nhỏ đường Nguyễn Chí Thanh. Hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng nó chẳng làm cho em bớt đi sự mong mỏi gặp anh.Gặp được anh, em thấy vui quá vì dường như từ khi gặp anh em đã muốn anh là của riêng mình.
    Rồi chúng ta lại chia tay và một năm học mới đến. Em ra Hà Nội, anh hẹn đến đón đi chơi. Và cuộc sống của em bắt đầu thay đổi. ............
    È il cielo dove ho ... ed il denaro

Chia sẻ trang này