1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một lời chia tay, dành cho anh!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi canari, 24/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canari

    canari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Don't cry
    Don't sad
    Smile
    È il cielo dove ho ... ed il denaro
    Được canari sửa chữa / chuyển vào 02:00 ngày 04/03/2003
  2. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi người ta yêu để biết được hương vị của tình yêu, nhưng người ta không nghĩ trước rằng tình yêu đẹp nhưng cũng không ít khổ đau. Ma nêu chia tay thì thường người con gái rất khổ.Nhưng có một câu nói mà tôi cho la hay:
    Yêu tức là dành hết tình cảm cho người mình yêu, và nếu có chia tay thì cũng không thù hận, buồn đau, bởi mình đã được yêu và đã yêu, yêu hết mình và yêu say đắm
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tôi vò đầu tự hỏi
    Tại sao mình thương nhớ người ta
    Tại sao mình lúi kéo một cành hoa
    Khi biết mình muôn đời không hái nổi
    Romantic
  4. haydegiocuondi

    haydegiocuondi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hoa trắng tình yêu
    Không có lúc nào là em không nghĩ về anh
    Những ước mơ thầm lặng
    Những khát khao gần gũi
    Bao năm tháng chia xa-Bao đợi chờ
    Đã bao giờ ta được sống gần nhau
    Gặp gỡ làm chi cho vơ vẫn âu sầu
    Cho trằn trọc nhớ thương, thương nhớ
    Khi cái thiếu tìm về nơi sẵn có
    Chưa đắp bù càng thiếu vắng cô đơn
    Đôi mắt em ẩn náu nổi niềm riêng
    Câu cửa miệng em mong chờ kiếp khác
    Anh cũng thế như người hụt bước
    Nửa sống cho mình- Nửa chẳng biết sống cho ai
    Vẫn cứ đi khắp bể rộng sônh dài
    Để lại phía sau lời yêu thương chưa bao giờ nói được
    Để lại phía sau tâm hồn đói khát
    Để lại sau mình hoa trắng tình yêu
  5. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Ai đây nhỉ? Hê hê
    Love means you never have to say I'm sorry...

Chia sẻ trang này