1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một lời chia tay!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vietlt111, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietlt111

    vietlt111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay!

    " Những hẹn hò, từ nay khép lại.
    Thân nhẹ nhàng như mây.
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội.
    Khép lại từng đêm vui.

    Đường quen lối từng sớm chiều mong.
    Bàn chân xưa qua đây ngại ngần.
    Làm sao biết từng nỗi đời riêng.
    Để yêu thêm, yêu cho nồng nàn.

    Có nụ hồng ngày xưa rớt lại.
    Bên cạnh đời tôi đây.
    Có chút tình thoảng như gió vội.
    Tôi chợt nhìn ra tôi.

    Muốn một lần tạ ơn với đời.
    Trút mặn nồng cho tôi.
    Có những lần nằm nghe tiếng cười.
    Nhưng chỉ là mơ thôi.

    Tình như nắng vội tắt chiều hôm.
    Tình không xa nhưng không thật gần.
    Tình như đá hoài những chờ mong.
    Tình vu vơ sao ta muộn phiền.

    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại.
    Ngỡ chỉ là cơn say.
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời.
    Như một lời chia tay!

    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời.
    Như một lời chia tay! "


    Chiều tối nay tôi đi công tác! Chiếc xe tôi đi vun vút xuyên màn đêm rời HN! 8h00 tối, tôi đã đi qua nơi 1 người bạn rất thân Yên nghỉ! Anh bị Ung thư đúng lúc mọi thứ: Tình yêu, sự nghiệp ...đang đến và chắc chấn sẽ ở lại với anh! Vậy là bạn tôi đã vĩnh viễn xa tôi gần 1 năm rồi! Khúc nhạc này bật lên trong xe đúng vào lúc đó! Một phần tuổi thơ của tôi và anh đã trôi qua ở mảnh đất này!
    Tôi nhớ bạn tôi quá! Anh ấy thích màu vàng!
    Trên đường trở về HN tôi sẽ ghé thăm anh!
    Và ở đâu đó luôn mong anh: Thân nhẹ nhàng như mây!

    Cám ơn Trịnh! Và anh cũng vậy nhé!
  2. xuongrongdensatthu

    xuongrongdensatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    như một lời chia tay
    em chia tay tôi trong im lặng, không dám nói thẳng, chỉ gửi cho tôi bài hát : như một lời chia tay.
    em đi, rời xa nơi cũ, nơi có người em thương.
  3. NhuQuynh_HN

    NhuQuynh_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc này trong tôi buồn và chỉ có buồn thôi . Tôi không biết phải nói với anh sao nữa .Cuộc sống luôn bắt tôi phải từ bỏ những ngưòi tôi thương yêu .Thời gian có thể làm phai mờ đi nhiều thứ nhưng có lẽ không làm thay đổi đưọc tình cảm mà tôi đã dành cho anh
  4. quysulangthang

    quysulangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Toi yêu màu hoa vàng. Cái sắc vàng mong manh, hoài cổ va buồn bã. " Nhũng hẹn hò từ nay khép lại ..." Chỉ thấy bàng bạc cái sắc vàng ấy....
  5. ditimhoacuctrang

    ditimhoacuctrang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    lan dau tien minh nghe bai Nhu mot loi chia tay la do Tuan Ngoc hat.Du khong phai la mot nguoi sanh nghe nhac Trinh nhung minh cung xin chia se vai dong cam xuc ve bai hat .Nhu mot loi chia tay la mot trong so nhung ca khuc nha Trinh ma minh rat thich mac du rat nhieu cau trong bai hat minh thay rat kho hieu nhung bu vao giai dieu cua bai hat lai vo cung trong sang va thiet tha.
  6. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ...
    ( Sông ra đi hay mới bước về ? )
    Có tình thì cũng có thể mất tình mà. Có làm sao chứ!?
    Không yêu được chốn này thì yêu chốn khác ( Bác Trịnh nói thế )
    Thời gian sẽ trả lời, tin tôi đi!
  7. bluemountainno1

    bluemountainno1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    0
    nhớ ...những ngày đầu thu, lang thang trên phố, bất chợt gặp trên đường 1 gánh hàng hoa, toàn là hồng vàng ... chọn cho mình 1 bó hồng leo mang về, cắm vào cái lọ màu đen đặt trên chiếc ghế trúc đặt ở góc phòng ... đêm .. hoa xoè nở .. những cánh hoa mỏng manh ,, hương thơm dịu .. cũng cảm thấy đêm đỡ cô quạnh hơn nhiều.
    Hứa chiều về sẽ lại mua cho mình 1 bó hồng vàng, dù ở đây chẳng có hồng leo ..
    Nhớ hôm 31/3, ngồi ở Cuối Ngõ, nghe 1 chị hát "như một lời chia tay " thấy thực sự xúc động, chị ấy hát với tất cả tình cảm của mình, để nhớ về lần chia tay với mối tình đầu của mình .....
  8. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    eo, dân box Trịnh ngồi Cuối Ngõ nhiều thế mà chẳng quen ai.
  9. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    "Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây...
    ....
    Chút nắng vàng giờ đây cũng vội
    Khép lại từng đêm vui..."
    Chưa bao giờ tôi diễn đạt được những điều mình muốn nói về những bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, có lẽ do tôi dốt văn, cũng có lẽ do tôi không muốn viết nên cảm xúc của mình ra một mặt phẳng nào đó, tôi giữ lại cho mình, cảm xúc chứa đựng khi nghe từng ca từ, có khi là giọt, cũng có khi là làn hương mỏng mảnh, cảm giác lâng châng, suy tư...Với tôi, nhạc Trịnh là "đề tài" khó phân tích và đặc biệt nhất mà tôi từng gặp...
    Tiếng thì thầm từng đêm nhớ lại
    Ngỡ chỉ là...cơn say...
    Đoá hoa vàng...mỏng manh cuối trời...
    Như một lời chia tay...


  10. tren_ngon_tinh_sau

    tren_ngon_tinh_sau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    "Tình vu vơ sao ta muộn phiền......Tinh ko xa nhưng ko thật gần". Cái đau không hình hài nhưng có sức gặm nhắm kinh khủng.

Chia sẻ trang này