1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như một người đi trong đám sương mù...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Langbiang, 06/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Như một người đi trong đám sương mù...

    Ngày nhỏ đọc Gone with the wind...chẳng hiểu sao tôi cứ ám ảnh với cái kết của Scarlett...cái cảnh cô chạy trong sương mù tìm kiếm cho mình một cái gì đó không rõ nét: cô đơn và tuyệt vọng...
    Cuộc đời luôn là những cuộc tìm kiếm... Mà hình như người ta đã không còn đi chung trên con đường với tôi...Chẳng trách anh đâu...Chỉ trách mình sao không biết giữ khi tất cả còn ở trong tầm tay...
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là hôm nay và ngày mai. Nhưng hôm nay có từ hôm qua và ngày mai có từ hôm nay.
    Mỗi ngày là một chuỗi việc làm, mỗi người là một sắc thái tình cảm, một cá tính để học hỏi.
    Cứ để thời gian trôi qua mà chưa làm được ước mơ hoài bão của mình thì đáng tiếc.

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhớ hoài câu cuối cùng của Gone With The Wind: Dù sao ngày mai cũng là ngày mới.
    Vì thế, cho dù ngày mai thế nào, vẫn cứ cố mà sống, để mà làm lại tất cả vì đấy là ngày mới!!!
  4. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    hehe em thì nhớ , Rett đã từng nói " anh đã từng yêu em hơn cả tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn bà ".......nói cho cùng , là kết qủa cho những ai không bít trân trọng những gì đang có được thôi :)
    Mimi xinh đẹp của Susu
  5. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    nếu anh rồi sẽ ở lại, em sẽ biết yêu anh hơn ngày xưa...
    Em biết là đã muộn màng rồi, những lời nói ấy...Nhưng giá mà anh biết, em đã muốn nói với anh biết bao...
  6. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    As time goes by..................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  7. QUICK

    QUICK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2001
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    :)) casablance
    Mimi xinh đẹp của Susu
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    .................................................
    as time goes by, I am dreaming of you, holding me into your arms, thinking of the day, you will come back to me...

Chia sẻ trang này