1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như này là sao ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 10/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Gà này không phải thành tinh, gà này là một sản phẩm tiêu biểu của các gà đã lên đây học hỏi bí kíp của các bác Quáckơ, Tể tướng...
    Bạn cáo cứ bình thường thôi, đang bật đèn xanh thì bật tiếp, và... ngồi chờ. Gà đã có tí level Quác học rồi thì sẽ nhích thôi, rồi tự nhiên một hôm sẽ tiến đến. Lúc đấy bạn cáo chắc lại ra chiêu "lưỡng lự" ý chứ. Thôi, cứ chờ đi, để người ta còn có thời gian hồi hộp, lo lắng và quan trọng nhất, thẩm định lý thuyết Quác học cho trường hợp của người ta. Không phải lo đâu
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Topic thứ 1 của cô, mọi người đã tư vấn cho cô em cách chăn gà và cô đã thành công phần nào.
    Gìơ là Gà đang cua cô rồi, nhưng nó lại học mấy cái cách vớ vẩn của Quacker qoắc kiếc gì đó. Cô em nghe anh:
    Cho nó ăn Bơ-Lạnh một cách thái qúa cho anh. Nghĩa là lạnh đến tàn nhẫn, bất thường chứ ko chơi mèo vờn chuột với nhau nữa.
    Gà thành tinh, phải chơi vậy. Nó sẽ có dấu ? to tướng trong đầu, xoắn lên, càng xoắn cô vẫn lạnh lùng( kiểu như ghét, ác cảm với nó ấy, miễn là lịch sự).
    Kể cả nó chưa yêu cô, nó cũng có dấu hỏi to đùng...
    Nó phải cố công tìm dấu (!)
    Đến khi nó nó tìm được dấu CHẤM, PHẨY thì cô em thành công nhá.
    Khi đó lại quay ngoắt 180 mà tình tứ với nó, vờn nó tiếp... đến khi chính thức yêu, cô em vào nghe tư vấn tiếp.
  3. ehgama

    ehgama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2008
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    nhìn nick bác này em thấy quen quen, hình như người nổi tiếng của box ta thì phải. mà em là em không thích bác nói cao nhân quacker thế đâu đấy nhé!
  4. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sau khi nghiền ngẫm kỹ những ý kiến của các bác, em kết luận được là gà này ko phải đang bị em giăng bẫy mà lại là đang giăng bẫy em (hiểu thế có đúng không nhỉ?). Nhưng em thấy em với gà đã có j trên mức bạn bè đâu, gà mà diễn bài này theo lý thuyết mà các bác bảo là Quac học nhiều, không khéo em vì tự ái mà bơ gà đi thật ý chứ.(He he, em phải cái tội đã xấu rồi mà còn kiêu, dễ tự ái cực kỳ, gà cũng biết điều đó cơ mà)
    Về vụ tư vấn em nên có thái độ thế nào với gà, em thấy các bác đưa ra 2 hướng tư vấn ngược nhau quá. 1 đằng là khuyên cứ nên bình thường, 1 đằng xúi nên bơ hẳn đi. Em bị loạn đao pháp rồi, không biết nên nghe bác nào khuyên, cần nhiều ý kiến thêm vào để còn theo số đông, mong các bác góp ý cho em với.
    Cám ơn các bác, chúc 1 ngày tốt lành.
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Ừ, cứ chờ mọi người tư vấn thêm 1 2 trang nữa, rồi lừa lừa nhờ bạn gửi cho Gà cái link này.
    1. Đọc những bài khuyên nên bơ -> gà sợ quá phải tiến
    2. Đọc những bài khuyên nên từ từ + các bài của em -> gà thích quá cũng muốn tiến
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Chời đất, chả mấy khi cáo lại phải điên đảo vì gà thế này mà mọi người lại.....nối giáo cho giặc àh. Còn coi anh em trên này ra cái gì không thế?
    Cái topic của bác QUACKER thì nằm chết đứ đừ bên kia kìa, cao nhân mỗi lúc một vắng mà nhiều ae lại giở trò mèo khóc chuột thế này thì chit hết àh
    @ cáo gì gì đó, nangnhat hử cứ tiếp tục như bình thường thôi, gà đang khoái lắm chứ chưa chắc bơ đâu ( hoặc là đang bận chăn thêm 1 em khác nữa - t/h này thì tạm thời chia buồn cùng cáo vậy )
  7. nangnhat

    nangnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, tức quá nên em lên đây diễn giải cho các bác tư vấn hộ em. Tình hình là em nghe lời các bác, cư xử bình thường như vẫn thế rồi và cũng kiềm chế hy vọng lại. Nhưng mà tối nay tức lắm, em lấy lý do trung thu để rủ đi chơi, nhưng gà từ chối với lý do buồn ngủ. Thế rồi lúc nãy lại hớn hở nhảy vào chát với em, hồn nhiên kể chuyện tối đi ăn với mấy thằng bạn. Như này là như nào ạ? em có nên xóa tên gà này ra khỏi sự chú ý của em không ạ?

Chia sẻ trang này