1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHƯ NHÁNH SÔNG DÀI...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi LanThuong, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LanThuong

    LanThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    NHƯ NHÁNH SÔNG DÀI...

    Anh!
    Em đã từng nói em sẽ tìm một nơi nào đó để viết về anh, về em, về sự gặp gỡ và tình yêu của chúng mình. Em đã nói điều đó lâu lắm rồi nhưng đến bây giờ mới thực hiện.
    Em muốn viết nhiều lắm, mà không biết bắt đầu từ đâu... Đôi lúc trong đầu em chợt thoáng ý nghĩ tình cảm em dành cho anh sao tựa như một nhánh sông vậy, một nhánh sông phương Nam, trải dài mênh mang, lặng lẽ êm đềm... Thật lạ, đến bây giờ nghĩ lại, em vẫn thấy cuộc gặp gỡ giữa chúng mình kỳ diệu sao đó. Em thật may mắn khi có anh. Em vẫn nhớ hoài những câu thơ ấy, vì nhờ nó mà em được gặp anh, được hiểu một người, được biết thế nào là yêu thương trong cuộc đời này.
    Hơn một năm rồi anh à. Hơn một năm đó, em luôn mong có một ngày được nhìn thấy anh, không phải qua webcam hay những bức ảnh chúng mình gửi cho nhau. Và niềm mong ước đó đã trở thành hiện thực, em thật không dám tin là nó đã trở thành sự thật. Chuông điện thoại reng, hai đứa "Alô" rồi im lặng thât lâu. Linh tính cho em biết đó là anh. Tim em đánh thình thịch khi nghe anh kể chuyện linh tinh. Và khi anh đứng trước mặt em, khi anh chống cằm nhìn và hỏi em "Giờ sao đây?", khi anh cười và nhẹ nắm tay em...Ôi những cảm giác lạ lẫm.... Em ngạc nhiên với chính mình....
    Phút giây gặp gỡ ngắn ngủi nhưng sao có nhiều điều để nhớ đến vậy. Em sẽ nhớ hoài những điều hai đứa nói với nhau. Còn anh, có nhớ với em không, một nỗi nhớ chia đôi nhé!
    Lâu lắm rồi anh mới lại được loanh quanh ở Sài Gòn, chắc anh nôn nao lắm. Nhưng anh nhiều việc quá! Em không tiện hỏi là những việc gì, hình như là sửa sang giúp bạn bè mấy cái máy, đi thăm người này người kia, và nhiều việc phải làm khác nữa. Một tuần rồi em không được gặp anh, cũng không có dịp liên lạc. Có lẽ đây là khoảng thời gian dài nhất mình không được nói chuyện với nhau, dù là lúc anh đang ở gần em nhất. Em nhớ anh lắm, anh biết không?
    Có lẽ em sẽ chờ anh một tuần nữa?
    Ừ, em sẽ chờ...
  2. LanThuong

    LanThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là lần đầu tiên anh đến nhà em?
    Anh đi từ lúc 7 giờ sáng, em vui vui mà cũng lo lo, lạI thêm hồI hộp nữa. RồI thì anh cũng đến, lúc hơn 8h30. Anh chào ba má em rồI dạo loanh quanh coi rắn, coi cá. Anh nói về những con ốc bươu vàng, vớt từng con cá lìm kìm bé tí ti lên săm soi, khen chúng dễ thương. Lúc đó, em cảm thấy anh thật trẻ trung, như là một cậu trai mớI lớn, thật hồn nhiên dễ thương. Ba má có ý nhường không gian cho hai đứa thoảI mái nói chuyện. Em nghĩ hai ngườI chắc hài lòng về anh, vì anh là ngườI em yêu mà. Hôm nay em xấu lắm, mặt bị nổI mụn nhiều, ngườI nóng quá, anh có chê em xấu không ta?
    Mình cùng đi câu cá, ao cá sau nhà nhát quá, câu đến trưa mà vẫn không dính con nào. Anh có vẻ ?othích thú? việc ?olàm thơ? trên cầu cá nên cứ nhắc hoài, còn kể chuyện hồI xưa vừa ?ođi cầu? vừa tranh thủ ?ogiếm?lạI một ít để câu cá trộm của ao nhà ngườI ta ra sao nữa chứ. Anh cũng hay thích làm em?.cứng họng, đúng là khôn ngoan và không hiền chút nào.
    Trưa, đưa anh sang ao cá nhà ngoạI em để câu. Dính 10 con cá tra, vui ghê. Anh nhút nhát khi gặp nhiều ngườI thân bên nhà ngoại. Khi anh rụt rè như vậy, em thấy anh dễ thương biết bao nhiêu!
    Nhịp sống ngoạI thành chậm quá phảI không anh? Em biết, chỉ một ngày thôi, không thì anh sẽ khó chịu, như em lúc trước vậy. Em thích khi anh cũng ôm nựng hai con mèo nhỏ của em, nói em còn chưa có dịp ráy tai cho anh mà sao lo ráy tai cho hai con mi nhỏ. Ừ, mai này nhé anh?
    Anh về lạI SG rồI, một ngày trôi qua, vớI em lạI là một ngày vô cùng đặc biệt- ngày đầu tiên ngườI em yêu đến nhà em. Em biết, ngày mai, ngày mốt và chuỗI ngày sắp tớI trong đợt nghỉ này, anh có rất nhiều kế hoạch vớI bạn bè. Tình yêu trong trái tim anh nhiều lắm và rộng lớn lắm, như chính anh có lần nói vậy. Ừ, thì anh cứ mặc sức mà yêu cho căng ***g ngực nhé. Em mong anh luôn vui vẻ, hạnh phúc trong đợt nghỉ hiếm hoi này. Còn tình yêu trong trái tim em, có lẽ em chưa được biết nó rộng lớn cỡ nào, nhưng hiện tạI bây giờ, nó chóang ngợp chỉ toàn những ý nghĩ về anh, anh và chỉ có anh thôi. Nhưng em sẽ không nói cho anh biết điều này, em chỉ muốn nói vớI lòng mình?
    Anh!
    Em sẽ thương anh đến cả đờI em nhé, sẽ yêu anh cả đến khi anh không còn nhớ đến em, sẽ đợI anh dù trọn kiếp này?
  3. LanThuong

    LanThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình hẹn nhau đi mua sách. Anh dự định mua đến mấy thùng sách mang sang bên ấy để dành đọc. Gần 3 giờ chiều mới gặp nhau. Trời nắng chang chang, anh đầu trần, áo ngắn tay. Hôm nay đen ra rồi, không còn trắng như bữa đầu em gặp. Lang thang qua Thăng Long, nhà sách Trẻ, Quang Minh và Nguyễn Văn Cừ ... Anh thất vọng vì sách văn học anh cần không có nhiều như anh nghĩ, những quyển em thấy được được anh đều bảo anh đã đọc rồi. Em quê quê khi anh hỏi những cái mà em...chưa đọc, chưa biết. Anh giỏi quá, và đọc nhiều... Từ bây giờ, mỗi tháng em sẽ để dành tiền mua ít nhất một quyển để đọc, không thì quê quá đi, em là người Việt Nam mà!
    Dạo loanh quanh mấy nhà sách hết buổi chiều nhưng hai đứa không mua quyển nào. Anh sắp về nhà lại rồi, nhanh quá! Em cảm thấy tiêng tiếc một điều gì chừng như rất mông lung. Một tháng anh về nhưng em chỉ được gặp anh có 3 lần thôi. Em muốn nhiều, nhiều hơn nữa, nhưng không được phải không anh? Ừ thôi, bao nhiêu đó cũng đã là hạnh phúc lớn lắm rồi, vì ít ra bây giờ em đã được nhìn thấy người mà em yêu thương, được nghe giọng nói, được nắm tay anh, ngửi mùi tóc anh, cảm nhận nụ hôn đầu tiên ngây ngất thế nào.
    Anh,
    Anh sắp về nhà lại rồi, không biết bao giờ mới được gặp nhau lần nữa. Em hiểu, sau đợt nghỉ này, anh sẽ phải vất vả hơn nhiều lần cho những dự định mới trong công việc. Anh sẽ phải đối mặt với nhiều thứ phải lo lắm, và dù kết quả ra sao đi nữa thì sự bận rộn chắc chắn sẽ nhân lên. Anh cứ dồn hết sức cho công việc của anh nhé, em sẽ chờ anh trở lại, bao lâu em cũng đợi được mà.
    Bây giờ em mới nhớ lúc nãy mượn anh cuốn sách nhưng lại quên lấy rồi! Và còn nhiều điều chưa làm lắm, như là em chưa có được một tấm hình nào chụp chung với anh, chưa có buổi tối nào dạo lòng vòng ngoài phố với anh... Cho em một ngày được không anh? Một ngày chỉ có em và anh. Chỉ một ngày thôi mà, sao em không có? Hay em sẽ để anh đọc những dòng này với em nhé? Có nên không ta? Em còn phân vân quá...
  4. chieuxua08

    chieuxua08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con đường anh dắt em đi
    Cỏ hoa khép nép thầm thì ghen tuông
    Nắng vàng tỏ vẻ thẹn thuồng
    Màu mây mắc cỡ trốn trong đáy hồ
    Em cười non nước điểm tô
    Má hồng rực rỡ như hồ biếc xanh
    Muôn đàn **** liệng vây quanh
    Chim non ríu rít trên cành lao xao

Chia sẻ trang này