1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhú nhát ơi, chào mi nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi goldgood9999, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goldgood9999

    goldgood9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    nhú nhát ơi, chào mi nhé

    Hiển nhiên, phụ nữ luôn chết mê các anh chàng nam tính, đầy tự tin và bản lĩnh. Thế nhưng cũng không ít nàng tự nguyện dành trọn trái tim cho những chàng trai bẽn lẽn, rụt rè - thích dùng tai hơn dùng miệng, và luôn ?ouốn lưỡi bảy lần trước khi nói?.


    Trên thực tế, bản tính nhút nhát đôi khi cũng là một nét quyến rũ. Thế nhưng, nếu bạn là anh chàng suốt những năm học cấp ba chỉ biết chọn một vị trí thu mình cuối lớp, chỉ mở lời khi có người khác tới bắt chuyện, thì việc kiếm một mối tình vắt vai thời trung học quả là nhiệm vụ không dễ dàng chút nào.



    Điều đáng ngạc nhiên là, khi anh chàng bẽn lẽn, rụt rè này trưởng thành, một hôm bỗng nhận ra mình đã lọt vào mắt xanh một cô nàng nào đó. Sức hấp dẫn của quý ông nhút nhát chính là vẻ trầm tư, kín đáo tạo nên nét duyên ngầm cho chàng: càng nói ít về mình bao nhiêu, chàng càng tỏ ra bí hiểm bấy nhiêu. Và điều đó thôi thúc trí tò mò, khiêu khích bản năng khám phá của phụ nữ: phải chinh phục bằng được trái tim đóng kín của anh chàng dè dặt đó thì thôi.



    Thế nhưng không phải lúc nào các anh chàng bẽn lẽn cũng đáng yêu, dễ mến và hấp dẫn bạn khác giới. Đôi khi, bản tính rụt rè, khép kín của họ lại gây nhiều khó chịu, nhiều nỗi bực mình hơn chúng ta tưởng, nhất là trong chuyện tình yêu.



    Không bao giờ chủ động



    Tất nhiên, phụ nữ luôn muốn các chàng trai sẽ là người chủ động mời họ đi chơi, sắp xếp buổi tối lãng mạn và trao một nụ hôn tạm biệt, ít nhất là khi nàng ?obật đèn xanh?. Nói tóm lại, chàng phải là người biết tạo ra cơ hội, và nắm lấy cơ hội.



    Những chàng trai bẽn lẽn khó có thể thực hiện hoàn hảo mong ước giản dị đó. Không những thế, chàng còn luôn trong tư thế bị động, thấy cái gì cũng xa lạ, mới mẻ, và lúc nào cũng cố gắng làm vừa lòng người khác. Dù anh ta có thành ý bao nhiêu đi chăng nữa, thì thái độ đó đôi khi khiến người khác thấy khó chịu.



    Luôn lóng ngóng, mất tự nhiên



    Nếu là một chàng trai tự tin, nam tính, thì việc hẹn hò với cô nàng mà bạn biết chắc là đã có cảm tình với mình thật quá đơn giản. Bạn có thể khiến nàng ?ochết? đứ đừ với một cuộc hẹn lãng mạn, tinh tế mà không hề gượng ép, gò bó: đến tận cửa đón nàng đi chơi mà không cho nàng biết sẽ đi tới đâu; nắm tay nàng khi có dịp; và ôm nàng trong vòng tay rắn chắc, tất nhiên là nếu nàng không tỏ ý phản đối.



    Còn anh chàng nhút nhát thì sẽ xử sự ra sao? Thay vì tạo không khí thoải mái, và cho nàng thấy thực chất con người vui vẻ, hoạt bát của mình là thế nào, chàng chỉ biết rón rén làm mọi điều để có thể làm vừa lòng ******** mà thôi.



    Chỉ hành động khi được ?ocho phép?



    Dù chỉ là một cái nắm tay, hay một chiếc hôn nhẹ, chàng không bao giờ có thể ?otự quyết?, mà lúc nào cũng hỏi han xem nàng có đồng ý hay không.



    Đúng là các chàng trai đôi khi cũng cần tỏ ra lịch thiệp, tế nhị bằng cách dò hỏi cảm nhận của nàng thế nào về chuỵên gần gũi xác thịt, từ đó quyết định có nên ?otiến xa? nữa hay không. Thế nhưng không nhất thiết lúc nào chàng cũng phải cặn kẽ, chu đáo ?oxin phép? như thế. Chàng phải biết dựa vào bản năng của mình mà phán đoán chứ.



    Thiếu tự tin



    Tính nhút nhát phần lớn là do sự thiếu tự tin vào bản thân đem lại. Và đây là nguyên nhân chính khiến phụ nữ thấy ?onản lòng?. Bạn có biết, bạn đã mất bao nhiêu cơ hội quý giá khi không đủ tự tin tiếp cận và bắt chuyện với đối tượng không? Và, tại sao phụ nữ lại thích nói chuyện với các anh chàng ăn nói có duyên đến thế?



    Khoảng cách giữa sự tự tin và rụt rè, nhút nhát không phải là lớn. Hãy cố gắng vượt qua giới hạn đó, và bạn sẽ thấy dễ dàng hơn rất nhiều.



    Luôn cần ?obảo mẫu? bên mình



    Hiển nhiên là, không một cô gái nào muốn lúc nào mình cũng phải quan tâm, lo lắng cho người yêu, mỗi lần đi chơi với bạn bè, hay khi tham gia bất kỳ hoạt động xã hội nào khác. Nàng cũng không muốn trở thành người ?odẫn đường chỉ lối? cho chàng trong chuyện gối chăn.



    Nhút nhát ơi, chào mi nhé!



    Biết rằng nhút nhát, e dè quá đãng sẽ chẳng giúp bạn đi tới đâu trên con đường chông gai chinh phục trái tim phụ nữ, vậy thì tại sao bạn không nhanh chóng nói lời chia tay với tính cách phiền toái ấy đi nào?



    Có thể ý nghĩ phải biến mình cởi mở, hòa đồng với mọi người xung quanh sẽ làm các chàng trai này rùng mình, sởn gai ốc, nhưng hãy thử một lần xem. Một khi phá vỡ vỏ ốc khép kín, bạn sẽ thấy mọi việc dễ dàng hơn nhiều.



    Củng cố niềm tin



    Hãy thể hiện lòng tự tôn của mình qua từng hành động, suy nghĩ và thái độ. Hãy tự cảm nhận bạn ?ovĩ đại? đến mức nào: từ trước đến nay, mình đã đạt những thành tích gì? mình yêu nét tính cách nào của chính mình?những giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời là gì?



    Hoàn thành xong giai đoạn ?okiểm kê? ưu điểm, bạn có thể phần nào tự tin thêm một chút rồi đấy.



    Thân thiện với tất cả mọi người



    Dù bạn chỉ e dè, lúng túng khi có sự hiện diện của các nàng, hay thấy bẽn lẽn, ngượng ngùng khi tiếp xúc với bất kỳ người không quen biết, thì cũng cố gắng tập thói quen luôn cởi mở, hòa đồng với tất cả mọi người. Nói vài câu bâng quơ vui vẻ với tay giao hàng tại nhà, hỏi thăm tình hình công việc với anh bạn đồng nghiệp khó tính chẳng bao giờ hé một nụ cười chẳng hạn.



    Một khi bạn đã quen bắt chuyện với bất kỳ người vu vơ nào gặp trên đường, bạn sẽ thấy việc tiếp cận cô các cô gái cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.



    Biết quan tâm, chú ý tới những người chung quanh mình là một cách xây dựng hình ảnh hòa đồng trong mắt mọi người (tất nhiên, thành ý phải xuất phát từ tấm lòng bạn, nếu không sẽ bị coi là giả tạo và gây ác cảm đấy).



    ?oTrăm hay không bằng tay quen?



    Một anh chàng nhút nhát khi phải ra mắt bố mẹ, hoặc bạn bè của người yêu thì sẽ làm sao đây? Lời khuyên: hãy ?otrang bị? sẵn một vài chủ đề, cũng như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc nói chuyện.



    Bạn không nhất thiết phải điên rồ tới mức: một mình đứng trước gương và phát biểu như một nhà diễn thuyết - ?otập dượt? kiểu ấy chỉ càng làm bạn thêm lo lắng mà thôi. Thế nhưng khi chuẩn bị tinh thần tốt, và có trong đầu cái gì đó để nói, bạn sẽ thấy mình dễ bắt chuyện với người lạ hơn rất nhiều, không chừng lại trở thành tiêu điểm sôi nổi của bữa tiệc ấy chứ.



    Đừng quá tôn vinh phụ nữ



    Nếu không quá tôn thờ phái đẹp, rất có thể các chàng trai nhút nhát đã không biến thành những gã ngốc nghếch luôn lúng túng, bẽn lẽn trước mặt các nàng.



    Hãy nhìn thẳng vào sự thực: phụ nữ chẳng có gì là quá cao sang, xa vời cả. Họ được tạo hóa sinh ra cùng vị trí như bạn mà thôi. Hãy coi nàng như bạn bè bình thường, cùng vui vẻ nói cười, và nàng sẽ dễ dàng nhận ra con người đích thực của bạn hơn.



    Nói tóm lại, đừng ngại ngần biến mình thành người cởi mở, hòa đồng, nếu như bạn là một anh chàng nhút nhát. Nhận thức rõ giá trị bản thân, và cố gắng thể hiện con người đích thực của mình là thế nào, thì công cuộc trái tim phụ nữ sẽ chẳng còn là điều không tưởng. Thành công hay thất bại, tất cả phụ thuộc vào bạn mà thôi.
  2. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, hồi xưa nhút nhát thì còn có em thích, giờ mồm loa mép giải lại đek có bé nào đoái hoài.
  3. V_A_P

    V_A_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Hix, có thực sự trở thành người không nhút nhát dễ đến thế sao? Tớ đã cố gắng cởi mở với mọi người nhưng do cố gắng nên những câu nói, hành động trở nên vô cùng gượng gạo. Đến mình cũng thấy phát chán vì những câu của mình, im lặng có lẽ tốt hơn. Quả thật mình rất thiếu sự tư tin, từ ngày muốn có tính tự tin lại trở thành người hâm đơ tệ. Hê chán nhất là khi khen ai hoặc chia buồn cho ai, mồm thì nói mà mặt không có cảm xúc chút nào----> chán.
  4. txtset

    txtset Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tớ sửa và đã sửa nhưng giời ạ đến giờ đã 25 xuân rùi mà đếch có e nào đoái hoài tới, ối giời cũng hay soi gương lắm trông cũng không đến lỗi nào thế mà,..tiện đây tớ cũng muốn hỏi còn cách nào ngắn ngắn làm các nàng chết ngay không chứ chờ chờ thì mệt lắm??
  5. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [quote-V_A_P viết lúc 14:33 ngày 08/06/2004:
    Hix, có thực sự trở thành người không nhút nhát dễ đến thế sao? Tớ đã cố gắng cởi mở với mọi người nhưng do cố gắng nên những câu nói, hành động trở nên vô cùng gượng gạo. Đến mình cũng thấy phát chán vì những câu của mình, im lặng có lẽ tốt hơn. Quả thật mình rất thiếu sự tư tin, từ ngày muốn có tính tự tin lại trở thành người hâm đơ tệ. Hê chán nhất là khi khen ai hoặc chia buồn cho ai, mồm thì nói mà mặt không có cảm xúc chút nào----> chán.
    [/QUOTE]
    đừng làm những chuyện vô ích!
    đôi khi bác cứ hãy là bác!trời sinh ta ra ắc có hữu dụng!
    hãy để bản thân mình tự toả sáng!biết đâu có ai đó yêu thương bác vì chính cái mà bác muốn thay đổi thì sao?
    đừng cố khoát lên cái áo khoát của người khác!bác vẫn đẹp muh!
  6. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái bản tính người ta đã thế rùi,thay đổi khó lắm.Còn nếu mà cố gắng thay đổi thì với những hành động sẽ thật là vụng về,chẳng đâu vào đâu.Những lời nói toát ra thì thật là vô duyên(tuy nhiên những suy nghĩ trong đầu họ thì không thua ai ,có thể nói là hơn nữa,họ chỉ không biết cách diễn giải bằng lời nói).Ai mà quen những người này phải thực sự hiểu họ,nếu không sẽ rất mau nhàm chán.
    HÃY LÀ CHÍNH MÌNH.
  7. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng, nó đã thuộc về bản tính, về thói quen trong nếp suy nghĩ của mình rồi thì thay dổi rất khó, và nếu ko có sự cầu tiến, quyết tâm thì ko thể thay đổi được. Việc mình thay đổi đây là đúng với lẽ thường để thích nghi hoàn cảnh.
    Mình lấy ví dụ như 1 người quen thói vô lễ rồi, khi ngồi ăn với người cao tuổi hơn mình mà vẫn giữ thói đó thì có nên sửa đổi không vậy.
    Việc thay đổi này ko có nghĩa là mình ko phải là chính bản thân mình đâu, mình thấy nó khác nhau, nhưng ntn thì chưa biết, đại loại như ví dụ trên .
    Việc tính nhút nhát nó ko chỉ ảnh hưởng đến chuyện tán gái đâu mà còn ảnh hưởng nhiều thứ khác trong cuộc sống nữa.
    Các bạn bảo khó thay đổi là đúng, nhưng ko có nghĩa là ko thể, và đọc kỹ cũng thấy nhiều cái đúng đó.
  8. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Sự trưởng thành sẽ kéo theo dự trưởng thành về tư tưởng...Ai cũng thế thôi!!! Đó lại là 1 điều đáng mừng.Bài học kinh nghiệm vẫn là cần thiết cho những ai mới bắt đầu hiểu chuyện.Hãy cố gắng lên!!!
  9. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại nói đúng rồi, em vẫn đang đau hết cả người để tìm ra cách nào ngắn ngắn ko bi giờ thấy mệt quá rồi
  10. hay_than_tho

    hay_than_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ những người nhút nhát lắm rồi.
    Đầu tiên thì đúng là tôi không thích những người như thế nhưng rồi sự tò mò, nghịch ngợm, thích trêu chọc của tôi lại khiến tôi phát hiện ra rất nhiều điều tốt đẹp ở người ấy, hoá ra là cũng không nhát lắm, và vẫn dám làm những gì tưởng như là không thể làm khi có việc. Nhưng ngoài ra thì mệt mỏi lắm, chán lắm rồi, chẳng chủ động gì cả, ai đời rủ người ta đi chơi lại bảo là lúc nào rỗi thì báo cho anh rồi lặn mất tăm, chẳng thèm hỏi lại. Mà tôi là con gái chẳng nhẽ lúc nào cũng rủ anh ấy đi chơi à, mà rủ có đi đâu, kêu là mưa, là bận. Chán thế không biết, chả có chút lãng mạn nào cả, đi trong mưa rồi vào một quán nào đó ngồi bên nhau ngắm mưa mới thấy ấm áp và hạnh phúc chứ.
    Lại nữa, người ta bật đèn xanh từ lâu rồi thậm chí tạo cho bao cơ hội cũng toàn bỏ qua, rồi lại đi nhờ vả người này, người kia dò hỏi hộ, nhắc nhở hộ . Nếu anh ấy cứ thế mãi thì chắc tôi cũng không chịu đựng được mất, tôi cũng đâu có phải là người mạnh dạn, tự tin gì đâu.
    Vì thế các chàng trai hãy cố gắng tự tin, chủ động hơn đi. Tôi nghĩ là để chào vĩnh biệt nhút nhát ngay thì hơi khó đấy, bạn sẽ khó mà thích nghi với hoàn cảnh mới do sự bạo dạn bất ngờ của mình tạo ra nhưng chỉ cần bạn thực lòng quan tâm đến người khác hơn và thể hiện ra sự quan tâm ấy thì dần dần bạn sẽ thấy mình cần cho mọi người, thấy tự tin hơn. Không coi thường nhưng cũng đừng nể sợ phụ nữ quá, cô ấy cũng đang chờ đợi bạn ngỏ lời đấy,
    Được hay_than_tho sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 11/06/2004

Chia sẻ trang này