1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như những giấc mơ..

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi dochanhvanly, 17/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Như những giấc mơ..

    Khi nói đến những giấc mơ, ai cũng nghĩ đó là lúc khi ta đang ngủ. Nhưng có điều nghịch lý là, những khi ta ngủ, rất ít người cho những cảnh ta thấy trong mơ là...mơ

    Ban ngày, thời điểm của những lo toan, tính toán và hành động và cũng chính là thời điểm mà ta cho nó là thực nhất, rằng vì nó kéo khá dài. Nghĩ cũng phải, chẳng những nó dài mà còn có tinh liên tục. Chính vì những lẻ đó mà không một người nào (trừ những trường hợp liên quan đến đạo học) cho rằng cái ta đang lo, đang tính, đang làm và sẽ làm, đó chính là những giấc mơ.

    24 giờ một ngày, trung bình nhân loại sẽ mất ít nhất 5 giờ/ngày để ngủ, mặc dù vậy, tính liên tục của cơn mơ ban ngày không vì thế mà mất đi, trong khi đó, với chỉ 5 giờ trung bình lúc ngủ ta có thể có rất nhiều giấc mơ khác nhau, đứt đoạn, không liên tục và nhập nhằng đủ thứ. Tuy vậy, lại cũng có những giấc mơ liên tục lặp đi lặp lại, hơn thế nữa là những dạng của mơ trong mơ, mơ trong những cảnh miên viễn, mơ của các hình thái phi hữu phi không

    Đã có những nghiên cứu khoa học về các giấc mơ ban đêm. Đi xa hơn, nhiều người còn hùng hồn tuyên bố lấy duy vật biện chứng để chứng minh về duy tâm trên các kinh nghiệm của các giấc mơ. Nhưng rất tiếc, cho đến nay chỉ có một kết luận duy nhất của một nền khoa học đầy hiện đại : Giấc mơ thì cũng chỉ là giấc mơ thôi.

    Ngày trước tôi rất thích dùng từ daydream cho các bài viết của mình, không biết những bạn cũ giờ này đang ở đâu? Còn hay đã vĩnh viển mất trong cơn mơ ban ngày của tôi rồi? Liệu chúng ta có còn gặp lại nhau chăng cho dù đó là ở giấc mơ ngày khác của vị lai xa xôi....
    theheRATTre

    PS: Xin cám ơn bạn cuonglhvt tặng tôi câu nói ngày nào, dẫu rằng đó là câu nói của ai đi nữa theo tôi, đó cũng lại là mơ nốt.
  2. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Bài viết rất hay! Nhưng ý nghĩa của nó là gì khi ta nhận ra cuộc sống này là một giấc mơ?
    Như bạn thấy cuộc sống này là một giấc mơ rồi đấy thì sao?
    Cuộc sống vẫn dần trôi!
    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  3. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Bạn thích đạo Phật? Rồi bạn sẽ ghét nó thôi. Đạo Phật thịnh hành trước kia? Rồi sẽ luỵ tàn theo thời gian. Phật nói: Tất cả các pháp đều sanh diệt.
    Yêu, ghét chỉ là cảm xúc, cảm xúc của nhân gian luôn thay đổi không những chỉ nhân gian thay đổi, vạn vật đều thay đổi, chỉ có một thứ không thay đổi là chân-như tuyệt đối.
    Đành tạm trích câu nói của Anh Nguyễn Tường Bách: "Ngày sau có thể một vài nhà khoa học nào đó không mặc áo cà sa, không cạo trọc đầu, nhưng đứng trước đại giảng đường lớn ở Nữu Ước có thể thuyết cho sinh viên nghe về pháp sanh diệt".
    theheRATTre
  4. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn dochanhvanly!
    1- Bạn nói cứ như là bạn hiểu rõ lắm về tôi ấy nhỉ?
    Rất tiếc tôi không yêu Đạo Phật và cũng sẽ chẳng bao giờ ghét nó! Chỉ có những kẻ chẳng hiểu gì về Đạo Phật mới yêu hay ghét nó mà thôi! Và những người thực sự hiểu về Đạo Phật không bao giờ tuyên bố về một điều mà họ chẳng biết gì về nó như bạn cả!
    2 - Bạn trích câu của Phật: "Tất cả các pháp đều sanh diệt" ra đây nhằm nêu bày vấn đề gì vậy? tôi chẳng thấy nó có một chút liên quan gì với vấn đề mà chúng ta đang bàn cả!
    3- Bạn có vẻ thích đi thuyết pháp cho người khác nhỉ?
    Sao ban lại đưa vấn đề yêu ghét ra đây vậy?
    Chỉ có một người chẳng biết chân như tuyệt đối là gì mới tuyên bố rằng: "chỉ có một thứ không thay đổi là chân-như tuyệt đối". Bởi vì nó là cái không thể tuyên bố ra được, không thể đặt tên ra được!
    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  5. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối...
    ...Không gian mập mờ, thoắt ẫn thoắt hiện, chỉ thấy nóng rát cả vào mặt, miệng khô đắng, dường như tôi đang lạc vào sa mạc. Cảnh chỉ hiện ra với một người đối diện vận áo choàng đen, trùm kính từ đầu đến chân chỉ thấy lộ ra đôi mắt đen thăm thẵm. Bên cạnh tôi dường như có thêm một người nữa nhưng không thấy mặt, chỉ nghe cất tiếng nói với người đối diện bí ẫn: Bạn này không chịu học bài đó thưa thầy. Người đối diện không nói gì, chỉ giơ cao tay lên rồi phụt xuống đầu tôi bằng một làn roi... Chợt tôi bừng tỉnh dậy...
    Hì hì, đó là cảnh của ông hồi thời còn học tiểu học đó ông ơi, còn bé không chịu học bài bị đòn là phải rồi. Bạn tôi, như một chuyên gia giải đoán mộng giải thích. Tôi chỉ lặng im.
    Buổi tối...
    ... Không gian lúc này không còn mập mờ nữa, tôi thấy rõ mình đang học lớp 10, đứng trước lớp quay mặt nhìn xuống dãy bàn, cô chủ nhiệm đứng dưới lớp khe khẽ nói như không mở miệng: Về chổ ngồi đi, cho em o điểm vì tội không chịu nghe bài giảng của tôi, em sẽ phải học thêm 1 năm nữa. Có tiếng cười khúc khích đâu đó ở dãy bàn của những cô tóc dài, tôi chợt bừng tỉnh..
    Buổi tối....
    ....Nơi đó là một nơi rộng và vắng lặng vô cùng, trước mặt tôi, vị giáo sư tóc bạc trắng, mang đôi kính cận rõ dày, phản chiếu ngược trong đó bóng hình bé bỏng của tôi. Ông cất tiếng nhẹ nhàng: Vì sao em đến được nơi đây? Một đoạn đường dài hử? Nơi đây là giảng đường đại học, nếu tôi giảng có gì khó hiểu khiến em chán thì cứ việc đi về nghiên cứu thêm, không ai ép buộc em phải vào đây cả... Tôi lại tỉnh giấc.
    ------------------------------------------------
    Đem những giấc mộng này ra, bạn tôi, cái ông chuyên gia đoán mộng chỉ tóm tắt bằng một tràng dài: Những người có giấc mơ không bao giờ tuyên bố về một điều mà họ chẳng biết gì về nó như ông cả! Đây nè, ông ơi: Lúc ông ở bậc tiểu học ông là tín đồ của thánh Ala, ông không chịu nghe, tức không học theo, là thầy giáo đánh đòn ông. Lúc ông lên trung học, ông là con chiên của Chúa, ông không có đức tin vào thiên chúa thì ông sẽ ..không được lên thiên đàng (phải bị lưu bang). Còn lúc ông vào giảng đường đại học, ông đang có duyên tìm đến phật học, ở đó ông có thể chửi bới, biểu tình, lăng mạ giáo sư..thì mặc xác ông.
    theheRATTre
  6. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Về phần này có lẽ tôi không đồng ý với bác. Thực chất đôi khi có một số giấc mơ tôi biết rất rõ là mình đang mơ nhưng chỉ có một điều là tôi "quên mất" mình cần phải tỉnh dậy. Ơ mà tại sao lại phải "tỉnh dậy" nhỉ? Giờ ngủ thì phải ngủ chứ, trong giờ làm việc mà ngủ thì mới có chuyện.
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm bản thân:
    Lúc tỉnh: Buổi sáng đến nơi làm việc trên một con đường, trưa và chiều trở về trên một con đường có thể là con đường cũ hoặc đi con đường khác trở về nhưng vẫn về được nơi "tạm gọi" là từ đó buổi sáng bạn đã ra đi. Thỏa mãn với điều này.
    Lúc mơ: Đã đi ra khỏi nhà thì đừng mong trở lại dù đó chỉ là nơi mà ta tạm "an trú". Thất vọng! Cảm nhận được sự thất vọng này là biết mình đang mơ.
  8. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Không biết đức Phật tuyên bố Đạo Phật tồn tại trong thế giới này 5000 năm có đúng không nhỉ? Không biết đến chừng đó thế giới này sẽ ra sao nữa?
  9. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hi hi.... tội nghiệp cho bạn! dochanhvanly ạ!
    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, tò mò đọc cái profile của buddha_vn được biết tên thật của cụ là Thich Dao Phat. Dĩ nhiên Phật tên là Thích-ca không có nghĩa là ngài thích hát mà ngài thích thổi sáo cơ.

Chia sẻ trang này