1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như những giấc mơ..

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi dochanhvanly, 17/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Các giấc mơ, thật ra vẫn đang tiếp diễn. Mặc cho ai đó cố gào và thét lên: Tôi không muốn tỉnh dậy (tại sao cơ chứ?) hoặc có người còn cho rằng: Đây không phải là giấc mơ. Hơn thế nữa, những giấc mơ này còn có thêm những giấc mơ khác tràn lùa vào để hỏi giải đoán cái việc mộng - trong mơ. Vẫn chưa hết, những giấc mơ này đang có nguy cơ cho H5N1 lùa vào....
    Các bài viết: Cuối cùng sẽ rơi vào 3 hoàn cảnh: Tán đồng, Chống đối và trung dung. Đây há không phải mình đã nói trước?
    Kỳ lạ, tiêu đề của mình đưa ra : Như những giấc mơ, thế mà .....
    Nhiều phật tử tại gia có thể thuyết vanh vách: thập điều thiện, tam giới, ngủ uẫn.v.vv nhưng khi về đến nhà thì tham sân si bắt buộc phải về với chủ cũ, đó không phải là vấn đề, vì đó mới chính là cuộc sống, thế nhưng trớ trêu lại là chuyện khác: Người ta có thể miệng vừa Nam Mô và rồi lại chửi như hàng tôm hàng cá, xong hết, lại nói: KHÔNG CÓ NGÔN (chửi hoặc nam mô) CŨNG KHÔNG CÓ CẢNH (hàng tôm hàng cá), ĐÓ LÀ THIỀN.
    Thôi, tôi đành phải chấm dứt cái giấc mơ này để rồi tôi sẽ qua thực tại, một thực tại mà nếu không có công kích lẫn nhau thì thực tại sẽ không còn ý nghĩa thực tế mất.
    theheRATTre
  2. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp cho những người, mới đọc được một ít sách vở của người xưa, nghe nói: "đây là giấc mơ", thế là vội vàng chạy đi quảng cáo: "đây là giấc mơ", miệng luôn luôn gào thét: "đây là giấc mơ! đây là giấc mơ!" cũng tưởng là mình đã biết: "đây là giấc mơ" rồi! Đâu biết rằng vẫn sống trong nhận thức "đây là thực" vẫn hành xử, vẫn nhận thức trong chỗ "đây là thực!" Tự mình thiếu hiểu biết đã không biết thận lại còn huênh hoang bàn tán, nhận xét chuyện của người khác!
    Đúng là ếch ngồi đáy giếng!
    Thật đáng thương!
    Thật đáng thương!
    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Bác buddha_vn ơi, thế giấc mơ "đi lạc" của em là có thật đấy, không phải là đọc sách mà ra đâu. Bác khen em một tiếng cho em vui đi!
  4. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hì hì lâu quá không ăn lẩu ếch của Hải Phòng ở phố Trần Nguyên Hãn, chắc phải bay về HP rủ vài vị thầy ở Chùa Hàng ở Kênh Dư Hàng ăn cùng cho vui. Món lẩu ếch có một thứ khoái khẩu nhất đó là tù và ăn vừa giòn vừa thơm...
    theheRATTre
  5. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tốt lắm! bạn đã tỉnh lại rồi! hi hi.......
    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  6. dochanhvanly

    dochanhvanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Gần 300 năm trước....
    Sau khi Nguyễn Huệ phá quân Thanh, thống nhất VN, ông đã có một công rất lớn cho nền Phật học VN, nhưng mãi cho đến hôm nay rất ít người nhắc đến.
    Có thể chỉ vì sau đó, Nguyễn Triều của Gia Long đã dùng chiêu pháp mà Nhiệm Ngã Hành (hay tương tự với Tinh Tú Hải Lão Ma) của Kim Dung xếnh xáng đã áp dụng: Tam thi não thần đơn ban phát cho đám đệ tử bị chăn dắt. Giống như mà thời hiện đại chúng ta đang gọi: Tẩy não.
    Hay cũng có thể là vì hiện tại nền phật học của VN đang lại tiếp tục lại những sai lầm trong quá khứ trước Nguyễn Huệ? Vậy ông đã làm gì thời ấy?
    Thực trạng trước đó mà Nguyễn Huệ đã thấy là: Có quá nhiều chùa chiền nhỏ được lập ra chủ yếu là do những thành phần trốn lính, thất học và những giới bình dân mê tín và cuồng đạo, miệng luôn niệm và tôn thờ họ Thích Ca, nhưng tâm thì luôn hướng tới trở thành đồ đệ của Ala, nghe ai không tôn thờ họ THÍCH thì bắt chước muốn làm đệ tử của tay đấm trứ danh Ali ngay!
    Thế Nguyễn Huệ đã làm gì cho nền Phật học thời đó? Ông cho đập phá và bắt hết những thầy tu ăn thịt chó ở những chùa nhỏ đấy, và rồi lập nên những đại tự và trang viện phật học, tuyển ra những người có đức và đạo hạnh tốt để chăm lo đời sống tinh thần của người dân mà ông đang chăn dắt.
    Thế nhưng, ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng mà trước ông, Hồ Quý Ly (HQL) đã từng phạm.
    Thời của HQL, ông đã là người phát minh ra tiền giấy đầu tiên cho VN, và cũng là người đưa những chiến lược rất hay cho VN ta thời đó, rất tiếc sai lầm ở chổ là lịch sử, cái giới bình dân thời đó chiếm đại đa số, họ KHÔNG hiểu được thì ai mà theo?
    Khi người dân còn u mê không theo thì thất bại là cái chắc.
    Trái lại, thời gần đây có những vị xuất chúng biết được đâu là gốc, họ biết cách thu phục giới bình dân, họ biết cách lấy giới bình dân làm gốc, thậm chí họ còn muốn những người đã từng ủng hộ họ, mãi mãi vẫn là người bình dân.
    Do vậy, nếu như NH hay HQL có sống lại, thì vẫn được ngậm ngùi mà thốt lên: Con hơn cha là nhà có phúc, thất bại của ta, con cháu đã ngộ ra để mãi mãi thành công
    theheRATTre
  7. buddha__vn

    buddha__vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không sai! vậy mới gọi là đời mạt Pháp!
    Tiếc cho nhưng kẻ núp bóng cửa chùa, đại diện cho Phật mà lại làm những chuyện tác tệ, trái với Tôn chỉ của người!
    Thật là đáng thương thay!
    Ba chấm như sao sáng!Móc ngang tợ trăng tà!Đọa sa hay thành Phật!Cũng từ đó mà ra!
  8. guess2004

    guess2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ông DHVL này, lúc chửi nghe sao mà ngọt lịm, ông hổng có kiêng ai hết zị?, ngay cả Phật mà còn dám đụng đến nữa, may mà ông Phật này mặc áo giáp mê muội nên không nghe được hé hé.
    DHVL, tiếp tục ở bên Thảo Luận đi, tui đợi ông bên đó

Chia sẻ trang này