1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhu quyê??n, ai Nhu ai Cương ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi linhlemy, 25/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    TẬP VÕ ĐỂ...ĐÁNH NHAU, ĐƯƠNG NHIÊN
    Ẩu đả tại buổi bế mạc giải karatedo
    Lao Động số 113 Ngày 21/05/2008 Cập nhật: 8:36 AM, 21/05/2008


    (LĐ) - Giải cúp các CLB karatedo mạnh toàn quốc lần thứ 8 năm 2008 do Thanh Hoá đăng cai có gần 500 VĐV nam nữ của 39 CLB karatedo mạnh toàn quốc thuộc 32 tỉnh, thành phố và các ngành trong cả nước tham gia.
    Điều đáng nói là tại buổi bế mạc của giải đấu tổ chức chiều ngày 20.5 đã xảy ra tình trạng ẩu đả giữa một số võ sĩ karatedo của đoàn Hà Nội và một số võ sĩ karatedo của đoàn Quân đội nhân dân. Đây là 2 đoàn xếp nhất, nhì toàn giải, các VĐV lao vào đánh nhau thay cho bữa tiệc ăn mừng.
    Nguyên nhân do đội Hà Nội thua đội Trà Vinh trong trận bán kết nội dung kumitê đồng đội nữ lứa tuổi 15-17. Một số thành viên đoàn Hà Nội cho rằng họ bị xử ép nên đã tung ra nhiều lời lẽ thô tục chửi bới tổ trọng tài điều hành trận đấu.

    Trước tình hình trên, một số VĐV của đoàn Quân đội nhân dân đã lao vào cào cấu, đấm đá với nhóm vận động viên đoàn Hà Nội. Hỗn loạn mỗi lúc diễn ra một phức tạp, lực lượng bảo vệ tại Nhà thi đấu thể thao TP.Thanh Hóa lại mỏng nên gặp nhiều khó khăn trong việc giải tán đám đông các VĐV đang gây lộn.
    Chưa dừng lại, sau khi nhận giải xong, một số VĐV còn nhảy vào đánh cả lực lượng bảo vệ.
    --
    Đấy, đơn giản thế thôi, tập võ ngứa ngáy chân tay, không đánh được ai bức bối lắm cơ ...
  2. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác NewDom nhìu!
    BBL thật vui vì được bác khen!
    Em đang tranh cử Thống Đốc bang Đánh lộn, hợp chủng quốc TTVNOL.
    Bác bầu cho em 1 phiếu đê!
    Em mời bác trước 1 chầu bia hĩ hĩ hĩ hĩ
  3. heavysword

    heavysword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng, tập võ xong mà không được đánh ai đó thì ngứa ngáy chân tay lắm.
    Thi đấu xong, đấm đá chưa hết thèm mà phải dừng, rồi trao giải, cảm ơn, diễn văn này nó .... chân tay nó bứt rứt khó chịu lắm, có cảm giác như có con gì nó bò bò trong xương mình vậy
    Chết, nói cứ như là "nghiện" ấy nhỉ
    PS anh ủng hộ việc chú Big Brother Linh tự ứng cử, thời buổi này tìm được người mạnh dạn như vậy hiếm lắm
  4. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thí đấu kiểu tính điểm, nhất là thi đấu Karate dễ khiến người ta ức chế lắm
    Em từng đấu kiểu Karate rồi nên biết, nhiều khi đối thủ yếu hơn mình cả về thể lực lẫn sức mạnh, tốc độ nhưng vẫn chã thắng nó được, lối đánh chạm đòn không cho đánh mạnh nên dễ khiến người ta nổi nóng. Thua không phục là dĩ nhiên, nhất là những ai chưa đủ trình hiểu được chữ "do" trong Karatedo
    Với lại mấy môn đối kháng khác như boxing chẳng hạn, đấu xong 3 hiệp là người phê ra, thở hồng hộc. Còn Karate đánh xong vẫn còn tươi như hoa. Năng lượng dư thừa dồn lên đầu nên nổi hứng đấu "hiệp phụ" là tất nhiên thôi
  5. anhquanjp

    anhquanjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Ở Hà nội từ tháng 10/2007 người ta không còn gọi các chú Alađanh cầm cây xi lanh là "nghiện" mà chuyển sang gọi là phẩy khuẩn tả.
  6. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    @linhlemy,
    Trong võ thuật chả có lời vàng ý ngọc khẩu quyết bí truyền nào đúng đắn bằng sự chiêm nghiệm từ bản thân mình,nếu cảm nhận của bạn về cái ?o thủ bất...túc bất...? trong giai đoạn này phù hợp với thời gian hoàn cảnh cơ thể bạn thì bạn cứ nên tiếp tục phát triển theo,và bạn có thể viết tiếp lên đây những trải nghiệm của bản thân mình,cũng là việc tốt để mọi người tham khảo.Nếu trao đổi một cách nghiêm túc thì theo tôi cách bạn hiểu hoàn toàn chính xác ,tuy nhiên ?"như newdom đã viết-bạn không nên quá gò bó quanh cái câu chữ để rồi tự trói chân trói tay trói thân mình.Từ trước đến nay cũng có nhiều Võ sư với nhiều quan điểm quanh cái ?othủ bất...túc bất...? này nhưng tựu trung lại đều thống nhất lại ở cái ý hướng người tập đến trạng thái thăng bằng ( cân bằng) chân thân tay hợp nhất chứ không có ý bắt người tập 2 chân mọc rễ cắm đất 2 tay khép nép như cô con gái nhà lành 16 tuổi lần đầu tiên mặc áo tắm ra bể bơi.Cụ thể hoá một chút ví dụ như trong bài Hạc Quyền Vĩnh Xuân có chiêu tung 2 cánh chim tìm về tổ ấm,một túc chào miền Nam biển xanh nắng vàng hoa thơm trái ngọt,một túc hướng về phương Bắc xa xôi mưa phùn gió bấc ,một túc nữa ngăn ngắn hơn là khúc ruột miền Trung bèo nhèo chếch sang phía biển Đông ,túm lại 3 túc chả có túc nào cắm đất cả,nếu theo quan điểm cái chiêu thức này tập để sút 2 túc sang 2 bên vào 2 thằng kẻ địch vô hình thì chắc nhiều người khư khư cái quan điểm ?otúc bất li địa ?o sẽ thấy ngỡ ngàng hoặc thậm chí nghĩ bậy hay là ông Võ sư nào bịa ra chiêu này vào đây chứ VX làm đếch gì có.Thực ra cái này vốn dĩ chỉ là một phép luyện thăng bằng theo biên độ mở 2 túc tuỳ theo cơ địa,các anh già xương cứng hay các anh béo nếu không thích tập cái này có thể bỏ đi được cũng chả làm sao.Về cái tay nếu trong chiến đấu hay tập luyện chót văng quá ngoài thân thì cái chân xước tiếp cùng với cái thân tìm lại thăng bằng thì tay vẫn ở trong thân chứ có đi đâu mất.Còn nếu theo quan điểm bó tay để luyện trỏ thì lại là một khía cạnh khác rồi,xin miễn cho bàn ở đây.
    Vài dòng ngắn ngủi như trên cũng chỉ để bày tỏ thiện chí qua các bài viết của bạn.Thú thực khi đọc hết các bài bạn viết đến giờ đã gợi lại cho tôi cảm giác của 6,7 năm về trước khi lần đầu đọc cuốn tiểu thuyết ?o Cô gái đến từ hôm qua ?o của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh,cảm giác đó rất thú vị.
    À qua các bài bạn viết có nhắc đến người thày,người đó có phải là anh Thuỷ Xiếc không.Nếu đoán mò không đúng xin được nghiêng mình tạ lỗi.
    [/quote]
    Hi anh Anhquanjp!
    Trước hết xin cảm ơn anh đã bày tỏ thiện chí với những chia xẻ của Linhlemy.
    Đúng như anh nói, trải nghiệm của bản thân là quan trọng nhất. Tôi xin xin thêm 1 ý: Với tôi, làm những gì mình thích là quan trọng nhất
    .
    Quan điểm của tôi ko dám nói là cực đoan, và tôi rất khuyến khích các bạn mới tập chân, nhưng là ở 1 bối cảnh nhất định, trong 1 số bài tập nhất định mà thôi. Khi giao tay tự do, chỗ chúng tôi ko khuyến khích các bạn mới dùng chân, mà chỉ những người đã có căn cơ.
    Tôi cũng muốn nhắc lại là: Quan điểm của tôi là của một người mới học, và dành cho đối tượng hầu hết là những người mới học, đó là đối tượng tôi quan tâm chia xẻ nhất . Còn những kỹ thuật cao cấp hơn, tôi ko được rõ, nên cũng ko dám chia xẻ.
    Về người thày, do trên này đã có tiền lệ không hay về dòng phái, môn sinh này kia, nên xin phép được trả lời anh dịp khác nhé.
    Have a nice weekend!
  7. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cái này còn đưong nhiên hơn ở 1 chỗ: Huy chương, danh dự, lương bổng đi kèm.
    Mình đã có lần nói chuyện với 1 võ sư Hoàng Thanh Phong, anh cũng công nhận là võ thuật mà dính đến ủy ban, huy chương, bậc lương này kia là rất mệt mỏi.
    Chính vì thế, nhiều ngưòi phụ trách võ thuật của Nhà nưóc biết rất ít về võ. Bởi đơn giản các võ sư thực thụ rất kém khoản ngoại giao, áo mão, comple cavát, phải nói và làm những điều mình ko muốn.
    Âu cũng là lựa chọn của mỗi người!
  8. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    MỘT SỐ CẢM NHẬN CỦA TÔI VỀ NGUYÊN TẮC TẬP LUYỆN
    1. Nguyên tắc vừa sức
    Tập không nên quá sức của mình. Thể chất yếu phải tập nâng cao dần. Thể lực quá khỏe nên tập thiên về kỹ thuật để phát triển kỹ năng ngoài...húc hùng hục ...
    2. Nguyên tắc nâng cao dần
    Tập nên nâng cao dần, buổi sau hơn (1 chút) so với buổi trước. Có những thời điểm nên phá hết sức để đưa cơ thể lên 1 mức chịu đựng mới.
    3. Nguyên tắc...xả hơi
    Có những thời điểm nên nghỉ 1 thời gian không tập gì. Sau quay lại tập có thể phát hiện ra nhiều điêu mới mà trước kia mình ko nhận ra: Một cách tiếp cận mới về đòn, về hướng, về lực...
    4. Nguyên tắc học hỏi
    Cái này chắc ai cũng có, khỏi cần nói thêm.
    5. Nguyên tắc bao dung
    Đánh bạn ko phải đánh dập đầu, mà là trao đổi kinh nghiệm thôi.
    6. Nguyên tắc rèn luyện và nguyên tắc bổ sung
    Mình đã tạm ổn 1 kỹ thuật nào đó rồi thì phải tiếp tục trau rồi kỹ thuật đó cho thành thạo hơn.
    Ngòai ra chú ý rèn luyện những kỹ thuật, kỹ năng mình còn yếu, hoặc...chưa có .
    7. Nguyên tắc...xxx (mời các bạn bổ sung...)
  9. chicken_2006

    chicken_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2006
    Bài viết:
    1.247
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nguyên tắc quá, trước khi tập chỉ cần nhẩm nhớ xem có bao nhiêu cái nguyên tắc này là hết buổi tập
  10. linhlemy

    linhlemy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Tiếp về các nguyên tắc nhé
    1. Nguyên tắc: Cấm phang nhau
    Nguyên tắc này đảm bảo cho học võ là...học võ, không phải học đánh lộn.
    Đáng tiếc là nhiều người, kể cả những người học 1 vài năm thường..quên nguyên tắc này.
    Hôm qua tại sân tập lại có 1 vụ phang nhau chán vật vã. Một ông học đã lâu, khoảng 5 năm, gầy, khoảng 60kg và 1 ông học khoảng 2 năm, béo 90kg.
    Điều đáng nói là 2 bác này đều đã lớn (>30), và đều đang tập ở 1 sân khác (cùng môn), hôm nay đến chơi sân này với thầy cũ.
    Trong sân có cả thày trưởng môn và thày mình ngồi.
    Thế éo nào trong 1 loạt đòn cao tay, các bác éo kiềm chế được ,lao vào nhau như 2 kẻ thù.
    Học viên mới khiếp vía, thày trưởng môn ngồi điềm tĩnh không nói gì, thày mình lật đật cử mình đi lấy điện thoại, ko hỉu gọi cho nhân vật nào (chắc phụ huynh 2 bác này).
    Thôi thì anh em lao vào can ngăn 1hồi cũng tách được 2 con dê ra.
    Cuối buổi ngồi với 1 trong 2 bác bảo: Sân mình tập ...vui chơi thôi, có nguyên tắc dừng đòn.
    Đương sự: Nó...abcxyz..em sợ gì đâu...abcxyz
    Mình nghĩ bụng bảo: Sợ cái con kặc, DCM thích chiến nhau kéo nhau ra đường mà chiến.
    Nhưng cũng chỉ dám góp ý thế thôi, góp nhiều nó cáu lên nó phang bỏ mẹ

Chia sẻ trang này