1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như sương như khói ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraHoaNu, 24/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Thiên Bình (23/9 - 22/10)
    Thiên Bình có cảm giác bức bối và không hài lòng về một điều gì đó. Bạn dễ bị nổi cáu khi có ai "đụng chạm" đến mình, kể cả bạn bè hay là người ấy! Hãy thư giãn đi nào, không có lý do gì để "đày đọa" bản thân cả, kiểm soát tốt tâm trạng sẽ chứng tỏ khả năng tự điều chỉnh của bạn.
    Mấy hôm nay thấy người khó chịu quá T_T
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 16:46 ngày 31/08/2007
  2. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Song Ngư (19/2 - 20/3)
    Hôm nay là một ngày cực tuyệt cho chuyện tình cảm của Song Ngư. Chớp mắt một cái, bạn đã "nghía" được mục tiêu và cân nhắc làm sao mà tiếp cận được "hắn". Mách nhỏ: hãy mạo hiểm và thể hiện duyên giao tiếp của mình nhé.

    Cực tuyệt ư? vẫn mãi thế thôi. Tại sao mình dễ buồn, dễ giận, dễ khóc đến như thế Hi vọng nó sẽ chỉ như khói, như sương và sẽ qua đi nhanh thôi.
    Về quê, nơi bình yên nhất của tâm hồn mình.
  3. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    vừa quay lại topic của mình bắt quả tang 2 đ/c Ishinohana và buck đang lò dò, mò mẫm ở trong này.
    Chết nhá
  4. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Biển và em
    Trần Nhất Linh
    Anh là biển
    Mênh mông và sâu thẳm
    Biển bao la
    Trải rộng đến chân trời
    Cõi lòng biển
    Như vực sâu không đáy
    Biết bao giờ
    Hiểu thấu được biển xanh
    Biển tự do
    Phong lưu và phóng khoáng
    Thích tự đến và cũng thích tự đi
    Có những lúc
    Biển ầm ầm sóng vỗ
    Thách thức đời
    Kiêu hãnh và tự tin
    Và có lúc
    Biển hiền hòa êm dịu
    Gió vi vu
    Với sóng vỗ rì rào
    Biển vẫn hát
    Bài tình ca muôn thuở
    Hát tặng ai
    Những khúc nhạc trữ tình
    Rồi biển xanh
    Vỗ về bờ cát trắng
    Mãi lặng yên
    Đón sóng bạc vào bờ
    Dù mặt biển
    Có bao điều biến chuyển
    Cõi lòng kia
    Vãn mãi mãi chung tình
    Anh là biển,
    Em là bờ cát trắng
    Mãi không rời
    Với ngày tháng năm trôi.
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Bọ Cạp thì sao hả mấy nàng
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Bò Cạp (23/10 - 21/11)
    Bạn cần phải thật khéo léo trong mối quan hệ với một người đặc biệt. Như thế bạn mới có thể giải quyết thành công mọi căng thẳng. Mặc dù lúc bắt đầu hơi khó khăn thật, nhưng bạn sẽ có nhiều cơ hội quý giá để cởi bỏ những xa cách và nghi ngại.

  7. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Arigatou, ishinohana-san
    Được TraHoaNu sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 31/08/2007
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn các bà bói không chuyên. Vấn đề là từ sáng tới giờ chưa thấy ai là người đặc biệt cả, buổi tối phải để ý nghe ngóng mới được
  9. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Miền cổ tích của em
    Whiterose
    Anh có về miền cổ tích của em
    Thẩn thơ trong rừng xanh hoang vắng
    Có con sóc chuyền cành, con nai say nắng
    Thương cô bé nhiều, khi mùa măng đã qua???
    Anh có về miền cổ tích của em
    Nghe chuyện kể của cây và gió
    Người thiếu nữ có đôi chân trần thơm mùi của cỏ
    Đôi chân đánh thức "cơn khát của thánh thần" (*)
    Hương hoa bay, hương hoa càng thêm nồng
    Mùa đông đang qua, gió cuộn về từ mọi ngả
    Cuộc đời còn rộng mà em bé nhỏ quá
    Anh có về miền cổ tích của đời em???
    Trahoanusan, sayonara, mata raisyuu. Tanoshimine
  10. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Xin góp vui chút nhân dịp nỗi buồn ngày hôm nay.
    "... Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà "
    (srry là em đã quên tên tác giả)

Chia sẻ trang này