1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế .... Ấy nhỉ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mickeymouselovely85, 04/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hn những ngày thật vui vẻ và cũng có nỗI buồn?
    Lâu quá rồI tớ mớI lạI viết về tớ và ấy nhỉ. Đang thi mà ,dạo này mọI ngườI ai cũng có việc bận của riêng mình mà.
    Có bao nhiêu điều muốn nói , có quá nhiều điều muồn nói mà chẳng biết bắt đầu như thế nào , như thế nào ?Chúng mình đã hiểu nhau hơn nhiều rồI dúng không ? Tớ cũng chẳng biết thế nào ,có bao điều cần phảI nói , vậy mà gặp là lạI quên hết cả , lạI bị cuốn đi cùng nụ cườI ?Ấy cũng đã hiểu tạI sao tớ lạI không muốn gặp ấy ,rồI nói chuyện , rồI ?Tất cả chỉ đơn giản là như thế đấy , đơn giản vậy thôi mà.
    Không hiểu , không hiểu bất cứ cái gì khác nữa , ấy cách xa tớ quá , quá xa .
    Những tin nhắn , những cuộc phone , tất cả không đủ , nhưng mà biết làm thế nào được , cũng chẳng biết làm thế nào?
    Tớ chẳng biết nói gì , lạ thật , đặt tay trên bàn phím , nhưng chỉ nghĩ về ấy , muốn yên lặng để suy nghĩ về ấy?
    Hì , máy lạI bị limit tin nhắn của ấy rồI , tớ lạI hì hịu chép lạI tin nhắn ra máy ;)?Hì mà bây giờ ấy có nói nhanh thì tớ vẫn có thể nghe đuợc giọng của ấy hay sao ấy nha , chắc quen rồI :D
    Tớ đang ngồI nghe nhạc nhé , hi hi ,vác ổ đến nhà thằng bạn , thấy có mấy bài hát Rap , nghe cũng hay phết nhất là I Love You và One Love In Life ?
    Nghe đi nghe lạI cũng không chán nè.hi.
    BuổI tốI ngồI nói chuyện giảI quyết hết các ?othắc mắc? ,tớ đã attach bài My Pride cho ấy , ấy đã nghe chưa ? Bài này lâu lắm rồI , chắc ấy cũng nghe rồI nhỉ , hi hi , dịch hộ tớ lyric của nó nghen hi hi S
    Hn hôm nay mưa to quá , hình như cả ngày mai cũng mưa nốt , uh cũng đúng vì mấy hôm nay nắng to thế cơ mà .Sg bi giờ thế nào rồI ? Mà thế quái nào toàn thấy ấy của tớ kêu lạnh thôi ,thương quá mà ngưòi ta chẳng biết làm thế nào cả ..hiz hiz không có ngườI ta bên cạnh thì phảI cẩn thận và bảo vệ lấy mình chứ , ốm ra đấy thì biết làm ?sao cơ chứ !!!
    Không hiểu sao , tớ tụ nghĩ rằng mình là ngườI thông minh , cũng được nhiều ngườI bảo như thế , nhưng trong tình cảm , tớ cảm giác mình chỉ là đứa trẻ con , chẳng hiểu biết chi hết , chẳng biết gì ?Chắc vì thế mà ấy thấy tớ buồn cườI , nhiều hành động có thể coi là ngớ ngẩn nhỉ ?
    Nhiều lúc chính tớ không hiểu được mình nữa , tạI sao mình lạI như thế ? Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ sến và ?như thế.?Tình yêu bé bỏng? hãy cho phép tớ gọI như thế nhé đã làm tớ thay đổI thật nhiều,thật nhiều ?
    Tớ sẽ luôn bên cạnh ấy , chắc chắn là như thế .Cũng có lúc tớ lo sợ , cuộc sống này có thể thay đổI mà nhưng tớ biết chắc rằng , ngay bây giờ , ngay lúc này , tớ khẳng định lạI điều này ?Ấy nghe có quen không , vì tớ đã nói vớI ấy điều này nhưng bi giờ vẫn muốn được nhắc lạI .
    Bọn mình đã ngoặc tay , ngón út rồI cơ mà nhỉ , hi hi ;) Ấy cũng sẽ luôn bên cạnh tớ nhé , tớ cần ấy bên cạnh , cho My Life !!!
    Tháng 7 chúng mình sẽ gặp nhau , sẽ gặp nhau . Đây là định mệnh có phảI không ? Hãy tin nó như thế và sự thật thì nó là như thế , Ấy của tớ ạ .
    Mấy hôm nay tớ bị ốm quá , chán quá , sức khoẻ dạo này lèo khèo quá , không hiểu tạI sao,,,,hizz ?okhoẻ như trâu mà bị ốm?, đấy tớ trích nguyên văn câu nói của bọn bạn đó , thế mớI tức chứ , ốm đau thế này thì ?mệt mỏI lắm?Ấy phảI giữ gìn sức khoẻ đấy nheé, bị như tớ là không được đâu .
    Bây giờ tớ đang ôn thi đây này , chắc tớ nói vớI ấy là lúc thi mà không học lúc đó ấy ngạc nhiên lắm nhỉ , hi hi , uh , đấy , tớ thì lúc thi mớI học 1,2 ngày thôi , mà vẫn qua đều cho nên chắc là cách học đó hiệu quá , hi hi !
    Chết nha , tỉ số bi giờ vẫn đang là 2-0 nghiêng về tớ đó nhé , hi hi , ;)
    Bi giờ tớ phảI ngủ thôi , cũng muộn rồI !!
    Tạm biệt và chúc Ấy của tớ ngủ ngon nhé !!! {^:^}
    Ấy biết không , nếu bây giờ cho tớ một điều ước thì tớ không ngần ngạI gì mà không ước Ấy sẽ ở đây , ngay lúc này ?XXX
    Miss You ?Very Much !!! XXX
  2. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hn 18-6
    Nắng nóng quá,trờI nắng quá , không biết thế này thì ngày mai mưa mất hizz hizz hơi quạt phả ra cũng nóng .
    Bi giờ là 4h kém , gửI tin nhắn cho ấy ,không thấy tin nhắn lại.Chắc ấy bận rồI , uh mà giờ này vẫn đang học nhỉ , hix khổ thân ấy quá?
    Tớ vẫn buồn , chẳng biết như thế nào nữa mặc dù đã được ấy chia sẻ ½ nhưng vẫn thấy ?.hix hix .Mấy thằng bạn thì cườI phá lên bảo ?othế là chú đã trở thành sinh viên thực thụ rồi..?.Bực và cũng buồn , học lạI thì có gì có mà?Chỉ thiếu có 2 tiết có mặt trên lớp thôi cơ mà (vì căn bản cái môn hình hoạ của thấy , em ngồI học mà cứ ngáp ngắn , ngáp dài), sao thầy??ác? hu hu !!!
    Thui , bỏ qua chuyện này , tớ sẽ hết buồn nhanh thôi , chỉ là cần time thôi , chắc thứ 2 này , bọn chúng nó thi xong thì mình cũng sẽ cảm thấy thoảI mái thôi , ngườI ta nhỉ ?
    Oho , nhận được tin nhắn của ấy rồI nè , uhm biết ngay mà đang học.Chết thật,mình biết ngay là ấy đang học mà , làm fiền quá hì hì nhưng mà không dừng type và gửI tin nhắn được?Lúc ấy tớ mớI ngủ dậy mà ,tự nhiên lạI nhớ ấy cồn cào quá nên phảI nhắn tin xem nèo,,,mặc dù lúc trưa ấy đã gọI cho tớ rồi?
    Hì lạI nhớ tớI lúc nói chuyện, hì hì ,tớ hiểu những gì ấy muốn nói mà,không phảI là không nghe được đầy đủ đâu à , S nhưng dù sao vẫn phảI cố gắng để nghe được giọng miền Nam , hì mà sao ?chắc tớ biết nghe bằng trái tim nhỉ hê hê :D
    Nóng quá , sao mà nóng thế này ,tớ đang ngồI trên gác xép ,chỗ tớ ở , thế mà ít gió vào quá ,kiểu này viết xong chắc tớ biến thành ?otrâu luộc? mất,hì hì ấy của tớ ạ.
    Chắc vì dạo này tớ đang bực nhiều như thế nên ít quan tâm được tớI ấy nhỉ , Ấy cho tớ xin lỗI nhé?khi nào ra đây , tớ sẽ đền bù nha , được không ? :x
    Mà tớ lạI đang nghĩ tớI mấy lần chúng mình chat vớI nhau , có biết bao nhiêu câu hỏI , muốn biết bao nhiêu câu trả lờI mà lạI cứ quên hết khi mà bắt đầu chat vớI ấy?Muốn được hỏI những câu hỏI quan tâm tớI ấy , muốn biết lúc ấy , ấy của tớ đang nghĩ gì ?.mà lạI cứ ?oquên? mà lạI cứ ngồI nói chuyện , chắc vì thế mà ấy trách tớ vô tình à?Tớ muốn biết tạI sao mấy hôm liền chúng mình không gặp nhau , ấy mất điện thoạI (chuyện này ấy sẽ rất tức và buồn nhỉ , tớ cũng có lần như thế mà ?)rồI những chuyện khác dồn dập tớI vớI ấy là những chuyện gì , như thế nào ..muốn biết hết.Tớ có tham lam quá không ?
    Thui , nghĩ ra rồI , sẽ ghi những gì muốn ?ohỏi? ra giấy để khi nào gặp sẽ hỏI nhỉ , hì hì như thế thật buồn cườI nhưng sẽ là rất khả thi đúng không ;)
    Hiz,mấy lần nói chuyện ấy bảo tớ cườI nhiều quá, hì hì vì căn bản , gặp được ấy tớ cảm thấy vui và hạnh phúc quá , ấy của tớ ạ , chẳng biết làm thế nào để thôi cườI , mà nếu ngậm miệng lạI được thì sẽ lạI chẳng nói được câu nào nữa S)
    Ấy a. , ấy bảo tớ lúc nào online thì gọI ấy , tớ cũng muốn thế lắm chứ , nhưng mà hình như time của 2 ngườI khác nhau thì phảI ,mà nếu vì tớ mà ấy phảI lỡ dở công việc , học tập thì tớ không muốn?Dạo này tớ cũng ít vào mạng lắm , cũng đang trong thờI gian thi mà cũng vì dạo này bị diên diên mà.. S
    Sáng nay vô mạng , đọc bài viết của D mà thương nó quá , cu cậu thì ở tít Nga , ngườI yêu thì ở VN , học hành thi cử liên miên như thế thì chắc 2,3 năm nữa mớI về nước chơi được,cũng chẳng khác gì lắm , ấy ở Nam , tớ ở Bắc , ở 2 đầu đất nước nhỉ ? O
    MÀ thui không nói chuyện đó nữa , ấy của tớ sắp ra đây rồI nè , tớ sẽ được gặp ấy nè ,hì hì , , , . . .
    Tưởng tượng xem , tớ và ấy sẽ gặp nhau như thế nào nhỉ ? Chẳng biết ..ngạI không nhỉ ? Hì hì,sẽ như thế nào nhỉ ? hì hì ?
    Nhớ ấy thiệt nhiều , tớ lạI lấy mobile xem tin nhắn ấy gửI ,hì , cuộc sống thật hạnh phúc quá ấy nhỉ ? S
    Thứ 2 này đi xem mọI ngườI thi Hình hoạ?như thế mọI việc sẽ quá , hì , tớ cũng chuẩn bị thi tiếng anh , thứ 5 thì phảI nè.Học ký này lườI học quá nên hơi lo lo , hix , lạI 8 chủ đề mớI để thi vấn đáp nữa chứ .Nhưng cũng may mà Triết học (môn ưa thích của ấy à ? hìhì ?hâm.Hì đùa thôi , mỗI ngườI một sở thích mà , để đạt tớI đỉnh cao như mấy bác ************* thì phảI giỏI triết mà S)không bị thi vấn đáp hê hê vì không đủ time , sướng thế đấy S
    Thui , tớ ngừng viết ở đây thôi nè ,tớ phảI đi chuẩn bị nấu cơm xem thế nào , mà lúc nãy nhắn tin hỏI ấy , không biết ấy tốI có bận không ? hì hay tối thứ 7 , ?omáu chảy về tim? , ấy của tớ lạI đi chơi thì sao nhỉ ? Grrrr S)
    Tớ đang nghe ?oGiấc mơ tình yêu? của Myta , hay thật đấy , bây giờ mớI hiểu sao nó hay đến thế?hì , theo cách nói của ấy thì ?sến thật S
    Hì , tạm biệt nhé ?otình yêu bé bỏng? của tớ !!! :xXX
  3. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hn trờI nóng và mưa bất chợt ?
    Sáng nay thằng bạn thân xin được giấy phép ra ngoài , thằng anh em mà tớ nói vớI Ấy ấy .Hai anh em lâu lắm mớI gặp nhau , rõ là vui ?Chơi bờI , lêu lổng tớI tận hơn 6h chiều thì thằng nào về nhà thằng nấy !
    Tớ chẳng biết tạI sao nữa , bây giờ tâm trạng của tớ là ,,, biết nói thế nào để Ấy có thể hiểu nhỉ ? Tớ cũng không biết nữa ,hình như , chỉ là cảm giác thôi , tớ cũng không biết nữa .
    Hôm nay Ấy đã gọI cho tớ mấy lần , chúng mình nói chuyện vui vẻ thế cơ mà nhỉ ,buổI tốI gọI điện cho Ấy , tớ không biết phảI nói thế nào nữa. Ấy à , hình như có chuyện gì đó đã xảy ra đúng không ? Ấy đang buồn hay giận tớ gì à ? Tớ không hiểu nữa , tớ chẳng biết . tớ không biết có phảI tớ quá nhạy cảm hay k ???
    Ngày mai Ấy thi mà , Ấy phảI biết rằng tớ rât lo cho ấy , hơn cả chính tớ , tớ cũng chẳng biết nữa , không thể chơi game cùng ấy vì biết rằng chúng mình sẽ ham quá mất mà Ấy thì phảI giữ gìn sức khoẻ , ngày mai có những 2 bài thi cơ mà ?Cả ngày hôm nay đã đi tour rồI , mệt như thế rồI mà . Ấy biết tớ đang nghĩ gì không , tớ nghĩ rằng năm sau ấy thi xhnv là đúng lắm , tớ thấy ấy của tớ làm việc quá nhiều , nhiều quá , như thế chẳng tốt một tẹo nào , chẳng tốt một chút nào !!!
    Hix , tớ nói dốI ấy là buổI tốI hôm nay tớ không online nhưng mà kỳ thực là tớ lạI online , hix mạng siêu chuốI , cố gắng attack 1 videoclip của HQ khoảng 7MB mà mấy lần mớI làm được , cả buổI tốI để chờ attach xong mà may quá cuốI cùng cũng xong ?Mà tớ cũng gửI thêm cho ấy một bài hát nữa nè S Cry on my shoulder , như thế âm nhạc cũng là nơi để chúng mình xích lạI gần nhau hơn nhỉ , Ấy yêu của tớ?
    LạI limit tin nhắn , đến khổ vì cái máy này ,tin nhắn bạn bè tớI , đọc xong tớ phảI xoá ngay , chỉ sợ bị limit không nhận được tin , hix hix , phù nhưng mà cuốI cùng cũng xong rồI , tớ vừa chép ra xong hê hê , bây giờ máy lạI thoảI mái S
    Ấy biết không , tớ có nhiều chuyện muốn nói vớI ấy lắm , muốn được chia sẻ vớI ấy lắm , từ những chuyện rất vặt thôi như tớ muốn đổI mobile , định mua ngage qd (như thế chẳng bao giờ bị limit tin nhắn hi hi) chẳng biết ấy có thích không ??? Tớ càng không hiểu , tạI sao ấy và tớ lạI cách xa đến như thế , ông trờI thiệt là ?Nhưng tớ biết ,tớ luôn hướng về ấy và như thế là đủ đúng không , có nhiều ngườI mà mơ cũng không được như chúng mình đâu.
    Chẳng hiếu sao lạI viết những cái dớ dẩn như thế nữa , hay đang bị down hix hix
    23:20:41 , nhận được tin nhắn của Q , đúng là thằng anh em tốt hì , chia sẻ lúc mình đang cảm thấy ?okhó ở?.
    Tớ chơi game volam , luyện được đến cấp độ 10 , cũng vì bị ?Ấy rủ rê hix hix hê hê mà Ấy của tớ cũng đang ở mức độ ấy , hi hi tớ có thể đã luyện tớI mức cao hơn nhưng mà chẳng muốn , tớ muốn chúng mình đi cùng nhau , cùng chém ?oheo? , Ấy nhỉ , hì hì ?
    Ấy rủ tớ chơi Games đúng lúc tớ đang phảI ôn thi , những môn thi mệt mỏI ,
    mệt nhưng phảI chơi vì Ấy bảo sẽ hiểu nhau hơn qua Games cơ mà , he?T he?T tớ mà bị thi lạI hết thì Ấy?.phảI đền tớ đấy một cái :x chẳng hạn hay là Ctrl + G?
    Mà không , không chơi thế giớI ảo này , tớ chỉ mong chúng mình sớm gặp nhau , bước chân ra khỏI thế giớI ảo này , như thế ?sẽ tốt hơn.Tớ biết làm gì đây khi nhớ ấy thì chỉ có nhắn tin , gọI điện hoặc chat , tình cảm được truyền đi bằng một loạt hệ thống chỉ biết thực hiện bằng lệnh , những cỗ máy khô khan chỉ biết Yes hoặc No.Chẳng phảI tớ thấy đi ngoài đường ngườI ta có dôi có cặp mà mình tủI thân hoặc đạI loạI mà như thế mà đơn giản vì tớ cần ấy , cần ấy những khi tớ buồn , sẽ được nhận thấy ấy , sẽ được nắm tay ấy để cùng chia sẻ niềm vui hay nỗI buồn?Tất cả , tất cả là như thế.
    Nhưng long lanh trong mắt tớ là niềm vui và hạnh phúc?Khi được nghe giọng nói của ấy , nhận những tin nhắn ấy gửI , vui lắm , cảm giác như ấy đang ở rất gần đây, đang thì thầm vào tai tớ , cảm nhận được nụ cườI của Ấy , tiếng cườI trong trẻo ?.
    Ui , nghĩ lạI sao mình sến quá thế ,tớ đã thay đổI nhiều quá rồI nhỉ , càng ngày càng ?mà cũng đúng vì đã yêu thích một ai , tớ sẽ dồn hết tình cảm của mình cho ngườI ấy , liệu tớ có quá ngốc , có quá mù quáng như thế không ? Không , tớ không tin .Tớ biết Ấy là ngườI thế nào và đặt niềm tin ở Ấy ,sẽ chẳng có gì thay đổi. Ấy đã nói gì vớI tớ ?oẤy bảo : B làm tớ khó xử? câu nói này đã làm tớ suy nghĩ rất nhiều và cũng thật buồn , nhưng okie , không sao đâu , tớ đang nghĩ , nếu một lúc nào đó ?một lúc nào đó (hi vọng sẽ là chẳng bao giờ) Ấy muốn rờI xa tớ (chẳng bao giờ phảI không ===tớ có phảI níu kéo nó lạI k) thì hãy nói vớI tớ.Tớ hiểu Ấy ạ , nếu có gì thì Ấy hãy nói vớI tớ , hãy nói vớI tớ , hãy nói vớI tớ nhé , như thế ấy ạ tớ sẽ cảm thấy thoảI mái hơn nhiều , thật nhiều.
    (Mà tự nhiên tớ cảm thấy mình không chia sẻ được vớI ấy áp lực thi cử , tớ cũng không biết giảI thích thế nào , có cảm giác hình như chúng mình chưa hiểu nhau như tớ nghĩ
    ---------------------------------------------------------------
    Thật ra đằng sau này , tớ đã viết nhiều và định hỏi ấy một số chuyện nhưng khi ra tới hàng net tớ quyết định sẽ cut phần đó ra , như thế tớ thấy sẽ tốt hơn !
    Như thế nhé , chúc ấy thi tốt !
    Tạm biệt Ấy !
  4. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    http://www.fsai.kyutech.ac.jp/~ndbinh/music/Songs/ForeverAndOne.wma
    FOREVER AND ONE
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one
    I will miss you
    However, I kiss you
    Yet again
    Way down in neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Thay tất cả nhữg điều muốn nói !
  5. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là kỷ niệm một tháng chúng mình thật sự gặp nhau.
    Một tháng với những niềm vui , hạnh phúc và cả những nỗi buồn.
    Tớ chưa quên được , thời gian thật lạ quá , thời gian trôi qua chậm chạp , cứ tưởng rằng sẽ phải quên , nhưng chỉ làm bùng phát nỗi nhớ dữ dội , tất cả .......................................
    Nhưng thôi , tất cả đã trôi qua rồi phải không , ít nhất là ấy nghĩ như thế !!!
    Tớ đã thật sự rất socks , rất socks và một cái gì đó sụp đổ , sự hụt hẫng ...khi đọc bài viết của ấy trong topic của ấy , thì ra là như thế .Tớ chẳng trách ấy gì , chỉ trách tớ quá ngốc nghếch quá , tin tưởng và rồi đặt hết niềm tin ấy để rồi bi giờ khi sụp đổ thì thành ra thế....
    Không , ấy chẳng có lỗi gì ...
    Tớ không biết nói gì , chỉ biết chúc cho ấy và "Anh" hạnh phúc thôi , hãy sống hạnh phúc nhé , vì tớ biết ấy là người sống tình cảm mà...Như thế tớ cũng cảm thấy vui , vui vì ấy cuả tớ sống hạnh phúc được quan tâm được chăm sóc không phải chỉ bằng tin nhắn , những cuộc gọi mà bằng bàn tay , bằng cử chỉ , bằng ánh mắt ...
    Tớ hi vọng chúng mình vẫn là bạn nhé , để thỉnh thoảng tớ được nhận , gửi tin nhắn cho ấy , được chat với ấy ...như thế tớ sẽ nguôi ngoai đi phần nào.
    Hôm qua tớ đã suy nghĩ thật nhiều rồi gửi tin sms cho ấy , nghĩ lại mọi thứ , vô thức , thật nhanh quá , sao ngắn ngủi quá ấy nhỉ.
    Tớ chẳng có quyền và chẳng có gì để xen được vào chuyện này , tớ cũng chẳng phải người như thế .
    Như thế , sẽ tốt hơn cho ấy nhỉ , vậy nhé , tạm biệt "tình yêu bé bỏng" của riêng tớ .Tớ sẽ cố gắng để quên đi tc này , sẽ rất khó , nhưng tớ sẽ cố gắng . Chẳng phải khi làm việc tớ sẽ quên đi tất cả cơ mà !
    Tạm biệt , tạm biệt nhé..........
  6. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    Được Flyingfox sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 25/06/2005
  7. FlyingFox

    FlyingFox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật...
    Bạn rất giống một người bạn của mình.
    Mình luôn trách nó rắng sao nó nói iu quá sớm,vì nó đã hiểu gì về mình đâu.Cũng chỉ chat vài lần và cả thư nữa.Để bây giờ,nó làm mất luôn cái chỗ dựa tinh thần cuối cùng của mình nữa.Để bây giờ,mình khó có thể nói chuyện với nó.
    Có lẽ bạn kia của bạn cần nhiều hơn là những lời nói...Cái chuyện tình cảm này thật phức tạp.Và này,hi vọng bạn đừng làm khó cô ấy đấy nhá,hi vọng bạn sẽ thành bạn thân của cô ấy mãi mãi,để cô ấy là chính mình khi nói chuyện với bạn.
    Còn bài Forever and One...Mỗi khi có chuyện buồn,mình đều bật bài ấy lên rồi khóc.Chẳng biết tại sao,dù bài đấy chẳng buồn tẹo nào.
    Chúc bạn hạnh phúc hơn...Và mạnh mẽ hơn nữa...
    À mà bạn cũng rất giống mình ở khoản chat 2,3 ngày mà như mấy năm.Mình cũng từng có cảm giác ấy,để rồi phát hiện ra bị kưa đểu...

Chia sẻ trang này