1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có gọi là chia tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Như thế có gọi là chia tay.....

    Mấy hôm nay chúng ta lại bắt đầu nói chuyện lại như hồi xưa. Vẫn chẳng hứa hẹn gì nhưng em thấy vui lên rất nhiều, chỉ nói chuyện thôi mà em lại thấy anh như ở bên em. Rồi anh nói nhớ em, em biết anh lại nói đùa nhưng chỉ một câu đó thôi đã đủ trái tim em đập lỗi nhịp. Mình chia tay, chia tay rồi anh nhỉ, và em là người nói câu đó, và anh cũng im lặng đồng ý. Thế mà...giờ đây lại khác, em đang muốn gì? em cũng chẳng biết nữa, chỉ biết nhớ anh, nhớ lắm, và nhớ rất nhiều. Hôm qua em đã có cảm giác hình như mình chưa chia tay....
  2. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    Cà? hai 'Ă?u thẮy Ắm Ắm thì? vĂfn cò?n kìp 'ới
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vậy thôi sao. Anh nói muốn em là người bạn, là người em gái. Nhưng em lam sao có thể đi bên người mình yêu khi biết chắc một ngày nào đó trái tim của anh đặt nơi người khác. Hôm trước anh bị ngã xe, thực sự em rất lo lắng, thật đấy, ở cửa cty em lại có tai nạn, nghĩ đến anh, nghĩ đến lúc anh bị ngã, làm em oà khóc. Hình như trong một tình yêu, khi chia tay con gái luôn nghĩ về một nửa nhiều hơn. Nếu anh không nói chuyện nữa có lẽ em sẽ lạnh lòng. Em thì không đủ kiên quyết để không nói chuyện với anh.
    Hôm qua đứa em út đã đi học, nó ở KTX, em lại phải ở nhà một mình, nếu ngày xưa, em rất quý giây phút đó bởi sẽ được nói chuyện với anh thoải mái hơn, nhưng giờ đây em thấy căn nhà sao vắng lạnh. Buổi tối kéo dài lê thê, em vừa mở ti vi, vừa bật máy tính, vừa nghe nhạc,....có anh, em thật vui, nhưng em đã chọn ra đi...
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay lại nói chuyện với anh. Vẫn những chuyện không đầu không cuối. Anh kể cho em nghe những rắc rối của anh. Hi`, em cũng biết. Nhưng những gì em có thể giúp, em đã giúp rồi. còn những thứ còn lại anh phải tự lo thôi. Em luôn đi bên anh khi anh cần. Nhưng em lại không biết ngoài những lúc như thế này anh có cần em không?
    Hàng ngàn câu hỏi đặt ra nhưng thường là em lại tự trả lời. Anh bảo em ngốc, uh thì em ngốc. Ngốc thật. Trong tình yêu và khi yêu đâu ai có thể nhận ra mình ngốc đâu..
    Chúng ta ở xa nhau, cùng làm văn phòng nên cách liên lạc thường xuyên là chat qua Yahoo. Anh thường xuyên vào nick nói chuyện rồi tự dưng im lặng, ....anh về cũng chẳng thèm chào, đi ngủ cũng chẳng thèm chúc em ngủ ngon...
    Em nghĩ quá nhiều rồi anh nhỉ? Như thế chỉ chứng mình chúng ta là bạn bình thường phải không? Khi yêu nhau mình cũng như vậy mà....
  5. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Đang trong thời kỳ khủng hoảng rùi
  6. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ bạn trai của bạn không còn dành quá nhiều tình cảm cho bạn như ngày xưa nữa đâu bạn ạh!
    Theo ý kiến riêng của mình thì bạn trai của bạn (1) đang cố tình đùa giỡn với tình cảm của bạn, vì ngày trước là do bạn nói chia tay - anh ta im lặng đồng ý, mình không biết sau đấy có cố gắng gì không nhưng có thể khẳng định tình cảm của anh ta dành cho bạn không nhiều như bạn nghĩ.... thêm nữa, thường thì con trai có lòng tự ái rất cao, cũng không phải ai cũng là người quân tử, có thể bạn đang bị "đáp trả" lại cái cú sốc mà anh ta coi là bạn đã gây ra cho anh ta trong quá khứ
    (2) Một chàng trai mà bạn chẳng biết hết toàn bộ thời gian của anh ta làm gì thì làm sao có thể nói là anh ta yêu bạn, là 2 người yêu nhau; có thể anh ta đã có 1 người con gái khác đáng để quan tâm hơn , để nhắn tin, điện thoại chúc ngủ ngon rồi ...
    Mình có lời khuyên chân thành dành cho bạn : khi đã quyết định rồi bạn nên cố gắng thực hiện (mặc dù mình biết với con gái là rất khó - đặc biệt là với người đang cô đơn như bạn). Thường thì con gái khi chủ động chia tay dù ít hay nhiều đều thấy mình "có lỗi"; nhưng bạn đừng nên quá chú ý vào hậu quả của nó mà hãy nghĩ nhiều hơn đến nguyên nhân và kết quả tốt đẹp hơn mà bạn có được : Vì sao bạn lại đưa ra quyết định đó? Bạn mong đợi sau này bạn sẽ có nhiều hơn, đó là gì?.... khi nghĩ đến chuyện đó, bạn hãy tập trung trả lời những câu hỏi trên - điều đó sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng để vượt qua!
    Dù cho không muốn cắt dòng suy nghĩ của bạn nhưng mình nghĩ bạn đang cố níu kéo và ngộ nhận!
    Mong bạn sẽ đưa ra 1 quyết định và chỉ 1 quyết định cho riêng mình!
    Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc mới!
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua cảm giác như gục hẳn, mình đang ốm...mệt nhoài...nhưng mình không được ốm, bố dạo này lại đau chân, mẹ hay vắng nhà, nếu mình kiệt sức thì còn ai chăm sóc mọi người nữa. Mình không thể ốm...Uh, mình biết, anh chưa bao giờ yêu mình cả, có chăng chỉ là trò chơi, khi anh muốn chia tay mình thì anh không cần nói, chỉ cần im lặng thôi là mình hiểu. Mình vẫn tự cho mình là thông minh, mọi việc làm của anh như giờ này anh đang làm gì, đang ra sao, mình đều biết hết. Chính vì thế mà trong suy nghĩ mình thấy mình đang sống trong cuộc sống của anh nhiều hơn.
    Đêm qua, mình đã nghĩ sẽ bỏ qua hết thảy chuyện tình cảm của mình, chỉ sống cho chị em và bố mẹ thôi. Tình cảm của mình sẽ chỉ đọng trên những trang viết, trong trái tim. Sẽ không ai thấy nó nữa.
    Anh vẫn thế, không thay đổi, mình chỉ muốn nhớ về đôi mắt, nụ cười và giọng nói trầm ấm ấy. Không thể quên, nhưng cũng không được nhớ. Sự nén lòng làm người ta mệt mỏi....
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    các cáo bây h pro thật chia tay xong lại có khỏan thấy nhớ nhớ thg thg nữa...đã chia tay thì bỏ quách đi cho xong cùng lắm coi nhau là bạn bè phình phường...h thấy cô đơn mới biết ngày xưa n` ta yêu mình nhiều ntn??? bác chịu khó sống trong cô đơn đi rồi sau này sẽ tìm đc 1 gà khác thôi...nếu bác muốn quay lại đến lúc cãi nhau gà lại lôi cái chuyện bác đòi chia tay rồi bác lại đòi yêu...rách ruột lắm...
  9. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    , situ chẳng hiểu j nhỉ? em chia tay anh không phải vì em muốn cơ mà. Mà vì anh muốn thế. Khi nãy anh mới nói vi sao mình yêu nhau...em thất hụt hẫng. Thực ra cái đó là đúng, em không phủ nhận, nhưng...nếu như vậy anh đừng yêu em có hơn không? hình như anh muốn quay lại và hình như em không muốn thế, , tình cảm đã đi thì khó mà quay trở lại. Em không biết có phải mình đã chia tay ko nữa, chỉ khác xưa chúng ta nói chuyện 24h, và giờ là 12. Chỉ khác xưa chúng ta nói nhớ và yêu nhau nhiều lần, và giờ chỉ 1 lần nhớ, chỉ khác câu chuyện xưa là tình yêu, giờ là tiền bạc và nhìu thứ khác....
  10. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:...em chia tay anh không phải vì em muốn cơ mà. Mà vì anh muốn thế... [/QUOTE]
    Kiểu này cũng thường gặp ở nhiều bạn nam thui :
    " Không bao giờ nói chia tay với người yêu, mà chỉ tạo điều kiện cho người yêu nói... chia tay mình!"
    Được hangsapphire sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 24/09/2008

Chia sẻ trang này