1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có gọi là chia tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mưa to quá, do ảnh hưởng của bão. Em nhớ lần gặp nhau của chúng ta, đã 7h tối, mưa rất to, anh xuống HN, ngoài trời thưa thớt xe qua lại, ai cũng vội vã. Anh nói, muốn gặp em, lúc đó em có mấy cuộc hẹn cho buổi tối, nhưng thấy có điện thoại của anh, em đã đi hơn 50km chỉ để gặp anh một chút. khi trở về em và anh đi ngược về hai phía của con đường. Vào ngày mưa hôm ấy, chúng ta hình như có dấu hiệu của rạn vỡ, ngồi bên em mà anh chỉ mải buôn điện thoại với người khác. Chẳng nói chuyện được bao lâu, Và sau đó, mình đã không gặp nhau lần nào nữa anh nhỉ?
    Em thấy mình ngốc nghếch (mà anh cũng bảo thế nữa). Chúng ta đều có cái tôi quá lớn, và lòng tự trọng quá cao, không ai chịu yêu thương lớn hơn người khác. Có lẽ, chúng ta đã so đo quá nhiều trong tình yêu khi cho và nhận. Nếu một lần được làm lại, em sẽ yêu anh theo cách khác. Nhưng hình như em không muốn chúng ta quay lại hay bắt đầu lại. Đơn giản như cơn mưa kia, làm ướt áo nhưng dễ dàng sấy khô....
    Được yen85 sửa chữa / chuyển vào 08:05 ngày 25/09/2008
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Quên đâu có dễ. Nhưng mình chúc bạn mau quên người con trai ấy.
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    anh ah, em lại uống rượu đấy, anh đã bảo em ko uống nhỉ? nhưng giờ không có anh còn ai nhắc nhở em nữa đâu. Ngoài trời đang mưa, em nhớ anh nhiều lắm. Có lẽ em không quên được anh như em đã hứa. Nhưng...em không biết làm gì cả. Em không yêu anh...không yêu...không...không....mãi mãi không....
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là thứ 6 rồi. Cuối tuần này lại bận rộn, kế hoạch đi chơi vào chủ nhật vì nhóm có đứa bạn mới chia tay. Có lẽ nó còn buồn hơn mình, vì dù sao tình yêu đó đã 5 năm, từ thời sinh viên gian khó đến giờ. Người yêu nó là kẻ đa tình, vừa sang vị trí mới đã chạy theo người ta. Nó chắc bị tổn thương nhiều lắm. Tình yêu của mình có là gì đâu, nỗi đau của mình cũng vậy, chẳng là gì so với nó. Cuối tuần này phải đi làm nữa. Chắc phải phân thân ra thôi. Từ ngày chia tay, chưa có chủ nhật nào mình đi chơi nữa mà chỉ công việc và công việc. Mình sẽ dành thời gian cho bạn bè....
  5. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mai là chủ nhật rồi đó. Lại một chủ nhật nữa trôi qua. Mình có hẹn với tụi bạn trở lại trường cũ chơi. Lâu rồi nhóm không tập trung. Nhưng anh bảo có thể chiều nay xuống hà nội để gặp mình. Tối qua đã suy nghĩ nhiều, hai ý nghĩ gặp và không gặp cứ quẩn quanh trong đầu. Gặp để ra sao thì ra, mọi chuyện chưa rõ ràng cơ mà. Nhưng gặp thì sao chứ, gặp để trái tim lại đau thêm một lần nữa. Vì biết chắc sẽ chẳng đem lại kết quả gì. Yêu rồi sẽ lại chia tay mà thôi. Anh tệ lắm, những gì em nghi ngờ phải chăng là sự thật. Lý do anh nói yêu vẫn ở bên tai em như anh nói ngày hôm qua, và nếu vì nó thì mình không nên gặp nhau. Nh­ư vậy tốt hơn cho cả hai, anh nhỉ? Hôm nay không mưa nữa, trời đã sáng lên rồi....
  6. cryon1708

    cryon1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã không gặp. Bây giờ mình không nghĩ về anh nữa và thấy ghét. mà người ta bảo còn ghét là vẫn còn yêu...nhưng mình biết có thể tình cảm của mình với anh không còn là tình yêu nữa mà thay thế vào đó là một chút gì đó cay đắng,...câu nói đó giờ theo mình cả 24tiếng, sao anh lại có thể nói câu đó nhỉ? hay anh nghĩ mình...hôm qua đi chơi rất vui, đứa bạn trong nhóm rủ cuối năm qua Angcovat chơi. Chắc sẽ cố gắng đi, vì đi là cách tốt nhất quên mọi chuyện. Gặp đứa chia tay trong nhóm hôm qua, thấy nó buồn quá. Tuần sau lập kế hoạch đi chơi, sẽ giúp nó vui hơn. Tình yêu 4 năm hay 1 năm thì nhiều khi cũng giống nhau ở kết thúc....
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gửi ảnh cho một người bạn, nó bảo sao chụp ảnh gì mà mày buồn vậy. Nụ cười thế kia mà nó bảo mình buồn cơ đấy. Mình chẳng buồn. Hôm nay thấy yêu đời lạ. Chắc nhờ chuyến đi Tây Bắc làm mình nhận ra nhiều điều. Mình ơi, cười nào
  8. lananh08

    lananh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ yêu đời rồi em nhỉ. Chi lại đang chán đời đây. Buồn quá hnào sang đây đi học c e mình cafe ty nhơ. Nhớ Yến ghê ta
  9. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày trước chia tay bạn gái xong tự nhiên thấy nhẹ hẳn người, đầu óc chẳng fải lo nghĩ mệt mỏi nữa, cũng hơi buồn một tý nhưng thấy chia tay là hợp lý. tình cảm của 2 đứa trẻ con cuối cùng cũng chẳng thể đi đến đâu hết.
  10. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    thấy rất lạ là mình có thể yêu đời trở lại. . không bận tâm, chắc tại công việc và bạn bè cuốn trôi mình đi. Cuộc sống đôi khi cần ngẩng đầu bước tiếp, chứ đừng suốt ngày ngoái lại phía sau....
    @lananh: chị ko leo fan ah? hôm qua vừa qua đó lấy đề cương và tài liệu. Có qua nhà chị đấy
    @tranquan: uh, đôi khi chia tay là hợp lý. Nhưng không nhiều người nhận ra điều đó.

Chia sẻ trang này