1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có gọi là chia tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 22/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cả tháng vừa rồi làm việc như điên...để làm gì cơ chứ.
    Trước đây chưa bao giờ cãi nhau, giờ cứ thỉnh thoảng nổi nóng, cáu giận vô cớ. Có lẽ, mình đang bị ức chế vấn đề gì đó mà mình cũng chưa nhận ra.
    Biết tới hơn 1 lần cái lý do ấy. Nản. Yêu là thế. Mất lòng tin ghê ghớm...
  2. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Trời hôm nay lạnh rồi anh ah. Lạnh ở thời tiết hay em thấy lạnh trong lòng.
    Em cứ nghĩ mình quên được anh.
    Buổi sáng thức dậy, em lại tự nhủ: nếu có anh, giờ này em sẽ nhận được tin nhắn em đã dậy chưa, dậy thể dục nào em iu, buổi trưa, đang ăn cũng giật mình, khi thấy chuông tin nhắn của ai đó, nếu là anh, em sẽ được chúc ngon miệng cho bữa trưa. Buổi tối, ngồi nghe nhạc mà thấy lòng trĩu lặng, em không còn nghe rap, rock, mà là những bản tình ca buồn. Em muốn trái tim mình được ngủ yên.
    Trước đây, em có thói quen ngủ đúng giờ, sau câu chúc ngủ ngon, em sẽ có một giấc mơ đẹp. Giờ em chỉ sợ nếu mình ngủ thì sẽ lại thấy anh.
    Buổi tối, sao dài vậy, thời gian thì thất thường.
    Đêm, xem VTC1 có một bộ phim ấn độ, em xem và thấy mình khóc tự bao giờ, em chỉ mong họ đến được với nhau, tìm thấy nhau trong chiến tranh, đừng đối đầu nhau nữa.
    Và em đã nhắn tin cho anh" em nhớ anh lắm". Em biết, những tin nhắn của em giờ đây không bao giờ có hồi âm..vì...
    Hôm trước có người muốn làm quen, chỉ nhắn tin qua lại, nhưng em thấy ghét kinh khủng, em không đọc và hiểu nổi người ta viết và nói gì. Không như với anh, anh nhỉ? Anh chưa cần nói, và em chưa cần nói, mình đã hiểu nhau. Phải chăng đó là sự đồng cảm.
    Trưa nay liên hoan, cầm ly rượu lên em nhớ lời anh, em đừng uống nhé, anh không thích đâu, rồi lại thấy mình cay nơi sống mũi. Em lắc đầu rồi uống hết, người ta nhìn em khó hiểu.
    , ...Em đã thầm mong anh nắm tay em trong chiều gió lộng, dù trời lạnh em sẽ vẫn thấy mình ấm áp.
    Trời lại mưa nữa anh ạ, em không sợ đường dài và xa, em chỉ sợ đi một mình trên con đường đó. Em đi rất nhanh anh ạ, vì em biết chẳng còn ai khuyên em hãy cẩn thận khi cầm tay lái.
    .........
    Giá hôm nay đừng mưa, em sẽ không viết những dòng này. Cảm xúc sẽ chôn vùi theo thời gian.
  3. ngoctmqt42

    ngoctmqt42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đúng là không thể giải thích được bạn nhỉ. Đã biết rằng người ta không còn tình cảm với mình, vậy mà chỉ cần 1 hành động nào đấy, mình cũng có thể hi vọng. Mình cũng thế, đã chia tay mối tình từ thời sinh viên 2 năm rồi, vậy mà vẫn gặp nhau, vẫn có cảm giác người đó vẫn yêu mình, vẫn hi vọng một ngày nào đó người ta sẽ quay lại với mình. Mà không biết thực tế người ta đã có bạn gái mới sau mấy tháng chia tay mình. Thực sự mình mới biết tin đó và rất sốc, đã khóc rất nhiều. Mình không ngờ, con trai có thể tham lam đến thế. Tại sao không yêu nhau nữa, hãy nói thẳng ra để người con gái thấy và chấp nhận sự thật.
    Bạn hãy sống thanh thản đi, đừng nghĩ nhiều về người đó nữa, bạn yêu nhiều, nhưng người ta không xứng đáng với tình cảm của bạn đâu.
  4. anhoa207

    anhoa207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    tâm trạng của m j cũng giống bạn quá , nhìu lúc thấy mình thật ngu ngốc & k hiểu nổi m đang làm j hay dang ngĩ j nữa. Buồn ghê gớm
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn viết tiếp đi, đọc và đồng cảm. Chuyện tình của bạn sao mà giống của mìh thế.... con gái muôn đời khổ!
  6. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "Con gái muôn đời khổ"
    Đã bao nhiêu lần em ước, mình không là con gái, không có một trái tim mềm yếu, cứng rắn trước phong ba, không mềm yếu khi bão lòng. Em thấy chiều thật nhẹ trôi qua trên mái tóc, em thấy hơi ấm thật nồng trên đôi môi. Em thấy, anh vẫn ở đây, giờ này phút này.
    Đã nhiều lần em nghĩ, nếu thời gian quay ngược lại trước lúc mình giả vờ yêu nhau, liệu em có suy nghĩ lại, và không yêu anh nữa. Nhưng em sẽ không làm thế. Trái tim thường khó bảo và lý trí luôn cứng đầu. Nó bảo em, đừng yêu anh nữa. Và rồi chúng giận nhau, điên cuồng trong suy nghĩ. Em thấy mệt mỏi.
    Đã nhiều lần em nhìn vào cái status ấy, ngay cả khi còn yêu nhau hay chia tay thì em vẫn cứ nhìn cái khoảng sau tên anh, xem có chỗ nào đó, có lời nào đó cho mình. Có một lần, thấy nỗi nhớ của anh chơi vơi, bỗng bật khóc khi nó dành cho tình yêu cũ, không phải là em.
    Đã nhiều lần em vào blog của anh, xem anh thế nào, giờ anh sống ra sao, vui vẻ chứ. Thấy anh vẫn yêu đời lắm. Sau cuộc tình này, người đau buồn là kẻ nói chia tay. Phải không anh, có phải mình không còn gì nữa?
    Em sẽ không nhắn tin hay gọi cho anh nữa. Nhưng em vẫn cứ viết, anh không ngăn được em, vì nó là cảm xúc của em, và em không cần chế ngự nó nữa. Mùa đông này về, em có nhiều thời gian, để nhìn thấy cái lạnh khẽ khàng trôi qua chậm chạp.
    Em bao giờ lại là em?
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là đêm thứ 3 liên tiếp, giấc mơ đó lại về, giấc mơ có anh và giấc mơ ướt lệ...
    Giấc mơ nắm tay anh đi trên triền đê lộng gió, mình cứ chơi trò cút bắt, em cố giơ tay chẳng thể chạm vào anh. Như con diều gặp gió giữa giông bão, em chơi vơi thấy mình sắp ngã. Anh lại đến, không để đỡ em mà đứng đó cười ngạo nghễ, Tất cả chỉ là em, tự mình vấp ngã.
    Giấc mơ hai đứa song hành thắp nhang khấn phật, như ao ước của chúng mình. Đi mãi, đi mãi, cũng chẳng tìm thấy ngôi chùa ấy để chúng ta có thể đứng một nơi hướng về cùng mơ ước. Để tĩnh tâm nhìn lại quãng đường đã qua. Anh chưa muốn đứng lại trong một cuộc tình, mãi rong chơi kiếm tìm hình bóng khác. Cứ đi anh nhé, em sẽ tự mình đứng dậy không cần bàn tay anh.
    Giấc mơ nào sợ hãi, giấc mơ nào êm đềm, giấc mơ nào cứ muốn vùi mình không tỉnh nữa, giấc mơ nào chua chát đêm qua,..
    Tất cả những giấc mơ, chỉ là giấc mơ....
  8. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    "còn lại gì đau thương nơi cuối đường kỷ niệm..."
    Mưa mùa đông..những bài hát tân cổ cứ réo rắt bên tai...em thấy mình lành lạnh...
    Đã bảo lâu rồi nhỉ, không nhanh cũng chẳng lâu, gần hai tháng, anh trong em vẫn vẹn nguyên, nhưng là anh của những ngày tháng đó, không phải anh bây giờ.
    Anh bây giờ và anh ngày xưa, khác nhau nhiều như thế? anh nói để em ghét anh hay đó chính là bản chất thật của anh. Những lời hôm qua của anh em vẫn lưu lại đây, để đọc, để cay đắng, để nhớ một người đã làm em tổn thương thế nào.
    Thấy mờ nhạt cho cái gọi là tình cảm quá, những lúc như này muốn khóc nhưng hình như em quá chai lỳ với cảm xúc rồi, nước mắt chảy vào trong luôn làm người ta khó chịu...
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    chị còn yêu anh ấy nhiều đến thế , nhưng anh ấy đang dần hết yêu chị rồi
    Có chăng còn lại chỉ là chút tình nghĩa mà người ta hay nói , rồi anh ấy sẽ có người yêu , rồi anh ấy sẽ thật sự xa chị
    .............
    Có chăng là chia tay?
    Thật sự là chị và anh ấy đã chia tay nhau rồi , chẳng qua là trái tim chị hok muốn thừa nhận điều ấy thôi !
    .................................
  10. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    sống bằng kỉ niệm sẽ chỉ thêm đau khổ , hãy có quên hết đi , bắt đầu băng tình bạn mới tinh yêu mới

Chia sẻ trang này