1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có gọi là chia tay.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi yen85, 22/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Em đã tự khép lòng mình lại và sống thật thanh thản thời gian qua. Em chỉ mong sống cuộc sống không có tình yêu mà cũng không cần phải nghĩ. Nhưng rồi cậu ấy đến, yêu mọi điểm xấu của em. Tất cả anh ạ, như thể yêu em vì em chính là em. Nhưng em không thể đáp lại được. Không biết tại sao? Rõ ràng trong em hình bóng anh đã mờ nhạt, em có tình cảm với cậu ấy nhưng tại sao nỗi sợ hãi trong em cứ lớn dần từng ngày, em không thể, không thể bắt đầu một cái j kiểu như tình yêu. Em đang rối anh ạ, em đã từ chối bao người, chỉ muốn ru lòng mình bằng những giấc ngủ triền miên. Tại sao cậu ấy lại đến, để giờ em phải khổ sở khi phải làm tổn thương một người. Em không muốn làm người khác đau khổ vì mình, nhưng biết làm sao đây????
  2. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến,,bạn đã cho tôi những lời khuyên,,jờ là lúc tôi báo đáp bạn.!!
    Thân bạn
    Người đấy đến sau khi vết thương lòng đã lên da non,,,người ấy đến khi sóng trong lòng bạn đã yên lặng,,,người ấy đến,,,Đến như 1 mùa xuân xua tan cái lạnh trong lòng bạn,,,sau 1 giấc ngủ dài,,giờ bạn thấy mình tĩnh lặng,,,bạn bỗng thấy nghi ngại,,,thấy băn khoăn,,thấy bồn chồn,,,
    Bạn.!bạn hãy quên người cũ đi,,quên nhưng không được phép day dứt,,,quên hẳn,,,để tiếp nhận tình yêu mới,,,mùa xuân mới,!
    trong lòng bạn giờ như 1 quang cảnh mùa đông,,người ấy như gió xuân,,,ngang qua bạn,,,bạn không đồng ýh,,,có lẽ cơn gió ấy ko ở lại với bạn nữa đâu.!!!
    Chấp nhận đón luồng gió mới,,,,cho tinh cũ theo chút lạnh trôi vào dĩ vãng.
    Chẹp,,,hôm nay là tương lai của hôm qua,,,là quá khứ của ngày mai,,,cho tình yêu phủ bụi sương mờ đi bạn
  3. sutuduchanoi

    sutuduchanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hãy chia tay đi em... Ở đời những thằng cô đơn như anh vưỡn còn rất nhều em à
  4. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lula nhiều nhé. Lý do mình không thể đến với cậu ấy không hẳn là người cũ....
    Anh ạ, Chia tay được bao lâu rồi anh nhỉ? 6 tháng, không quá dài phải không? mình vẫn còn lý do để mà liên lạc với nhau mà. Tại sao anh luôn làm thế, hay bản chất anh là vậy để không buông tha cuộc sống của em.
    Mới tuần trước thôi, em gặp một người và đươc biết sau 6 ngày chia tay anh bắt đầu có người khác và yêu người ta một tháng rồi cũng lại chia tay. Kịch bản giống như với em. Hay thật đó anh ạ, em biết điều này rất tình cờ chứ không phải em tìm hiểu về anh đâu. Thế mới thấy, cái ta đánh mất chưa hẳn là tốt đẹp, rất may là em đã buông tay khi vết cứa còn chưa sâu.
    Giờ em đã biết, anh nói dối rất nhiều, tất cả với em đều có trong kịch bản, một kịch bản tuyệt vời mà có chúa mới biết tại sao em được chọn là nhân vật chính.
    Trời mưa, mưa hoài. Thời gian này làm phút chốc em nghĩ đến anh. Anh không đáng được như thế. Trước đây anh muốn em ghét anh và tạo ra xấu xa để em xa anh, nhưng em luôn không cho là như thế, giờ đây, khi em ghét anh thì anh lại muốn em nghĩ lại, rằng ai đó đặt điều cho anh, đó không phải là anh.
    Sao phải thế hả anh, làm một thằng con trai thì cứ hiên ngang mà sống chứ việc gì phải lấp liếm bản thân, cứ ngẩng cao đầu và dựa vào chính sức mình mà trưởng thành chứ đâu cần phải lấy con gái ra làm món đồ chơi rồi cười phá khi chơi đã chán.
    Hai ngày rồi, em đã không cho cậu ấy cơ hội, nói dối là bận là có hẹn đi chơi trong khi cuộn chăn ngon giấc. Em biết, cậu ấy buồn, nhớ em lắm. Em cũng vậy, một khoảnh khắc hay giây phút nào đó của 24h cũng nhớ như điên dại, nhưng giờ em không bộp chộp, không thả mình theo cảm xúc. Chính điều đó khiến em khổ sở anh ạ. Nếu yêu nhau chỉ vì yêu nhau, và thương nhớ không cần trách nhiệm thì cuộc sống của em dễ thở hơn nhiều. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết tình cảm của em dành cho cậu ấy nó là gì. Em biết nó không đơn thuần là tình bạn, nhưng em lại không thể để nó là tình yêu...
    Thời gian ơi, cứ trôi thật nhanh đi, cho ta thấy một ta bình yên và mạnh mẽ.
  5. hanoibuon86

    hanoibuon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    bàn viẮt rất hay! mì?nh như tĂm thẮy chình mì?nh trong bà?i viẮt cù?a bàn, vẶy là? bòn mì?nh 'àf chia tay nhau 'c hơn nư?a nfm rĂ?i, nhiĂ?u lùc tươ?ng như sèf quay vĂ? nh mì?nh 'àf nhĂ?m, 'iĂ?u tẮt nhẮt là? hàfy trà? lài khoà?ng trơ?i riĂng cho mĂfi ngươ?i, 'ơn già?n là? vì? chưf DuyĂn 'ư?ng nìu kèo quà khứ .
    Chùc bàn hành phùc
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    bạn thân,,,,mình cũng đã có những quãng thời gian,,,buồn,,,vì nhớ.Bạn vẫn còn liên lạc với người cũ àh.???mình cũng thế,,vẫn liên lạc,,mình vẫn yêu cô ấy,,cô ấy hiểu,,,nhưng dù yêu,,mình vẫn cố không để bộc phát,,,chỉ nói khi mình không ngủ được trong những đêm nhớ cô ấy,,mình nhắn tin,rồi hôm sau,,coi như chưa có chuyện gì xảy ra,,,cô ấy hiểu nhưng có lẽ cô ấy cũng giống mình,,,cố gắng gjữ ở 1 khoảng cách nhất định.
    Chúng mình vẫn thường tâm sự,,,những điều chỉ chúng mình muốn lắng nghe những lời khuyên của nhau...
    Cô ấy là người đẹp nhất trong trái tim mình,,,mặc dù có lẽ cô ấy ko biết mình đã từng phản bội,,có lẽ điều này phải để về già mình mới thú thật với cô ấy>!
    Còn người cũ của bạn,,,mong bạn hãy cố quên,,,rồi để người mới đến cơ hội,,,Nhưng xin bạn cũng để lí trí làm nhất nhé.!!!Đừng đánh cược với hạnh phúc của mình nữa,,,,sáng suốt
    mong bạn may mắn.!!!!
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    giờ đã là 8 tháng kể từ ngày chia tay, cũng là 8 tháng mình vào TTVNOL, thật lạ là mình có thể trở lại cân bằng cảm xúc. Đôi lúc vẫn lướt qua cái forum ấy để xem thông tin về anh, nhưng chỉ để xem thôi chứ trong lòng không còn sóng nữa. Thấy bình lặng. Xét cho cũng ta cũng chỉ yêu thương khi mà cảm giác về tình cảm của người ấy dành cho mình còn chưa rõ ràng, giờ rõ ràng rồi thì cũng chẳng còn gì.
    Anh đã bắt đầu với dự định cho tương lai mà anh ước mơ. Mình cũng bước trên con đường mới, của công việc và một cuộc sống hoàn toàn thay đổi.
    Thời gian ơi, cứ trôi qua đi nhé...Những kỷ niệm mình sẽ chôn vùi và không bao giờ mở ra xem....
  8. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    CHị nhé, em hình như biết chị viết cho ai ý

Chia sẻ trang này