1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có phải là can thiệp quá sâu vào công việc của chồng không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi massing, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. massing

    massing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Như thế có phải là can thiệp quá sâu vào công việc của chồng không?

    Chồng mình vừa kết tội mình như thế, "Em can thiệp quá sâu vào công việc của anh!!!!". Mình buồn và tủi thân quá, vì từ trước đến giờ anh ấy luôn hỏi ý kiến của mình, chia sẻ công việc và những vấn đề của anh ấy với mình. Chuyện là mấy hôm nay anh ấy có 2 người (là 2 người sống cùng nhau, chưa cưới) (quen qua sếp ở nước ngoài, chưa phải là bạn bè) sang Việt Nam du lịch. Từ hôm 2 người ấy sang, anh ấy bận rộn đặt tour, sắp xếp lịch, dẫn họ đi ăn uống, vui chơi, có hôm tới gần 12h đêm mới về nhà. Tối nào họ ở HN là anh ấy đi ăn, không lần nào họ ngỏ ý nói mình cùng đi, mặc dù mình cũng biết tiếng và đã đi cùng anh nhiều lần trước rồi. Mỗi lần đi về anh hào hứng kể chuyện nọ chuyện kia về họ hàng tiếng đồng hồ, mình cứ thấy sao sao ấy. Tối nay cô vợ lại nhắn tin bảo anh ấy mai đi ăn. Mình mới thắc mắc sao họ "mất lịch sự thế", đi ăn uống, chơi bời gì mà chẳng thấy bảo cả vợ cả chồng người ta cùng đi, cũng chả hỏi han gì, dù vợ con người ta ở nhà suốt tối. Vợ thì có bầu to, có thể phải đi BV đẻ bất kì lúc nào, con lớn thì còn bé tí. Vậy mà anh cứ lang thang dùng ô tô cho họ đi chơi bời, ăn uống, mà họ chả quan tâm gì đến vợ con anh cả. Thế là anh ấy nổi đoá lên bảo mình đừng can thiệp vào cv của anh ấy nữa, rồi vào nhà vệ sinh cầm theo DTDĐ để nhắn tin cho họ (cụ thể là cho cô vợ) rồi xoá hết những tin nhắn đó đi. Mình chả thích nghi ngờ vớ vẩn nhưng vẫn ấm ức, suy nghĩ về những hành động ấy của chồng. Chả hiểu vì sao anh ấy lại phải làm như thế? Cô ấy có vẻ gây ấn tượng mạnh với chồng mình, mặc dù mồm anh ấy bảo trông như mụ phù thuỷ? Trước khi đi gặp họ anh ấy ăn mặc, chải chuốt rất diện, gội đầu, vuốt tóc...
    Mình chả hiểu được nữa, không hiểu chồng mình và không hiểu nổi cả bản thân mình!!!
    Các bạn thấy chuyện này là thế nào? Mình có can thiệp quá sâu vào cv của chồng thật không? Mình chán chả muốn nói chuyện hay nhìn mặt chồng nữa, nghĩ sẽ mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm, mình sẽ không bao giờ nói chuyện với anh ấy nữa!
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp nhỉ, chồng bạn có vẻ ham chơi quá, chơi bời chứ "công việc" gì - nghe mà hãm! Tốt nhất là cầu cho đôi kia biến thật nhanh khỏi HN đi !
  3. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện của chồng chị cũng không có gì là lạ...vì công việc của em cũng nhiều khi phải đi tiếp đối tác nên em hiểu. Em có anh bạn cũng có 1 vợ, 2 con rồi...anh ấy cũng phải đi nhiều lắm, đối tác sang liên tục, phải đưa đón họ đi là chuyện đương nhiên. Có những lão tây thích gái gú, có lão thích sàn nhẩy...họ sang đây có vài ngày, và nhiều khi để được việc thì phải chiều họ thôi chị ạ! Nhưng vấn đề là ở bản thân mình, mình đặt cái j làm ưu tiên...Như anh bạn của em ý, anh ấy có bận rộn đến mấy, kiểu j cũng phải đưa vợ con đi chơi cuối tuần...trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng cái đó là tự họ ý thức, họ cảm thấy cần quan tâm đến vợ con để bù đắp lại những khoảng thời gian ko ở nhà...
    Em nghĩ vợ chồng nên thẳng thắn với nhau, chuyện chị có đi cùng với anh ý hay ko, ko quan trọng. Vì nhiều khi sự có mặt của chị trong quan hệ công việc của anh ấy ko hẳn đã là hay. Vì thế chị cũng đừng đem chuyện đó ra đòi hỏi anh ấy cho chị đi cùng, hay vì sao ko cho chị đi cùng. Thực ra anh ấy còn kể chuyện cho chị, chia sẻ với chị, có nghĩa là anh ấy ko hề có ý định dấu chị rồi. Chị hãy làm cho anh ấy hiểu rằng chị và các con cần anh ấy...Nói chung cái này phải cư xử khéo chị ạ, ko ng ta dễ hiểu lầm là mình ích kỉ, thích can thiệp vào công việc của họ...
    Nhưng hình như chồng chị vẫn hơi trẻ con và ham chơi nữa...nếu như vậy thì nhiều lúc chuyện tiếp khách và đối tác ko phải là công việc bắt buộc, mà nó giống như 1 cách để anh ý thoát khỏi gia đình và được chơi nhiều hơn...cái này phải chấn chỉnh lại nhưng dần dần chị ạ...haizzz...ng ta chưa lớn thì cũng khó có thể bắt họ lớn lên trong ngày 1 ngày 2...
    Được Rockyl sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 08/12/2008
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, chị đang có bầu thì đòi đi theo làm gì?????? Có thể thế này thì hơi bao biện, nhưng chị đi đến những chỗ ăn uống, đầy khói thuốc thì đâu có lợi cho sức khỏe của chị, đúng ko? Em nghĩ là mình cứ thẳng thắn: "anh đi tiếp khách bận rộn thì cũng ok, em ko can thiệp chuyện đó. Nhưng anh cũng cần fải để ý đến gia đình, nhất là giai đoạn em đang có bầu thế này. Nếu như anh ko thể quan tâm đến em, những lúc anh cần em nhất, thì lúc em ko còn cần anh nữa, anh có ở bên em, cũng để làm gì???"
    Thế thôi chị ạ, cho người ta tự nghĩ. Lúc cáu lên thì to tiếng thế thôi chứ chắc bi h anh ý đã nghĩ lại nhiều fần rồi :). Chị đừng buồn rầu rồi ảnh hưởng đến em bé nhé,
  5. deeppurple

    deeppurple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có thể anh ấy bảo với họ rằng vợ đang mang thai nên không rủ chị cùng đi. Nhửng đổi lại mình là bạn mình cũng sẽ hỏi han anh ấy về chuyện này, tại sao lại đi nhiều như thế. Không chừng mình cũng làm rùm beng lên . Mỗi lần anh ấy đi như thế anh ấy có nói gì với bạn không, hay là chỉ biết đi là đi??? Không bảo ban vợ chuyện gì à? Không nói lời yêu thương vợ à???
    Mong 2 người đó biến quách đi cho xong bạn nhĩ.
  6. massing

    massing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    @ Rockyl: Anh ấy đi chơi đấy bạn ạ, không phải đi làm đâu, vì 2 người này sang đây du lịch mà, có phải làm ăn gì đâu.
    Mình thấy ghét nhất là chồng mình nói kiểu như thế, nguỵ biện... Mình không cần ăn uống gì với họ, nhưng chủ yếu là cái thái độ... Ví dụ thử đặt mình vào vị trí của anh ấy, nếu mình cũng có bạn sang và bỏ chồng con ở nhà để đi biền biệt như anh ấy tối nào cũng thế, và không rủ rê gì anh ấy cả, mà anh ấy lại đang mang bầu tháng thứ 9 , con thì nhỏ, thử hỏi anh ấy có nhảy dựng lên không? Chỉ thấy anh ấy ích kỷ quá, chẳng công bằng tý nào cả!
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Có thể là anh nhà là người hiếu khách và cũng ham vui nên nhiệt tình đi chơi với 2 người đó. Như anh síp của mình thấy bạn bè, hay bạn của bạn bè về VN hay ở xa tới là đều nhiệt tình ... dẫn đi chơi.
    Nên ai cũng quý, và mình có đi chơi đâu cũng được có người ở đó hướng dẫn chào đón.
    Có thể chồng bạn hơi vô ý tý xíu, bạn cũng không nên làm căng, cứ thử nhắc khéo anh nhà rủ 2 bạn ấy về nhà chơi, hoặc đến quán gần nhà sạch sẽ, giới thiệu gia đình, ... tùy theo tình hình.
    Có thể anh nhà quá nhiệt tình, khách thì lại không biết ý (vợ bạn bầu to con nhỏ...). Tốt nhất vẫn là bình tĩnh lựa lời, và đừng có chê bạn chồng ngay từ đầu (là vô duyên, là ham rủ rê chồng mình, ... ) Đàn ông dễ nổi cáu mấy vụ này lắm, mình cũng bị dính đạn vài lần
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ là chuyện thỉnh thoảng mới xảy ra thì nên góp ý nhẹ nhàng thôi...Ví dụ về muộn quá thì góp ý nhắc nhở là chị đang bụng bầu, anh ấy cần quan tâm để ý đến gia đình 1 chút. Thực ra nếu ng ta sang đây vài ngày thì phải thông cảm vậy...có thể anh ý lại ham chơi nữa nên càng...có cơ hội!
    Mới cả ai bảo chị ko thiết quân luật 1 chút, để anh ý có làm j cũng cần tôn trọng lời nói của chị 1 chút. Anh ý đi về muộn, đi nhiều là sai rồi, vợ có phàn nàn cũng đúng thôi, đâu thể hét lên là "em can thiệp sâu vào công việc của anh". Cái này gọi là bị át vía rồi nhé...như em nè, ai mà át vía em là em tìm cách chuồn ngay, chồng này lấy về là mình biến thành ô sin luôn! Just kidding, mọi thứ đều dựa trên nền tảng tôn trọng nhau chị ạ...nếu tôn trọng nhau thì tự nhiên ng ta sẽ biết phải làm j để ng kia cảm thấy ok. Mong chị sớm đàm phán được với anh ý!
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Nói chung cũng nên nhẹ nhàng góp ý với chồng. Chồng trẻ thì còn ham chơi nên thế.
  10. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Phải làm ngay ban ạ,để càng lâu anh ấy sẽ càng có nhiều công việc ko muốn bạn qtâm hơn....cái này nên cẩn thận trc.Minh nghĩ là là vợ chồng thì nên chia sẻ mọi việc với nhau.
    Mà cái nhà kia cũng vô duyên bạn nhỉ.Bạn là vợ anh ấy mà nhờ vả anh ấy cũng ko hỏi han j bạn cả.Nói chung là vô duyên

Chia sẻ trang này