1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có phải là chia tay...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi abc012, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    ịch,,,cái thằng,,,chú khuyên người ta như thế đó hả.???
  2. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Thứ 4 chúng ta sẽ gặp nhau... E đã sống nửa điên, nửa dại gần năm trời nay... Mọi người thấy e vẫn vui cười... Có biết đâu trong lòng em sóng vỗ thế nào? Có biết đâu em gắng gượng tnào... E mạnh mẽ hế mà.. Nhưng cứ phải lên gân, lên cốt mãi thế này... Em cũng chỉ là một đứa con gái.
    Thứ 4 em sẽ gặp a, chỉ để cho mọi sự rõ ràng. E sẽ là người nói ra câu chia tay, để giải thoát cho cả 2... để em ko bị hẫng...
    Trong thời gian qua, em vẫn sống tốt, cho em, cho cả anh nữa... E ko dám gặp mặt những người con trai khác, vì em nghĩ rằng, e cũng có ng yêu rồi, gặp gỡ ai mà làm j... Em chỉ ru rú ở nhà như một con chuột chết... Cơ mà thôi, những ngày ấy sẽ khép lại, ngay sau ngày mai...
  3. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Hãy để quá khứ ngủ yên và nhớ đến những kỉ niệm đẹp mà bước tiếp bạn nhé Chúc bạn sớm tìm thấy một nửa yêu thương bạn chân thành và không gì ngăn được hai người đến với nhau nữa Chúc bạn luôn Hạnh Phúc
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay ...
    Vẫn biết có những người đàn ông ko xứng đáng với những gì mà chúng ta đang dành cho họ nhưng yêu thương quá nhiều, yêu đến cảm thấy đau... vì thế chúng ta ko thể rời bỏ họ, kể cả trong tâm tưởng, suy nghĩ. Lúc nào cũng thấy mình yếu sức, bơi trong hy vọng tình yêu quay về ...
    Thực ra còn yêu thương xin đừng buông tay, hãy cố gắng để biết đâu 1 ngày người đàn ông ấy lại trở về, yêu thương lại trở về.
    Nhưng cố mãi đến mỏi mệt, cố mãi đến vô vọng thì nên có thứ hạnh phúc gọi là chia tay ...
    Để tìm lại mình, yêu thương ko trọn vẹn nhưng dũng cảm hơn để từ bỏ 1ty, đau nhiều nhưng biết chấp nhận và vượt qua

  5. FCbayern

    FCbayern Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh sẽ đến nhé????
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ịch,,,cái thằng,,,chú khuyên người ta như thế đó hả.???
    [/quote]
    hê hê e nói thật...ng ta im lặng mà mình cứ lẽo nhẽo là ng ta bực mình và ghek lun đó...để thử thách lòng kiên trì của kon trai ý mờ...bơ em 1 ngày thì em bơ lại 2 ngày hô hô...trời ko chịu đất thì đất phải chịu trời thôi...Chúng ta kàng nhân nhượng thì bọn chúng càng lấn tới bác ạ...các cụ chẳng có câu "dạy kon từ thủa kòn thơ dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về" là j`...bây h là phải dạy vợ từ thủa bo vơ mới cua đc luôn cho vào nề nếp...
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Lướt cho êm bạn ạ...lúc đầu nhìn tên topic cứ nghĩ của mình.. Nhưng mạnh mẽ lên nào, rồi cũng sẽ qua...
    " Mỗi người đều có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc...không kể boy hay girl"
  8. tovimy

    tovimy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Lặng im lặng im ko nói...
    Sự im lặng bao giờ cũng khiến người ta day dứt và khó quên nhất.
    Thà nói với nhau 1 lời rồi lượn. Cứ thẳng thắn với nhau 1 lần cho xong hết.
    Tớ cũng từng yêu, 2 đứa cứ nghĩ yêu đến chết mất, cũng vật vã lắm, nhưng bây h nghiệm ra, hoàn toàn ko hề sáo rỗng rằng: time là thứ thuốc sẽ chữa lành tất cả. Thật ra bước ra khỏi cs của 1 người ko hoàn toàn khó như ta vẫn tưởng đâu bạn ạ :)
    Chỉ có điều, bạn phải tự giúp mình trước. Mạnh mẽ lên để mà sống.
  9. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    The end!
  10. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là sao thế ???
    2 người sinh con rồi à ???
    THế mà bên gd anh vẫn ko chấp nhận & anh thì ko đủ bản lĩnh để gánh vác 1 gd riêng !

Chia sẻ trang này