1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có phải là YÊU !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CARKING, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bây giờ còn đang nghỉ hè mà ? Có lẽ nhờ ai đó thì sẽ được . Mà em làm gì tới tuổi mà xưng anh ngọt thế . Ko quen . Mà nói gì cho được tự nhiên ? Tiếp theo thì rủ đi đâu chơi . realboy bày rõ hơn đi
  2. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái này chú hỏi thế anh chịu chú rồi!
    Anh thì anh mà có tiền thì anh đã rủ gái anh đi ....... rồi! Còn ... ở đâu thì chú xem lại bài binh pháp tán gái của quacker ở giai đoạn thứ 6 và thứ 7!
    Nói chung là chú em cứ rủ bé ra góc trường hay quán nước gọi 2 cốc nhân trần rồi ngồi đấy mà tỏ tình! Chắc là ổn!
  3. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Cái này chú hỏi thế anh chịu chú rồi!
    Anh thì anh mà có tiền thì anh đã rủ gái anh đi ....... rồi! Còn ... ở đâu thì chú xem lại bài binh pháp tán gái của quacker ở giai đoạn thứ 6 và thứ 7!
    Nói chung là chú em cứ rủ bé ra góc trường hay quán nước gọi 2 cốc nhân trần rồi ngồi đấy mà tỏ tình! Chắc là ổn!
  4. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chịu . Nhưng mà thời nào chả lẫn lộn thật giả, vàng tây vàng ta . Cứ Phải thì đã sao nèo
  5. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    Chịu . Nhưng mà thời nào chả lẫn lộn thật giả, vàng tây vàng ta . Cứ Phải thì đã sao nèo
  6. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    3/6/07 Chiều tối , đạp xe lọ mọ tới nhà cô bạn cùg lớp . Dò mãi mới ra đường , mới bấm được cái chuông thì cô bạn nhè nhè ra mở cửa
    - Ái chà ! Chuyện lạ quá , hôm nay đến nhà tau cơ đấy . Vào nhà , vào nhà . Tôi lúi húi dắt chiếc xe đạp vào , con bạn nó bảo ở đây mất cắp như chơi . Nhà nó có mỗi nó ở nhà , may mà con bạn cũng hay nói mà tôi cũng nói được vài câu .
    - H này ! Bạn bây giờ có hay chơi với Mtâm nữa ko ???
    Nó kinh ngạc , tự dưng tôi lại hỏi đc một câu , lại dính dáng đến Mtâm mới đau chứ . Nó nhìn tôi như kẻ dò xét ....
    - Tau cũng chơi , nhưng ko mấy khi gặp nhau
    Tôi biết con bé này là cơ hội cho tôi , nhưng vẫn khó rặn cho được ??? địa chỉ . Ngồi chơi , xem hêt phim buổi chiều , tôi cũng chưa nói nổi . Rồi mẹ nó về , tôi cũng chuồn về thẳng . May mà nó còn gợi ý cho câu hỏi của tôi ban nãy
    - Mi ban nãy hỏi con Mtâm làm gì ???
    -ah ! Chat cho vui thôi . Thế ah . May mà nó cũng cho nickname , tôi mừng như bắt vàng , hì hục lao ra hàng net add ngay / Và vấn đề là bây giờ nên nói gì đây ???
  7. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    3/6/07 Chiều tối , đạp xe lọ mọ tới nhà cô bạn cùg lớp . Dò mãi mới ra đường , mới bấm được cái chuông thì cô bạn nhè nhè ra mở cửa
    - Ái chà ! Chuyện lạ quá , hôm nay đến nhà tau cơ đấy . Vào nhà , vào nhà . Tôi lúi húi dắt chiếc xe đạp vào , con bạn nó bảo ở đây mất cắp như chơi . Nhà nó có mỗi nó ở nhà , may mà con bạn cũng hay nói mà tôi cũng nói được vài câu .
    - H này ! Bạn bây giờ có hay chơi với Mtâm nữa ko ???
    Nó kinh ngạc , tự dưng tôi lại hỏi đc một câu , lại dính dáng đến Mtâm mới đau chứ . Nó nhìn tôi như kẻ dò xét ....
    - Tau cũng chơi , nhưng ko mấy khi gặp nhau
    Tôi biết con bé này là cơ hội cho tôi , nhưng vẫn khó rặn cho được ??? địa chỉ . Ngồi chơi , xem hêt phim buổi chiều , tôi cũng chưa nói nổi . Rồi mẹ nó về , tôi cũng chuồn về thẳng . May mà nó còn gợi ý cho câu hỏi của tôi ban nãy
    - Mi ban nãy hỏi con Mtâm làm gì ???
    -ah ! Chat cho vui thôi . Thế ah . May mà nó cũng cho nickname , tôi mừng như bắt vàng , hì hục lao ra hàng net add ngay / Và vấn đề là bây giờ nên nói gì đây ???
  8. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em học nhiều quá nên có vẻ hơi thiếu kinh nghiệm nhỉ? thì đầu tiên cứ hỏi thăm tình hình dạo này thế nào?Học ở trường mới có vui không?Sau đó chuyện đẻ ra chuyện ấy mà
    Mạnh dạn lên đi
  9. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em học nhiều quá nên có vẻ hơi thiếu kinh nghiệm nhỉ? thì đầu tiên cứ hỏi thăm tình hình dạo này thế nào?Học ở trường mới có vui không?Sau đó chuyện đẻ ra chuyện ấy mà
    Mạnh dạn lên đi
  10. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bệnh cú nặng quá rồi! Hic hic
    Chú mà cứ thế này thì có gặp em nó rồi thì chỉ rặn ra được câu! Chào ấy thôi! Ca này khó quá khó quá!
    Anh nhớ không nhầm hình như đã có cái topic nhát gái nào đấy mới lập gần đây! Các cao thủ cũng đã vào đấy chỉ dạy! Hay chú đọc và tìm lại xem ! Biết đâu cũng chữa được cho chú phần nào!
    Cái vẫn đề ở đây anh nghĩ! Là làm thế nào để chú "rặn" ra được ý!

Chia sẻ trang này