1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế có phải là YÊU !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi CARKING, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Bệnh cú nặng quá rồi! Hic hic
    Chú mà cứ thế này thì có gặp em nó rồi thì chỉ rặn ra được câu! Chào ấy thôi! Ca này khó quá khó quá!
    Anh nhớ không nhầm hình như đã có cái topic nhát gái nào đấy mới lập gần đây! Các cao thủ cũng đã vào đấy chỉ dạy! Hay chú đọc và tìm lại xem ! Biết đâu cũng chữa được cho chú phần nào!
    Cái vẫn đề ở đây anh nghĩ! Là làm thế nào để chú "rặn" ra được ý!
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bệnh quá rùi , nghe cái kiểu của chú thì anh biết là chú thích em nó rùi đấy ( tìm hiểu về địa chỉ nè , nick nè mà nhưng đặc biệt là xa nhau 1 năm rùi ), nhưng mà cái sức ì nó lớn quá
    gặp thì có lẽ là chưa nói anh yêu em được nhưng chat mà có gặp nó đại loại có thể : hỏi thăm tình hình sức khoẻ , học tập của bạn, nói chung là gợi chuyện thế nào đó để bạn nhớ lại được mình là ai . sau đó mới là nói về mình : chẳng hạn như là từ hồi bạn ấy đi thì chú em học dốt đi chẳng hạn em hỏi vì sao thì bảo nhớ em quá ... đùa thui nghe , đừng có mà bắt chước . ... có rất nhiều thứ có thể nói để ôn lại kỷ niệm xa xưa . kết thúc buổi chát chít thì nhớ mở ra 1 chân trời mới : chúng mình đi uống nước nhé , xem phim nhé tuỳ chú nhưng đứng có mà cụt lủn . à mà quan trọng là trong lúc chát nhớ hỏi cho ra địa chỉ nhà , số đt , để còn liên lạc cái này dễ ko vì em nó vốn nói nhiều mà . chúc chú bé thành công nha
  3. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    bệnh quá rùi , nghe cái kiểu của chú thì anh biết là chú thích em nó rùi đấy ( tìm hiểu về địa chỉ nè , nick nè mà nhưng đặc biệt là xa nhau 1 năm rùi ), nhưng mà cái sức ì nó lớn quá
    gặp thì có lẽ là chưa nói anh yêu em được nhưng chat mà có gặp nó đại loại có thể : hỏi thăm tình hình sức khoẻ , học tập của bạn, nói chung là gợi chuyện thế nào đó để bạn nhớ lại được mình là ai . sau đó mới là nói về mình : chẳng hạn như là từ hồi bạn ấy đi thì chú em học dốt đi chẳng hạn em hỏi vì sao thì bảo nhớ em quá ... đùa thui nghe , đừng có mà bắt chước . ... có rất nhiều thứ có thể nói để ôn lại kỷ niệm xa xưa . kết thúc buổi chát chít thì nhớ mở ra 1 chân trời mới : chúng mình đi uống nước nhé , xem phim nhé tuỳ chú nhưng đứng có mà cụt lủn . à mà quan trọng là trong lúc chát nhớ hỏi cho ra địa chỉ nhà , số đt , để còn liên lạc cái này dễ ko vì em nó vốn nói nhiều mà . chúc chú bé thành công nha
  4. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    4/06/07 Cuôi cùng thì mới lấy hết can đảm để nhắn tin cho bạn ấy mấy dòng . Có lẽ nhìn thấy cái nick này thì bạn ấy cũng sẽ nghĩ được là ai . Mình đã viết hẳn cho bạn ấy một bức Email dài lắm , không nhớ là viết được những gì nữa , dài quá mà loãng đầu chăng ??? Đó là lần đầu tiên mà mình tâm sự được nhiều như thế . Không biết bạn ấy có vui không nhưng mình thì rất vui . Có lẽ mình đang sa quá đà vào tâm sự thì phải ?? Nhưng rõ ràng khi viết thư thì dễ dàng hơn nhiều , mình muốn nói gì thì nói . Còn khi gặp mặt thì e rằng ... cái kưa của mình sẽ cùn lắm . Dù sao thì hôm nay ,mình rất vui , ba mẹ mình , thằng em họ của mình , ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình nói nhiều hơn trước , cho dù đó chỉ là sự hơn nhau về số lời nói
    Nghĩ lại thì thấy mình quá gan dạ rồi ! Có người nào cao thủ thì vào bày tiếp cho em vài chiêu nữa . Không biết phải làm gì nữa đây
  5. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    4/06/07 Cuôi cùng thì mới lấy hết can đảm để nhắn tin cho bạn ấy mấy dòng . Có lẽ nhìn thấy cái nick này thì bạn ấy cũng sẽ nghĩ được là ai . Mình đã viết hẳn cho bạn ấy một bức Email dài lắm , không nhớ là viết được những gì nữa , dài quá mà loãng đầu chăng ??? Đó là lần đầu tiên mà mình tâm sự được nhiều như thế . Không biết bạn ấy có vui không nhưng mình thì rất vui . Có lẽ mình đang sa quá đà vào tâm sự thì phải ?? Nhưng rõ ràng khi viết thư thì dễ dàng hơn nhiều , mình muốn nói gì thì nói . Còn khi gặp mặt thì e rằng ... cái kưa của mình sẽ cùn lắm . Dù sao thì hôm nay ,mình rất vui , ba mẹ mình , thằng em họ của mình , ai cũng lấy làm ngạc nhiên vì mình nói nhiều hơn trước , cho dù đó chỉ là sự hơn nhau về số lời nói
    Nghĩ lại thì thấy mình quá gan dạ rồi ! Có người nào cao thủ thì vào bày tiếp cho em vài chiêu nữa . Không biết phải làm gì nữa đây
  6. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    còn về cái topic nhát gan thì em tìm chẳng thấy . Em mới gia nhập ttvnol có mấy ngày thôi à ? pó tay
  7. CARKING

    CARKING Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    còn về cái topic nhát gan thì em tìm chẳng thấy . Em mới gia nhập ttvnol có mấy ngày thôi à ? pó tay
  8. Koala8X

    Koala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @Carking: Chuyện của bạn ly kỳ thật đấy. Các cao thủ đâu, giúp bạn ấy đi kìa
  9. Koala8X

    Koala8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    @Carking: Chuyện của bạn ly kỳ thật đấy. Các cao thủ đâu, giúp bạn ấy đi kìa
  10. Kiss_lung_tung

    Kiss_lung_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hehe... đọc bài của chú em này buồn cười quá... cái thủa hồn nhiên trong sáng sao thấy nó cũng đáng yêu thế
    Chú lấy được nick em kia chưa hỏi thăm em nó nhiệt tình vào, xin số điện thoại nối lại liên lạc 1 thời gian rồi hôm nào rủ em M Tâm đi chơi. Lưu ý đừng có buôn bán nhiều vì cái kiểu nhát gái như chú thì nói nhiều là có hại. Nói mà ngu thì tốt nhất là nên hành động

Chia sẻ trang này