1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goldrain, 19/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

    Hôm qua, bạn tôi kể cho tôi nghe một vụ giết người dã man mà nó được chứng kiến từ đầu đến cuối trên đường Lê Thanh Nghị. Nó đã chứng kiến cảnh người ta đuổi theo, đâm, đánh nạn nhân đến chết nhưng không có ý định gọi điện thoại cho 113. Và cả cái đám đông, xúm đông xúm đỏ để xem cảnh đó cũng không ai gọi cảnh sát cả. Tại sao vậy ? Họ sợ bị nhỡ mất 1 phút "cảm giác mạnh" hiếm có trong đời sao ?
    Đến khi tôi hỏi đứa bạn :
    " Tại sao mày không gọi điện thoại, gọi 113 không mất tiền điện thoại đâu!" Nó nói " Chắc thằng đó cũng là loại gì nên mới liên quan tới bọn kia chứ ! Chết cũng đáng!" Vậy ư ?
    " Tại sao mày xem được từ đầu đến cuối cái cảnh dã man đó chứ ? Không cảm thấy gì sao ?" - "Không biết nữa !"
    Bây giờ thì tôi cũng không biết hiểu như thế nào về chuyện này và về tất cả những người đã có đủ "tò mò" để xem từ đầu đến cuối mà không cảm thấy áy náy là đã không có hành động gì?
    Mọi người nghĩ sao về chuyện này?
  2. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Như thế là tò mò thôi. Tò mò và vô cảm. Chuyện thế này nhiều người nói lắm rồi, nhưng nó đã trở thành một thói quen gần như là "văn hoá" của người Việt nam. Vấn đề là làm thế nào để thay đổi nó!???
  3. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Đó là chuyện của dân giang hồ mà, quan tâm mà làm gì
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  4. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày trên đường ta đi có biết bao nhiêu sự cố kiểu vậy, nếu cứ gặp việc là dừng lại, tìm cột ĐT, quay số, gọi 113, trình bày sự vụ ... thì thử hỏi còn bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho bản thân.
    Tớ nghĩ chủ đề này là phút xúc cảm hơi bốc đồng của Gold...

    |^.^|​
    (^_^)
  5. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày trên đường ta đi có biết bao nhiêu sự cố kiểu vậy, nếu cứ gặp việc là dừng lại, tìm cột ĐT, quay số, gọi 113, trình bày sự vụ ... thì thử hỏi còn bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho bản thân.
    Tớ nghĩ chủ đề này là phút xúc cảm hơi bốc đồng của Gold...
    Không có thời gian để gọi ĐT nhưng có thời gian để xem từ đầu đến cuối rồi sau đó lại còn đứng đó bình luận ư ?
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đứng lại xem xô xát là để thoả mãn trí tò mò vốn là thuộc tính của loài người. Tuy nhiên xúm đen xúm đỏ lại chỉ làm cản trở giao thông và làm mất thời gian cho bản thân, i_m cũng ko ủng hộ....
    Nếu là Goldrain thì Goldrain sẽ xử sự thế nào

    |^.^|​
    (^_^)
  7. Chaos_Savatar

    Chaos_Savatar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cứ thử nghĩ mình là cái thằng bị đánh kia xem, bạn sẽ biếtmình phải làm gì khi gặp trường hợp như thế (miễn là có đủ thời gian)
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, bây giờ mà bàn về chuyện này phicau cũng cảm thấy rất bất mãn, cảm thấy xã hội thật đáng phỉ nhổ, con người thật ích kỷ, thật dã man...nhưng phicau ko dám chắc một ngày nào đó mình ko ở trong số người xúm đông xúm đỏ kia, có thể là người đứng xem rồi bình loạn một cách vô tư, có thể là nạn nhân và cũng có thể là hung thủ...
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  9. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi ư, nếu tôi gặp cảnh đó, chắc chắn tôi sẽ báo cảnh sát. Mà bây giờ, điện thoại công cộng đầy ra, không khó khăn để tìm một chỗ để gọi đâu.
    Tôi hỏi thật bạn một câu : Từ nhỏ đến lớn bạn đã bị ai ức hiếp chưa, không nhất thiết là bị đánh thương tích nặng nề, nếu lúc đó bạn thấy rất nhiều người đứng xung quanh theo dõi nhưng không ai làm gì cả, bạn cảm thấy thế nào?
  10. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Ui xời.. thấy cái cảnh đấy sợ chết cha.. chạy còn ko kịp thì ai mà còn bình tĩnh nghĩ đến chuyện gọi 113.. Phải em là cứ té đi cho lành, ko phải đầu thì lại phải tai..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này