1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goldrain, 19/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tôi kính cẩn nghiêng mình trước một con người cao thượng và nhân ái như bạn. Giờ đây, tôi đang ngồi ước lượng số cuộc gọi mà bạn đã phone đến cảnh sát trật tự, chắc cũng không dưới chữ số
    Bạn không nên hỏi ngược như vậy bởi đối mặt với câu hỏi này là cả một cộng đồng, ko phải riêng tôi

    |^.^|​
    (^_^)
  2. caothaiuy

    caothaiuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Thông báo một tin buồn,chú bị đánh đã "rẽ sóng" trước khi vào viện,sinh năm 1974 tên là Kiên(nghe đồn cũng là một tay anh chị sừng sỏ đấy)....CSĐT đã bắt được một hung thủ sinh năm 86 rất trẻ và dũng cảm.....
  3. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Gọi công an là giải pháp an toàn, hợp lý với một cô gái chân yếu tay mềm như Goldrain. Nhưng tôi không nghĩ cảnh sát 113 sẽ đến kịp để ngăn chặn án mạng, vì lực lượng của họ quá mỏng. Còn cảnh sát địa phương thì có đến chắc cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng còn dân ở đó có thể can thiệp ngay để ngăn chặn được không? Có thể, nhỉ ... Nhưng dây vào bọn côn đồ cũng có thể trở thành nạn nhân như chơi. Nếu có công thì hôm sau may ra được một tờ giấy khen và một mẩu tin người tốt việc tốt trên một góc báo nào đó. Không may thì có thể là một mẩu cáo phó.... Để người dân Việt nam tích cực tham gia hơn vào công tác an ninh và nhân đạo không thể chỉ dựa vào giáo dục đạo đức, tinh thần tự giác tương thân tương ái....mà còn cần có một cơ chế khuyến khích cả về vật chất và tinh thần thoả đáng hơn cho những người có thành tích, và đừng để những người đó bị liên luỵ vì đã nghĩa hiệp ?ora tay?.
    Trường hợp bọn côn đồ thanh toán lẫn nhau thật thì tôi nghĩ là nên để mặc cho nó thanh toán nhau, nếu rỗi rãi thì đứng xem, miễn là đứng ở chỗ nào an toàn không bị ?ođạn lạc? và đừng làm ách tắc giao thông....
    Nếu chẳng may bạn là người trong cuộc (bị đánh hoặc đuổi đánh) thì mời bạn sang box võ thuật nhé!
  4. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là của cộng đồng thì chẳng dính gì đến chú đúng không? Ờ nhưng mà khi người nhà chú bị tai nạn nằm trơ ra trên đường không ai thèm giúp đỡ ( vào viện BS bảo : giá mà sớm hơn chút nữa thì còn cứu được ), chú bị côn đồ đánh cho sặc máu ra mà nhân dân chỉ đứng nhìn ( có khi còn bình luận : thằng này bình thường tinh vi lắm, có cần ai bao giờ đâu, cho chết mịa nó đi ) thì đấy ko phải vấn đề cộng đồng nữa rồi, đấy là vấn đề của chú đấy. Cho cái gì thì nhận lại cái đó thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng ko mong điều gì xấu xảy ra với chú cả, mặc dù anh vẫn tin rằng đầu đất thì chỉ có đập vào mới sáng ra được
  5. ha_mig22

    ha_mig22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chú nhìn thấy bao nhiêu vụ kiểu như vầy trên đường? Làm các động tác dừng lại, gọi điện cho cảnh sát v.v tốn mất bao nhiêu thời gian? Chú đã bao giờ thử giúp đỡ ai chưa, đã thự sự thấy tốn thời gian bao giờ chưa?
    Bạn Gold hỏi đúng đấy. Từ trước tới giờ chắc chú luôn bình an vô sự, trơn lông đỏ da nên không hiểu thế nào là tình người, không thể hiểu thế nào là giúp đỡ nhau khi khốn khó cả. Ha ha ha, "thời giờ cho gia đình, cho bản thân" mới sợ chứ. Cái này người ta gọi nó chính là ích kỷ vô tình đấy. Chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết thu vén, thoải mái cho cá nhân mình hay những gì thuộc về cá nhân mình là ích kỷ. Không cần biết , không cần quan tâm đến người khác là vô tình. Chú thản nhiên lướt qua một người bị đánh đến chết để vội về mua hoa tặng mẹ thì anh cũng chẳng hiểu mẹ chú khen chú được ở điểm nào?
    Anh xin nghiêng mình kính phục cái tai tờ của chú : " beautiful mind" . Quả thật anh không hiểu chú có "mind" hay không , chứ chưa nói gì đến "beautiful" , nực cười thật.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bạn không nên hỏi ngược như vậy bởi đối mặt với câu hỏi này là cả một cộng đồng, ko phải riêng tôi [/QUOTE]
    Cái gì là của cộng đồng thì chẳng dính gì đến chú đúng không? Ờ nhưng mà khi người nhà chú bị tai nạn nằm trơ ra trên đường không ai thèm giúp đỡ ( vào viện BS bảo : giá mà sớm hơn chút nữa thì còn cứu được ), chú bị côn đồ đánh cho sặc máu ra mà nhân dân chỉ đứng nhìn ( có khi còn bình luận : thằng này bình thường tinh vi lắm, có cần ai bao giờ đâu, cho chết mịa nó đi ) thì đấy ko phải vấn đề cộng đồng nữa rồi, đấy là vấn đề của chú đấy. Cho cái gì thì nhận lại cái đó thôi. Nhưng dù sao thì anh cũng ko mong điều gì xấu xảy ra với chú cả, mặc dù anh vẫn tin rằng đầu đất thì chỉ có đập vào mới sáng ra được
    [/QUOTE]
    Đúng quá! Chí lý! Bỏ cái title beautiful mind đi anh bạn.
    To Avocado:
  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tự nhiên có bác Avocado vào phản đối kịch liệt, góp ý về nhân cách. i_m rất vui và cũng xin có mấy lời tiếp chuyện anh.
    Thứ nhất, em chỉ là kẻ ham sống sợ chết, thấy người ta đâm chém nhau thì không dám chen lấn vào để hỏi cho rõ đầu đuôi rồi gọi điện cho cơ quan chức năng trình bày cặn kẽ sự tình, đấy là vô tình, em chấp nhận. Nỗi sợ và ích kỷ trong con người em nó lớn, em là kẻ hèn.
    Anh đề cập đến nhân phẩm, em xin ghi nhận nốt. Chỉ xin anh hiểu cho một điều trong một vụ đâm chém nhau như thế thì trong vô số người đứng xem thế có mấy người gọi điện đi báo cơ quan chức năng, có đến phần nghìn không?. Và như thế nghĩa là ở đấy có quá ít những kẻ đáng là con người phải không .
    Tôi chỉ xin anh về hỏi lại xung quanh anh, những người thân yêu nhất ấy. Hỏi xem có phải ai thấy "đâm chém" cũng sẵn lòng làm ngược lại điều anh vừa sỉ vả tôi không? Và khi đó, anh có đem mind, đem beautiful ra để chửi không?
    Avocado thân mến!. Giá trị con người không chỉ nằm trong hành động đó, và cái đẹp đích thực không bị ràng buộc đơn thuần vào nghĩa cả đó. Với lại, cái tittle chỉ là phù phiếm mà thôi, anh khoét vào đó làm chi. Tôi cũng ko dám tin trong những năm anh đã tồn tại thì có bao nhiêu lần xen vào thị phi mà nghĩa hiệp ra tay.
    Cuộc sống có những người giữ gìn an ninh trật tự, từng khối phố luôn có công an khu vực, giải quyết điểm nóng thì có 113... Những vụ xô xát có đông người bu đặc tất đã có người thông báo cho người có trách nhiệm, sự quan tâm của ta ko phải là quá cần thiết. Bởi thế, đem hành động bàng quan đó để phủ định nhân cách một con người có phải quá khắt khe chăng.

    |^.^|​
    (^_^)
  7. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thật giả khó lường, tốt xấu lẫn lộn nên cũng khó nói được là phải làm thế nào cho đúng.
    Nếu mà chuyện gây gổ của đám côn đồ thì tốt hơn là tránh đi, tốt hơn nữa là đi báo cảnh sát. Còn chuyện đứng lại coi đễ thoả mãn trí tò mò, như kiểu giải trí, mua vui là ko thể chấp nhận được. Mà những điều ấy thì tệ thay lại nhan nhản trên đường phố, từ vụ va quệt nhỏ cho đến những vụ tai nạn lớn. Còn nhớ vụ cháy ITC, cảnh chụp phía trên bao nhiêu người hốt hoảng, dưới đường thì dày đặc kẻ ngóc "mỏ" chen lấn đứng nhìn. M có cảm giác họ đang xem xiếc thú thì phải, ko thể hiểu được sự "hiếu kỳ" quái lạ như thế. Ko giúp được thì đừng tụ lại để người có khả năng họ làm việc.
    Mấy vụ va quệt cũng thế, người trong cuộc ko sao, bỏ qua rồi mà người ngoài cứ bu lại, phân tích, lý lẽ còn hơn luật sư chính hiệu. M cũng nghi ngờ nếu ai cũng bỏ thời gian cho gia đình, bạn bè như iron-monkey nói thì đã chẳng thể có nhiều vụ tắc đường như thế.
    Nói đi cũng phải nói lại, có lần M đi cùng Bố qua chỗ đụng xe. Bình thường mọi người hay dừng lại ngắm nghía, nghe ngóng, hôm đó thấy Bố cũng chạy rề rề. M ngạc nhiên hỏi sao mọi lần Bố bảo ko nên đứng lại làm tắc đường mà? Bố mới bảo phải ngó xem, lỡ người quen mình bị nạn thì sao, còn biết mà giúp chứ.
    Tóm lại là giúp được thì hãy làm, còn ko thì tránh ra cũng là làm 1 điều tốt. Người ta ngất xỉu, ngộp thở mà cứ bu quanh thì lấy kkhí đâu mà thở cơ chứ
    What do you get when you fall in love. A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your troubleWhat do you get when you fall in love. Nothing but pains and lies and sorrows. So for at least until tomorrowWhat do you get when you give your heart. You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered
  8. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đúng lắm!! đúng lắm!! Đúng lắm!!
    Trên đời này kẻ tốt người xấu- eo ơi- không đóng dấu lên trán
    Có thanh viên a gì nhỉ ?Avocado ,ừ đúng rồi ! Avocado bám vào lời người ta mà chụp lấy phê như là Hồng Vệ Binh cách mạng Văn hoá Trung Quốc thế ! Cuộc sống có nhiều góc cạnh, cớ sao lại đem một điều mà vốn riêng tư của mỗi người để mà rỉa rói nhau vậy! Không nên! Không nên! Ví như bảo "cái của thằng này " khoái hơn "cái của thằng khác" làm sao được. Chỉ khi vào hoàn cảnh thực tế mới rõ mà thôi, chứ ráo hoảnh trên này rồi thì cũng là chuyện trà dư tửu hậu...
    Còn anh I_M hả, bạn không nên chọc vào những bậc đáng kính của đạo đức học nhé, kẻo có ngày bị họ đóng dấu đấy !!!
    Thôi thôi !! ai đó cho tôi vay vài trăm ngìn đi tôi mua cái di động, i sẵn sàng tít cho 113 đến ngay mõi khi thấy có gì nguy hại tới an ninh trật tự xã hội ,ôi nhưng bây giờ vẫn còn phải đi cày , thông cảm nhé !
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 20/11/2003
  9. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không khắt khe đâu , cho dù chú là con ngoan ở nhà trò giỏi ở trường, là thần tượng của các em lít nhít, là đại ca trong đám bạn bè, hát hay đàn giỏi nói ngọt đủ cả, nhưng có những thứ liên quan tới nhân cách không thể thiếu, cũng không thể thay thế được chú ạ.
    Chú có làm đến tiến sỹ, mà mắc tật ăn cắp vặt, ki bo bủn xỉn thì liệu có bị khinh không?
    Chú hình thức đẹp đẽ mà cử chỉ thô lỗ thì có ai quý không?
    Chú giỏi giang tài năng mà ích kỷ vô tình thì có phục được không?
    Đại khái là vậy. Anh ko phủ định nhân cách chú, chỉ nói là nó thiếu hụt vài thứ quan trọng thôi.
    Chú nói là mình không làm tất có người khác làm rồi đúng ko? Vâng, có thể là như vậy. Xét cho cùng nếu chú không sinh ra trên đời này thì mây vẫn bay, gió vẫn thổi, cũng chẳng có gì xảy ra, cũng chẳng có ai cần. Nhưng tại sao chú cũng sống trên đời như ngưòi ta mà lại không biết giúp như người ta, những người có khi ít học hơn chú, nghèo khổ hơn chú, ko có điều kiện lên Net như chú, nhưng sống có tình ngưòi và trách nhiệm hơn chú?
    Có người nói đây là chuyện riêng tư của mỗi người, và ko nên đánh giá qua lời nói. Chú này hình như ko hiểu vấn đề lắm, đây ko phải là chuyện riêng tư, đây là vấn đề quan điểm, lời nói thể hiện quan điểm, từ quan điểm nhận xét đến con người là chuyện bình thường và hợp lý. Chú hiểu chửa À mà chú ví dụ Hồng vệ binh ra đây buồn cười quá, chú thật ngốc nghếch một cách đáng yêu
  10. bac_tom

    bac_tom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Này các bạn, nếu mọi người đều nhiệt tình gọi 113 như "anh" Avocado thì sao nhỉ??? Nghe nói hiện nay đường dây điện thoại cảnh sát 113 đã quá tải và 1/3 trong số các cuộc gọi là của các "iem" gọi đến "trêu" các "chú" cảnh sát, có đúng không nhỉ?!
    Tôi nói nghiêm túc chứ không có ý trêu "anh" Avocado đâu, mong anh đừng nhẩy dựng lên ;)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này