1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goldrain, 19/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hê! một người ngốc nghếch đáng yêu?
    Đáng yêu thì xin nhận, ngốc nghếch gửi lại avacado gỉ gì nhé !
    Cái ví dụ nó giản đơn như vậy mà không hiểu, mà đó, " quan điểm" và "quan điểm" thì quả giống Hồng Vệ Binh theo chân bè lũ bốn tên rồi , không biết gì chỉ có hô hô : " đả đảo" và "đấu tranh quan điểm" ...Sợ quá, không thể ngờ vẫn có người trong thời buổi này mà vẫn có người hí hửng vơ ngay lấy lời nói của người khác để chụp cho cái mũ nhân cách .
    Chẳng biết anh chàng I_M tốt xấu thế nào, nhưng thương hại cho anh ta , đụng đúng tay Nhạc Bất Quần lúc nào cũng đạo mạo nhân nghĩa nhưng khi thấy Tịch tà kiếm phổ là vẫn cứ "xoẹt" một phát .(bỗnglo lo, không biết nói thế có bị xử như sư thái Định Dật không nhỉ ?)
    Mấy vần con cóc chẻ tre nói riêng nhé !
    Ai dà đồng chí avacado
    Nhìn lên chữ đạo bao giờ rõ đây
    Trông xem chính lại thân gầy
    113 gọi được có mây ( mấy ) lần
    Xác thân lo lắng tần ngần
    Mà sao đóng dấu quan điêm ( quan điểm ) vào người
  2. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ngoài đường ngoài chợ hơi đâu mà để ý, nhưng nếu đó là người thân hay chiến hữu của mình thì rút kiếm lao vào mà trợ chiến
  3. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ mọi người lại tranh luận gay gắt đến vậy. Nếu nói chuyện với nhau trực tiếp thì chắc cãi nhau to hay thậm chí đánh nhau mất rồi.
    Trước hết, tôi không muốn áp đặt hay đả phá những người không đồng ý với tôi, tôi chỉ muốn cùng mọi người cùng suy nghĩ về vấn đề này, và giải đáp giúp tôi tại sao những chuyện như thế đã, đang, và rất có thể còn tiếp tục xảy ra nhiều lần nữa.
    Tôi thấy có một số bạn nói rằng sẽ giúp nếu thấy đó là người quen. Dĩ nhiên, quen biết nhau thì phải giúp rồi,. Chỉ có điều, nếu khi nhận ra đó là người quen mới giúp. Có nghĩa là, mỗi khi đi đường, thấy người bị hành hung, bạn sẽ dừng lại, tới gần, nhìn cho kỹ xem đó có phải người quen không, sau đó nếu thấy là người quen bạn sẽ giúp. Việc này, trước hết là khá nguy hiểm cho chính bản thân bạn nếu đó là một vụ hành hung, chẳng phải đầu thì cũng phải tai. Sau nữa, nó có thể lấy đi của bạn vài phút, mà nếu đó là người quen của bạn thì có nghĩa là người quen của bạn đang đến gần nguy hiểm hơn vì sự thận trọng này của bạn.
    Còn nếu đó không phải là người quen, nếu bạn thấy đó có vẻ là người lương thiện đang gặp nạn. Không lẽ sau khi đã đến gần, nhìn rõ mặt họ, thấy họ đang gặp nguy hiểm, không lẽ bạn có thể ngoảnh mặt đi, không làm gì ư ? Liệu ngày hôm sau, khi đọc báo, bạn thấy người đó bị thương rất nặng thậm chí đã chết, bạn có thấy áy náy chút nào không ?
  4. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Cũng có bạn nói, nếu đó là bọn giang hồ thanh toán thì cứ mặc xác, không dây vào. Tôi mong bạn giải thích giúp tôi, bằng cách nào bạn biết đó là loại lưu manh, giang hồ. Bằng vẻ bề ngoài ư ? Liệu có võ đoán không ? Mà tôi thấy bây giờ nhiều bạn trẻ, là người tử tế, lương thiện, nhưng lại ăn mặc khá là ?ohầm hố?, ai không biết, dễ lẫn với bọn lưu manh lắm. Hay là bạn suy đoán, bị lưu manh đánh, nghĩa là có quan hệ với lưu manh, thì phải là lưu manh ? Nếu thế thì tôi không biết nói sao?Còn nếu bạn nhìn thấy người đó, bạn biết rõ đó là một kẻ lưu manh, đáng ăn đòn, hay đáng chết. Thì tôi tin đó cũng chỉ là những đánh giá đó cũng chỉ là cảm tính nhất thời, bạn cũng không thực long muốn người đó bị hành hung như vậy hay bị giết, không ai có quyền kết án kẻ khác trừ khi có đủ bằng chứng và được pháp luật kết tội bạn ạ. Tôi không biết liệu sau này khi nghĩ lại việc mình vì tình cảm yêu ghét cá nhân mà để mặc cho người khác bị đánh đập tàn tệ hay giết chết, bạn có cảm thấy ân hận không.
  5. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy có bạn nói, việc gọi điện thoại cho cảnh sát không phải chức trách của bạn, đã có cán bộ địa phương lo. Nhưng nếu lúc đó cán bộ địa phương không có ở đó thì sao, chẳng một ông tổ trưởng tổ dân phố nào suốt ngày đêm đi dọc phố, vào các ngõ ngách, và phải có mặt ở mọi chỗ cùng một thời điểm đâu bạn ạ.
    Có bạn còn lo đã có những người gọi điện thoại gây rối rồi ai thấy đánh người cũng gọi thì nghẽn đường điện thoại mất. Rõ ràng, việc gọi điện thoại gây rối là không nên, không thể chấp nhận được rồi nhưng chuyện đó chúng ta sẽ nói vào dịp khác. Bạn cũng chẳng phải lo nếu ai cũng gọi điện thoại báo cảnh sát thì sẽ nghẽn đường điện thoại đâu. Thực sự, thái độ của phần lớn người VN vẫn là coi việc gọi điện thoại là không phải trách nhiệm của mình, không gọi, cho nên tôi mới phải vào đây để nói về chuyện này. Còn nếu lúc nào đó, mọi người đều có thái độ tích cực hơn thì chắc chắn bọn côn đồ không dám lộng hành như vậy, tôi và bạn đã không thấy chuyện đánh, giết người nhiều như vậy. Lúc đó, bạn và những người thân của bạn có thể an tâm khi đi hôm về khuya, cả ở những chỗ vắng vẻ thưa thớt người qua lại. Như thế thì quá tuyệt vời.
    Đó là một vài suy nghĩ của tôi, hi vọng các bạn không coi đó là giáo huấn hay một đại diện của thời Đại Cách mạng Văn hoá.
    Thế nhé ! Cảm ơn các bạn đã cùng tôi suy nghĩ về vấn đề này. Mong các bạn tiếp tục đóng góp ý kiến.
  6. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Ta không phải là chúa trời hay là một nhà cách mạng, càng không phải là Lục Vân Tiên, nếu cứ thấy việc bất bình mà nảy vô thì ....
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng có nhiều ý kiến của mọi người, từng quan điểm và lý giải cho hành động của họ, rõ ràng và minh bạch cả.
    Tôi không đề cập đến vấn đề xử sự tình huống ở đây nữa, điều tôi muốn nói là thái độ tranh luận, mà cụ thể ở đây là [nick] Avocado [/nick].
    Tôi có cảm giác cậu A vào đây ko phải để bày tỏ cái gì đó mà chủ yếu để mạt sát, lăng mạ người khác. Điều này ko dấu qua cách xưng hô và giọng điệu đối thoại, có lẽ anh đã có bức xúc gì đấy chăng, hay có điều chi khó nói???
    Trước khi đưa ra ý kiến cuối cùng của mình, tôi muốn nói với A đôi lời về cái lập luận:" chú còn no cơm ấm cật, còn vào NET là quá sướng hơn nhiều nhiều nhân loại", trích đại khái thế. Cậu A nói thế là không phải. XH luôn tồn tại những hoàn cảnh sống, không ai như ai, có khác nhau và nếu so sánh từng khía cạnh cụ thể thì cứ cho là có dưới có trên, nhưng trên nhóm này thì cũng còn là dưới nhóm khác. Và người trên ko phải vì thế mà ghen tị người trên nữa, cũng như người dưới cảm thấy bất công với người trên.
    Anh đã thở ra câu kiểu vậy, thế sao anh ko bớt đi cái tiền vào NET để bửa người khác dành cho các em bé lang thang, sao không nhịn chút quà sáng gửi sang cho nhân dân iraq ... v...v... A à, mình ko nên phán xét, rao giảng đạo đức và phê phán người ta về những thứ mình đã ko hoặc ko dám chắc làm được, nhớ nhé!
    Về vấn đề chính của tranh luận, ai cũng rõ rằng có trách nhiệm với xã hội là đáng quý, những thói quen không đẹp cần được sửa chữa, nhưng tất nhiên là ko dễ dàng thay đổi một sớm một chiều trong chỉ một thế hệ.
    Nhưng, có một thói quen, một lề lối cung xử phải giữ lại và phát huy: đó là các thước tấc không cho phép ta làm hại và xúc phạm đến người khác.
    Tất cả những gì tôi muốn nói là có vậy, chỉ mong ai đó thực sự chân tình và thực tế trong nhận định, nói những lời tự đúng suy nghĩ của lòng.
    :))

    |^.^|​
    (^_^)
  8. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To m4a1_nato: Thực sự, tôi thấy khó có thể gọi việc gọi một cú điện thoại báo cảnh sát là một hành động anh hùng được. Dĩ nhiên, nếu bạn cảm thấy không thể, hay không muốn thì chẳng ai ép buộc bạn được, nhưng chả nhẽ việc đó lại khó đến thế sao ?
  9. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Những điều chú nói anh làm được, chắc chắn làm được, chú không phải cạnh khoé mất công
    Anh rất mừng là chú đã nói ý kiến cuối cùng, cảm ơn nhé Còn cái đoạn này chú nói chả có liên quan giề đến ý tứ của anh trong bài viết đó cả, chú xem lại khả năng đọc hiểu của mình nhé
    Được avocado sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 22/11/2003
  10. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trục trặc lớn rồi ! Chuyển sang thành chủ đề I_M là tên phản đạo đức - vô học cần đưa ra phê phán và cho đi trại cải tạo !!
    Hì Hì ,chú I_M này nổi tiếng lắm, dạo qua kiếm hiệp, thảo luận, thi ca đều thấy nick này làm mưa làm gió .., cũng phải nổi tiếng thế nên bị khợp vài cái cũng phải nghiến răng mà chịu nhé.
    Thôi đi vào vấn đề mà người lập topic này nói đi, muốn khịa nhau thì làm chủ đề khác mang rõ tên " Cuộc đấu tranh chống lại tên phái hữu I_M " cười cái
    Eh hoá ra mình đang bênh vực cho I_M, tội lỗi ! tội lỗi !
    Chuyện mà bạn goldrain đưa ra, mình cho đó là một hiên tượng của xã hội,hiện tượng ấy phản ánh ý thức cộng đồng của người Việt Nam còn nhiều tính tiểu nông, chứ không nói lên cái tốt hay xấu trong bản thân của một con người cụ thể.
    Cái tính tiểu nông ấy sẽ do chính thế hệ trẻ chỉnh sửa lại ,mà phải bằng những hành động thực tế không nên cãi nhau xuông để tranh hơi nhau trên này, bạn Acovado có thể làm được ngay một việc sau : trên TTVN có chương trình quyên góp quần áo rét cho trẻ em, bạn tham gia nhé, địa chỉ quyên góp 58 Lê Văn Hưu ,thông tin chi tiết ở box CLB Tháng 5 ( cũng vì bạn nói se làm được những việc mà tên I_M cạnh khóe )
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 22/11/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này