1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goldrain, 19/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy bức xúc quá sao, vậy thì khi em chứng kiến chuyện đó em đang làm gì? Có gọi điện cho cảnh sát khổng? Có nhảy vào can ngăn không? Chắc chắn là không, không làm gì cả, mọi người cũng thế thôi, không thể trách được họ. Mà đó chỉ là chuyện ngoài đường những cảnh đánh chém nhau em thấy đâu có gì là lạ. Em đã từng trực tiếp phải trải qua chưa? Chắc chắn là chưa, em chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh mà bị mọi người xung quan thờ ơ. Chính vì thế sau lần đó anh hiểu một điều: CHuyện của mình thì mình tự lo đừng trông mong gì sự giúp đỡ của thiên hạ, nếu chẳng may có bị chém chết tại chỗ thì điều duy nhất mình có thể mong là được cảnh sát đến lượm xác của mình. Em em cảm thấy bức xúc ư, vậy thì nhưng lần sau chứng kiến cảnh đó em đi mà gọi cảnh sát nhé, hay là lúc đó em chỉ biết nhìn, quay đi về và lại lên mạng post lên nhưng suy nghĩ của mình, nói mà không làm thì ai mà chả nói được.
    Ốc còn chưa mang nổi ốc còn mạng cọc cho rêu.
    Tôi không phải là người anh hùng và tôi cũng không tin vào nhưng người anh hùng..
    Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ ra đường gặp phải em
  2. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To _nato: Lúc đó, tôi không chứng kiến, mà khi nghe kể lại tôi cảm thấy bức xúc. Đã có lần tôi chứng kiến, và tôi đã gọi cảnh sát. Có vẻ anh là người khó tiếp thu. Mà, có lẽ anh chưa đủ tuổi để gọi tôi là em đâu. Thôi nhé, chào anh.
  3. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Dân Việt mình giờ đông lắm, có chết bớt đi 1 triệu người cũng chẳng sao. Mà nghĩa chi chỉ là mấy thằng giang hồ đang sử nhau. Thế mà cũng phải đưa ra phán xét này nọ. Đúng là hâm.
  4. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Liệu bạn có chắc là bạn không nằm trong số 1 triệu đó không hả Mutilator ?
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi thì để nó qua đi. Mỗi người một quan điểm sống, ko thể ép người khác sống theo cách của mình được. Những lời này tôi nói ra cũng ko phải để khuyên mọi người, vì như thế cũng là gò ép người khác rồi. Tôi nói thế để khuyên tôi thôi. Tôi chỉ mong tôi sẽ sống tốt hơn tôi nghĩ, thế là được rồi.
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. Mutilator

    Mutilator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Chắc chứ, cho dù tôi có là thằng giang hồ bị chém chết trong vụ ẩu đả đó thì cũng chẳng sao cả, ta chỉ là một một giọt nước trong biển người. Có mất bớt đi 1 triệu giọt hay nhiều hơn cũng không vấn đề gì. Nếu bạn cảm thấy bức xúc quá thì hãy chú ý đến việc khác nhé, như việc tầu Đài Loan xâm nhập vào vùng biển của Trường Sa chẳng hạn.
  7. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Đề xuất:

    Trả lời:
  8. banshee

    banshee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xem ra văn hoá đạo đức một số ít người Việt không giống người nữa mà là giống con.
    Cái con trong đó lớn hơn nguời..nhìn cảnh đó mà trơ mắt ra thì đúng là bệnh quá rồi.
    Dù không gọi cảnh sát tới thì cũng nên gọi cấp cứu đến chứ.
    Đúng là .... hết thuốc chữa
    Hóa thân thành đá để tâm hồn luôn luôn băng giá
  9. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Một lần tôi thấy kẻ trộm vào nhà hàng xóm ăn cắp. Tôi gọi vài người nhà nữa ra bắt được và báo công an vào làm biên bản, giao cho công an. Nhưng đến trưa hôm sau thì cửa nhà tôi bị phá, nghe nói có người thấy bọn bị bắt hôm qua lảng vảng ở gần... Ra báo công an thì được giải thích là ?otang vật vụ án dưới 500.000 đ, nên không thể giam giữ lâu, và họ đã phải thả bọn ăn cắp ra rồi. Bọn chúng không có giấy tờ tuỳ thân, nên giờ cũng không biết chúng ở đâu, không làm gì được nữa cả :-( ? Tang vật thì nghe nói các anh ấy cũng thanh lý rồi....Nói thế chắc các bạn hiểu ý tôi. Chẳng dám nói nhiều kẻo các bạn mod lại cho là tôi bàn chuyện chính trị. Dù sao thì công an vẫn là cơ quan có thẩm quyền chính thức về an ninh xã hội, nên xảy ra việc gì thì vẫn cứ phải gọi công an. Tôi rất vui khi thấy còn rất nhiều người nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ người khác như bạn Goldrain và nhiều bạn khác nữa. Vậy nên nếu có vài người bận rộn như I-M không có thời gian gọi điện báo công an thì cũng có vấn đề gì, nhỉ!
    Bản thân tôi cũng một vài lần va chạm ngoài đường, có lần đụng phải bọn đầu gấu và cũng bị chúng nó đánh chảy máu mũi rồi... Bọn nó hành động nhanh lắm bạn ạ! Mình chưa kịp phân xử đúng sai gì chúng nó đã nhảy đến đấm ngay, rồi nhảy lên xe chạy mất. Tôi không kịp phản ứng và có người đi đường nhìn thấy định can thiệp cũng chẳng kịp làm gì. Tuy vậy, tôi cũng thấy ấm lòng khi thấy có người muốn giúp đỡ mình. Những người không giúp không chắc là họ không muốn giúp, có thể là họ không thể giúp. Tất nhiên có nhiều người chẳng muốn can dự gì vào chuyện của người khác, sợ chẳng phải đầu cũng phải tai ?" hình như đây là quan niệm của số đông. Một số lại thấy vui khi thấy người khác gặp nạn.... Ừ, đa số chúng ta không đồng tình với thái độ này, nhưng họ cũng có lý do riêng của họ.
    Vẫn biết người xấu vẫn có điểm tốt. và cái xấu có thể sửa chữa, nhưng nhiều khi chỉ một sai lầm nhỏ bạn cũng không có cơ hội sửa đâu. Những tên trộm vặt bị đánh chết ở các ký túc xá là một ví dụ. Đa số đó là những trường hợp họ bất bình và mất lòng tin vào chính quyền (cứ bắt nộp công an lại thả) nên mới ?otự xử? như vậy, cũng có thể là họ chỉ lỡ tay.... Những trường hợp này, có thể là rất đáng tiếc nhưng là những bài học cho những người khác.
    Những chuyện bất công, bất nhân, chướng tai gai mắt trong xã hội còn nhiều. Cảm ơn bàn Goldrain đã nêu ra đây một trong những chuyện như thế để chúng ta cùng bàn. Tôi không nghĩ đây là chuyện nhỏ, vì nó liên quan đến cả một lối sống của một, thậm chí có thể là còn nhiều thế hệ. Cho dù là nhỏ thì cũng là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua. Việc gọi điện thoại báo một vụ việc là cần thiết, nhưng thay đổi tập quán, thói quen của xã hội còn quan trọng hơn và không thể một sớm một chiều được.
    Tôi chỉ nghĩ tại sao chúng ta có thể thưởng hàng chục triệu cho những vận động viên đá bóng, chi hàng trăm tỷ đồng cho hệ thống toà án, nhà tù, tại sao chính phủ lại không lập một quĩ chính thức để thưởng cho những người dân bình thường có công giữ gìn an ninh trật tự? Tại sao lại cứ phải dựa vào những ?otấm lòng hảo tâm? trong khi có thể có những chính sách tốt hơn? Các bạn có thể góp vài tấm áo cũ tặng người nghèo. Tốt thôi! Nhưng theo tôi những hoạt động tương thân tương ái kiểu như vậy chỉ giúp những trường hợp đặc biệt thôi. Muốn giúp quảng đại người nghèo cần có một chính sách thuế thu nhập và chi tiêu ngân sách minh bạch, hợp lý hướng tới người nghèo hơn. Với vấn đề an ninh trật tự xã hội cũng vậy thôi.
    À, giúp người là tốt, nhưng không thể nhìn một cái biết ngay ai là người tốt, ai là kẻ xấu, nếu cứ nhìn thấy vụ lộn xộn nào mà lao vào ngay thì biết giúp ai đây nhỉ?
  10. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    À , lại cãi nhau ở đây à . Chẹp , vấn đề nhạy cảm vãi...
    Hờ, trường hợp này thì tuỳ cách ứng xử , thái độ của mỗi người thôi . Nếu bạn không nằm trong số những kẻ tay đấm chân đá kia thì chẳng có ********* nào dám chửi bạn là vô nhân đạo hết cho dù bạn có gọi 113 hay tếch về nhà ngủ . Chú Avocado nặng lời thế với Thiết hầu là không phải ! Tất cả chỉ do bất đồng cái quan điểm chứ chẳng chứng minh được quan điểm của chú là đúng còn của hắn ( I_M ) là cục phưn được . Con người ta làm gì cũng đầu tiên là để thoả mãn cái bản thân trước đã. Chú thấy oánh nhau, không đủ dũng khí để nhảy vào mà can ngăn , thì cầm điện thoại gọi 113 ( kể cả mất mấy phút di động ) . Ờ phải, chú làm được việc tốt , nhưng trước hết thì chú cũng vì cái thoả mãn cái tính sĩ của chú , để không có thằng rỗi hơi nào chửi vào mặt chú là nhục cái quần ... , để tâm hồn đẹp ( hơn I_M ) của chú được cảm thấy thoải mái vì ta đây làm được một việc tốt. Còn tên I_M kia thì vốn bản tính nhát chết , hắn chạy trước để bảo toàn cái mạng khỉ của hắn , đó là bản tính , là cách nghĩ , cũng là hắn nghĩ cho riêng mình đầu tiên, xem ra cũng tương đồng với chú thôi Avocado ạ. Theo anh thì nhanh kiếm chỗ nào khuất khuất , bấm cái điện thoại 113 cái cho nó đỡ áy náy cái lương tâm mà lại an toàn cái tính mạng ..
    Nhắn với riêng Avocado, tuổi chú đáng bao lăm mà gặp ai cũng xưng anh gọi chú, nghe ngứa lắm . Anh mày đây quá lắm mới phải xưng hô như vậy .
    Sometime I need sometimes on my own
    Sometime I need sometimes all alone
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này