1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goldrain, 19/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài của chú Avocado mà thấy nực cười, tự dưng cái lỗ nhĩ mình nó trở nên ngứa ngáy.
    Chú Avocado sống ở năm nào rồi mà còn có những lời phát biểu ấu trĩ như vậy?Tình hình là chú nên quay về sống ở 1 hợp tác xã nơi tất cả trâu bò nợn gà nà tài sản chung, nà tài sản XHCN.Công việc của chú nà hàng ngày chui vào chuồng nợn hót phân.Nếu chú thấy con nợn nào nó đánh nhau thì nhớ nhắc nhở nó thôi nếu không nhắc nhở được thì hẵng đi báo cảnh sát nhá.Nói thế thôi.Nếu chú vẫn còn chưa kịp hiểu thì anh sẽ quay lại nói tiếp.
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 25/11/2003
  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nên khoá cái topic này lại... nó đang biến thành một cái hố rác mà vài bạn đang hè nhau khuấy cho nó bốc mùi...
  3. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Minh thì thấy bây giờ nhiều người có vẻ thờ ơ quá....Hôm trước, mình bị giật di động trên đường đi, mình hét toáng lên nhờ mọi người giúp chặn lại tên cướp, vậy mà chẳng có một ai đuổi theo giùm, kể cả việc ngoái cổ nhìn lại xem ai kêu cứu nữa.....Nói chung là mình thấy thất vọng.....
  4. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Đây, cảnh sát 113 đây:
    (http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2003/11/3B9CD7F8/)
    Cảnh sát 113 giữ xe máy của dân, đòi tiền ''chuộc''
    Công an quận Bình Thạnh, TP HCM, đang xem xét đề nghị xử lý kỷ luật Huỳnh Minh Đức, cảnh sát 113, về hành vi uy hiếp công dân, chiếm giữ tài sản trái phép. Một người đi đường va chạm giao thông với Đức, anh này buộc họ phải giao xe máy, đưa đủ 1 triệu đồng mới được nhận lại tài sản.
    Sự việc xảy ra đêm 28/9, tại ngã ba An Phú. Đức đang đèo bạn tham gia lưu thông trên đường thì bị Lê Đăng Việt điều khiển xe máy chạy ngược chiều làm ngã xây xát chân tay. Người bạn đi cùng Đức đánh vào mặt Việt, đòi bồi thường 1 triệu đồng. Còn Đức buộc người gây ra tai nạn giao môtô và giấy đăng ký xe.
    Ngày 30/9, Đức gọi điện thoại hẹn địa điểm, bảo Việt đến giao tiền và nhận lại xe máy. Hai bên đang giao nhận 1 triệu đồng thì Công an quận 2 và Bình Thạnh ập vào bắt quả tang. Qua một tháng thụ lý hồ sơ, Công an quận 2 cho rằng chưa đủ chứng cứ thể hiện Đức có ý định chiếm đoạt xe máy của Việt. Việt đưa tiền cho Đức là theo thỏa thuận khắc phục hậu quả tai nạn giao thông giữa hai bên.
    (Theo Pháp Luật)
  5. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận, bây giờ mới post bài được, xem ra mọi người công kích Av. nhiều quá. Av. có hơi nặng lời nhưng cũng chẳng đến nỗi mọi người phản ứng dữ dội đến vậy. Hay là công kích theo phong trào đấy?
    Tôi thấy, ở đây có 2 vấn đề cần phải bàn :
    Thứ nhất, sự yếu kém của pháp luật hay ít ra là sự.. của lực lượng thi hành pháp luật, khiến mất lòng tin của người dân, và tội phạm coi thường.
    Thứ hai, là tình trạng bạo lực, phạm tội ra tăng và thái độ thờ ơ của người dân.
    Có lẽ cần mở hai chủ đề mới về vấn đề này, nhưng xem ra không có nhiều người suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, nên tôi sẽ không mở. Nếu bạn nào cũng quan tâm, thì mở chủ đề chúng ta cùng bàn tiếp.
  6. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sao cảnh sát 113 của ttvnol mãi không thấy đến nhỉ??? Tôi đã ?gọi điện? cho họ rồi cơ mà ) Thôi, đành sắn tay áo lao vào can vậy... (hơi ngu đây, bình thường mình có thế đâu)
    Tôi biết concuighe va I_M là đồng chí của nhau (các bạn không biết tôi đâu và đừng hỏi vì sao tôi biết). Các bạn đều là các chàng trai tốt, thông minh, dí dỏm nhưng tôi nghĩ cái cách các bạn bênh nhau như thế này là không hay đâu. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy concuighe có thể thở ra cái giọng .... như thế. Ở đây (trong box tâm sự này), cách nói như vậy không thể coi là đùa nữa mà là một kiểu côn đồ trên mạng.
    Thực lòng mà nói thì tôi không tán thành với cách viết của Avocado, ngay từ những bài đầu tiên. Hình như bạn có khuynh hướng ?Tbênh?T Goldrain khi bạn này có vẻ yếu thế trước nhiều người bất đồng quan điểm. Rồi sau đó diễn biến thế nào thì các bạn đã biết...
    Các bạn làm tôi liên tưởng đến một vụ quệt xe ngoài đường, hai người Hà nội lịch sự không cần biết nhau là ai qoăng ngay xe, một người quát lớn: Mù à!, người kia quát lại Điên à!.... Đa số những người qua đường khác ?" trong đó có tôi - chỉ xem và bình luận mà không can thiệp gì vào (chẳng dại gì mà dây vào mấy cái thằng côn đồ ấy ;). Rồi một người qua đường cũng chen vào xem, và nhận ra một trong hai người là bạn mình và anh ta ?Trút kiếm xông vào trợ chiến ngay?T không cần biết đúng sai.
    Giờ thì gọi cảnh sát 113 mãi không thấy tới....
    Chủ nhà hiếu khách chân yếu tay mềm (nhưng có lẽ cái lưỡi cũng đanh thép ra phết ) đang có nhã ý dàn hoà thì bị ngay một củ đậu (1*) vào đầu, chẳng biết thằng nào ném....
    Hơi buồn là câu chuyện này lại diễn ra trên ttvnol, một trong những diễn đàn cởi mở nhất ở VN, nơi tập trung những thanh niên có thể nói là tiêu biểu cho thế hệ tương lai ưu tú của đất nước, nhỉ...
    Tôi rất thích chữ này, xin tặng các bạn, mong các bạn hiểu ý tôi.

    À, Goldrain đừng vội mất niềm tin như thế. Cái anh cảnh sát 113 kia không phải là người đại diện cho toàn bộ cảnh sát cơ động ở Việt nam đâu, mà anh ta cũng bị kỷ luật rồi đó. Chúng đa đang sống trong một xã hội đầy chuyện nhiễu nhương, nhưng cũng có nhiều người tốt, việc tốt lắm ?" có thế thì xã hội mới cứ đi lên đấy thôi. Trong mỗi con người cũng vậy thôi, cái xấu và cái tốt luôn chung sống hoà bình với nhau, cái quan trọng là bạn cần giữ vững được niềm tin và hy vọng, tin và hy vọng cái tốt sẽ thắng. Tôi không nghĩ là nên mở những topic như bạn đã đề xuất, nó giống như bạn muốn nhìn đời với một màu xám vậy, không nên...
  7. goldrain

    goldrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất,to standbyme: Cảm ơn bạn đã quan tâm đến vấn đề này, có điều,thực ra, bài bạn post lên dây, tôi đã đọc ở tintucvietnam.com/news rồi, và chuyện như thế tôi cũng đã thấy hay nghe không phải một vài lần nên tôi không vì chuyện đó mà có thái độ nhìn đời màu xám dâu. Tôi muốn bàn về vấn đề đó vì đây là một sự thật đáng để bàn.Còn chuyện củ đậu 1* thì không phải mới đâu, mà tôi nhận được ngay sau khi tỏ ý phản đối một bạn,chẳng nhớ là bạn nào, cũng là chuyện nhỏ thôi, chẳng để ý làm gì.
    Thứ hai, tôi có lời này, các bạn cũng đừng cho là tôi bênh Av. ( tôi thấy bất đồng là chuyện thường, chẳng cần phải bênh ai cả) : "Người ta có một cái mồm, vừa dùng để ăn, vừa dùng để nói", nên giữ vệ sinh một chút. Nếu có ai cảm thấy khó chịu về câu này thì cứ tương cho tôi vài củ đậu nữa chứ đừng có.., mất vệ sinh lắm.
    Thế nhé, đến tối mai, nếu không có bài nào tiếp vào chủ đề này, tôi sẽ yêu cầu khoá nó lại.
    Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Vài lời gửi [nick]standbyme [/nick]:
    Đúng là @conhuighe và i_m cũng là chỗ quen biết, nhưng bảo là hè nhau đánh hội đồng, bênh vực nhau thì cũng là ko tròn lắm.
    Hãy nhìn vào lập luận, và nhận định của người nói, gạt cái sự giao tình sang một bên đã, xem có thực sự là vô cớ mắng bừa ko. i_m thấy ko chịu chỗ nào, nhưng những gì tất cả mọi người nói trong này đều là theo cảm xúc của riêng họ, là đáng tôn trọng.
    Có thể hình thức bài viết ko được nuột, câu chữ ko được tròn, từ ngữ chưa được sạch nhưng trên hết là ý của người viết.
    Khi mục đích là nhằm phê phán một người ko còn có thể dùng mềm mỏng để đối thoại thì việc dùng hàng chợ cũng là tất yếu, đấy là với Av. Vả lại, ko thích thì cứ sổ toẹt ra, có khi còn dễ tiêu hoá hơn là lải nhải mớ bùng nhùng đạo lý.
    "Côn đồ mạng", hì hì, nghe vui vui... :))
    Cám ơn stand đã tặng mọi người chữ Nhẫn.
    Cuộc sống quả thực rất cần có nó, nhưng cái gì cũng có giới hạn và khi ta ko chấp nhận nổi thì đành phải xuống tay thôi.
    Đao đâm vào Tâm, có khi ta ko cần phải chịu đựng mũi nhọn làm gì bởi là ... ko đáng vậy. Với lại, TTVNol cũng là diễn đàn mở để mọi người cùng trêu chọc nhau chút, gọi là xả bớt xì trét trong người, có gì là to tát đâu .
    Nhân có chữ Nhẫn của stand, i_m tặng mội người bài thơ vịnh chữ Nhẫn của cụ Tử An:
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau...
    i_m cảm tác nối thêm
    Nhưng mà với lũ ấm đầu
    Thì ta quẳng Nhẫn xuống cầu, tuốt gươm
    Thích thì chém, hứng thì đâm
    "Dĩ sát chỉ sát" cổ nhân dạy rồi
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 25/11/2003
  9. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Vặn vẹo chút chơi !
    Anhdialan nghĩ chủ đề nói về Tò Mò &Tàn Nhẫn với lúc này bắt đầu hợp rồi đấy .
    Tò mò mới vào Tâm sự đọc bài , tò mò mới táy máy chân tay gõ vài chữ , kể như sự thường thì chẳng nói làm gì giả dụ nếu post bài mà đâm chém người khác bằng ngôn ngữ đao to búa lớn làm tổn thương đến người khác liệu có được gọi là Tàn Nhẫn hay không ?
    Xin lỗi chủ nhà cho mình lái Topic đi hướng khác !
    Ai cũng biết là trêu trọc nhau chút cho giảm căng thẳng vậy đến độ nào vừa đủ ?
    Tàn nhẫn hay không khi xả được mình mà vận lại vào người khác ?
    Tò mò hỏi chút !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  10. nhochaixoay

    nhochaixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tui thì tui sẽ báo 113 ngay .
    Mà sao các bác lại cãi nhau ghê thía ???Em thì cứ sống theo cách mà em suy nghĩ : nếu ta nhìn con người trên góc độ xấu , ta thấy xấu và ta cư xử xấu với mọi người --> mọi người sẽ xấu với ta và ngược lại . Sống như bác i-m thì hơi vô tình , bác av thì quá khích . Còn bác gold em bù lỗ cho bác 5* nè .
    Miễn sao ra đường có thể tự hào nhìn mọi người : tui ko hay , ko giỏi , ko xinh đẹp nhưng ko ai thù ghét tui vì tui ko có ý làm hại ai và luôn muốn giúp đỡ mọi người .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này