1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là tò mò hay tàn nhẫn ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goldrain, 19/11/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hi, biết ngay mà. Chú thì quảng cáo, chú thì đánh hôi, chú thì la làng, khổ chủ măn ki thì sụt sịt ấm ức cho nó đáng thuong, thỉnh thoảng lại chửi gỡ mấy câu.
    Nói thật nhé, các chú cố thêm nửa vía nửa cho nó đủ chín vía đi, chứ mới đuợc có tám vía rưỡi mà đã xắn váy lên đây hò reo thì buồn cười wá
    Nói thực lòng thì anh cũng chẳng muốn sa vào chỉ trích cá nhân làm gì, nhưng mà thấy chú sàng- múa bày đặt so sánh anh với hồng vệ binh, chú hủi-ghẻ tập tành chửi bới, chú măn-ki vừa ăn cướp vừa la làng gọi hội, anh nhận ra các chú chã quá nên nghi rằng nói lý với các chú thì khác gì dậy Phật pháp cho con cún nhà anh
    Thôi nhé, chắc là mod sắp khoá rùi đây, chú nào nhanh chân vào chửi rốn anh thêm một hai bài nữa đi. Không có ức quá về nhà ko ăn được cơm mẹ lại lo
    À còn vụ quần áo, anh nộp từ trước rùi bé sàng- múa ạ, bé thật là ngốc nghếch đáng yêu

  2. standbyme

    standbyme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là anh Avocado nên nghiên cứu kỹ về đạo phật trước khi định dậy con cún nhà anh đi, kẻo nó lại cười cho. À, mà tôi thấy ai anh cũng gọi là chú, lẽ ra anh cũng nên gọi cún nhà anh là chú cho nó phải lẽ chứ?!
    Anhdialan ah, hiện nay tôi không có điều gì bức xúc nên không có nhu cầu xả vào ai cả. Chỉ là nhàn cư mà không muốn làm chuyện bất thiện + tò mò nên chui vào đây thôi. Khi nào muốn xả thì tôi thường xả trong nhà vệ sinh chứ không vào tâm sự đâu. Theo tôi đó không phải là nhẫn tâm mà là một việc ngu ngốc và bất lịch sự, không khéo lại bị cảnh sát họ bắt bỏ tù như chơi.
    Còn các bạn Iron monkey, concuighe và anh Avocado, các bạn nghĩ thế nào về câu hỏi của anhdialan?
  3. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    em là khách , chỉ xin nói 1 điều mà em nghĩ là liên quan đến vấn đề các bác đang tranh luận trong topic này . em thiết nghĩ , ở đời làm gì có ai mà không nghĩ cho cá nhân mình trước tiên , chẳng ông nào mà dám bảo là mình chỉ vì người khác . suy cho cùng người ta gọi bố gọi mẹ là vì cái gì chứ , vì họ chăm sóc nuôi nấng yêu thương mình , chứ nếu mà sinh mình ra mà vứt mình đi như vứt 1 cái của nợ thì kể cả ông có là ông giời xuống đây ông bắt tôi cũng chẳng gọi họ 2 tiếng cha mẹ .
    bác I_M muốn làm gì là quyền của bác ấy , thiết nghĩ bác A nên dùng những cách nói nhẹ nhàng hơn để thuyết phục bác ấy nếu mà bác cảm thấy cách nghĩ của bác I_M là sai , bac cũng đã nói rồi đấy thôi " mình chửi thiên hạ thì không sao , nhưng mà người ta nói mình 1 chút thôi là mình khó chịu lắm " , bác biết nghĩ thế mà bác lại chửi bác I_M thì không hay chút nào . còn bác I_M thì theo em nghĩ cũng là 1 người tốt nhưng mà phản ứng của bác ấy trong trường hợp này cũng không tích cực , bác tự bôi nhọ chính mình để mỉa mai bác A thì không đáng , thái độ của bác trong hoàn cảnh đó cũng là phản ứng thường tình nhưng thiết tưởng bác nên đặt mình vào vị trí của người bị đánh để hiểu đưọc cảm giác của người ta và qua đó nên có hành động như các bác đã nêu ngay từ đầu là gọi cho 113 , chẳng làm mất của bác tí thời gian nào đâu mà còn làm bác cảm thấy thoải mái vì vừa làm 1 việc tốt vì suy cho cùng ra thì tính mạng con người ai mà chẳng quan trọng dù ngưòi ta có lỗi lầm gì đi chăng nữa . em tin là bác không có sự thiếu hụt nào về mặt tâm hồn như bác A nói
    còn bác A thì em tuy không thích cái cách bác ấy thể hiện trên topic này lắm , hơi tự cao và chụp mũ người khác , người ta có thể sai trong cái thế giới nhận định của bác nhưng đâu có nghĩ là sai hoàn toàn và cách bác làm là chuẩn mực để mọi người nói theo , nhưng mà dù sao đi chăng nữa em tin là mình cũng sẽ hành động giống bác nếu gặp trường hợp có người đang bị nạn , em thừa nhận là ở điểm này em khâm phục bác , 1 phong cách sống tích cực theo sự đáng gía của cá nhân em

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  4. Avocado

    Avocado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bác Stand, hồi này bác lại rỗi rãi thía? Chắc đang Ở-giữa-hai-cuộc-phiêu-lưu-tình-cảm nào đó hả bác???
    Chú fire, tại sao anh ko nói lý nữa thì chú đọc ở trên ấy.
    Công nhận bọn TL ăn nói vớ vẩn thật Ghét cực!!!
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Củ đậu 1* hả, có gì đâu. Tôi vẫn thường bình chọn 1* cho bất cứ ai tôi có cảm tình trên ttvn, đấy cũng là thói quen rồi, chẳng có gì mà các bạn phải coi trọng cái 1* đấy đến thế cả.
    Tự nhiên sáng tác ra một cái topic rồi chửi nhau, chuyện đó cũng bình thường thôi, vì nếu ko xảy ra chuyện đó trên ttvn thì mới lạ. 9 người 10 quan điểm, ko chửi nhau ở đây lại chửi nhau ở ngoài đường thì hậu quả còn tồi tệ hơn. Đúng ko nhỉ?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  6. chutchit_HCMC

    chutchit_HCMC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hình như càng giau có, càng phat triển thì người ta càng hững hờ với nỗi đau của người khác, càng vôo tâm hơn thì fải. Em thấy những người gặp nạn thì cứu, gặp khóo thì giúp toàn là những người lao động nghèo bình thường. Hiếm khi nào thấy một anh chàng tóc đỏ đi @ chạy theo 1 tên cướp mà chỉ la các bác xe ôm. Hiếm khi nao thấy một cô nàng áo hai dây, tóc duỗi thẳng đờ, lại sẵn lòng dẫn 1 bà cụ đang run rẩy qua đường mà đó là một em nhỏ. Những người giúp đưa người bị nạn đến bệnh viện lại cũng là các bác xích lô. Nhìn thấy người bị nạn xin hãy giúp để hi vọng rằng, một ngày nào đó mình hay người thân mình gặp nạn, sẽ có những người nhiệt tình giúp đỡ như mình đang làm hôom nay. Mà lạ thật, thanh niên thời nay không còon thói quen nhường nhịn người già, trẻ em nữa thì fải? Buồn thật, xã hội càng phát triển thì những giá trị tinh thần đáng quý càng mai một dần đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này