1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là...yêu !!!???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_smile27, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Như thế gọi là...yêu !!!???

    Sea mở topic nì để cùng mọi người "bình lựng" đêee!!! Dấu hiệu nào có thể giúp bạn có những phán đoán tình củm chính xác mà...điều chỉnh hợp lý, chang hạn như là: Bận rộn công việc, bài vở, bạn quyết định cài đặt sẵn trong đầu 1 cơ chế tự nhắc nhủ : Ta ko có thời giờ để phiêu lưu vớ vỉn. Thế nhưng, khi 1 đứa ******** cờ nhắc đến tên người ấy, trái tim bạn giật thót lên. Hà hà, đừng dối lòng mình nữa, bạn đã rơi vào vùng hấp dẫn của "kẻ xa lạ" rùi.
  2. Guest

    Guest Guest

    Chủ đề này hay ho và hấp dẫn wá .Tui cũng muốn tham gia. Nhưng tui không có người yêu, à là chưa có chứ không phải là không có, và đang trên đường tìm một nửa của mình.
    Nếu rơi vào tình trạng như sea nói thì tui sẽ tìm cách tiếp cận vật chủ , tấn công và đớp mồi..ngoàm!!! Cực ngon
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chưa có người iu thì tham gia vô box chừng vài tháng là có thui, toàn mấy bô lão tài cao sức íu mí lại nhi đồng sung sức kém tài thui mờ!
    >> Sea (box mình nhìu Sea quá): chỉ nên nghe con tim mách bảo thui! Nhắm mắt nghe nó đập bịch bịch, chừng đâu nhanh gấp đôi bình thường là bít!

    Saladin

  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    " Bản chất của tình yêu là nỗi nhớ " Khi mình bắt đầu thấy nhớ ai là mình cũng bắt đầu yêu . Kinh nghiệm cho TNCD@ biết điều đó đấy !
    LUÔN LUÔN QUAN TÂM
    LUÔN LUÔN THẤU HIỂU
    To the world you maybe one person,but to one person you maybe the world
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn vì người ấy, liên tục phấn đấu vươn lên không mệt mỏi! Khi bạn biết nghĩ tới tương lai của cả 2 người nhìn theo một góc độ tích cực! Khi ấy, bạn đã yêu rồi
    Sai lầm...vẫn là anh .
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Just follow your heart, for your heart will know
    the love that's meant for you;
    the love that's going to change your world
    and last a lifetime through.
    The perfect love that's yours alone
    and has been from the start;
    the love that you can only find
    by following your heart.
    As you follow your heart to wherever it leads
    I'm hoping you'll find it will be
    into the arms of someone who needs you.
    I'm hoping it leads you to me!
  7. Guest

    Guest Guest

    Yêu ư , điều đó thì bình thường , khi bạn có muốn hay không muốn thì nó cũng vẫn đến , một cách bất ngờ và luôn mang lại nhiều điều thú vị cũng như rắc rối. Bạn phải biết chấp nhận nó, yêu thương nó hay thông cảm cho nó.Hãy yêu thương và tha thứ.
    Trong tình yêu có chấp nhận nhiều người cùng yêu một người hay không????
    Được macabong sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 17/05/2003
  8. Guest

    Guest Guest

    Chưa chắc ai cưa cẩm ai đấy.Còn bác Sal thì sao ? u được mấy lần thất tình rồi?
  9. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dấu hiệu tiếp theo nhá :
    Bạn vui đến nỗi...tay cứng đờ không thể bấm chuột khi mở hộp thư của mình, xuất hiện 1 email từ 1 người đặc biệt.. Giữa các email quan trọng, bạn quyết định mở nó trước và vài dòng ngắn ngủi cũng đủ khiến bạn vui suốt cả ngày, hơn đứt cả các tin nhắn đầy "lợi lộc" khác => bạn đang đặt 1 chân lên bậc thang tình yêu.
    Khi mailbox đã đầy, bạn "ko nỡ" nhấn delete để xóa tất tần tật email của người ấy => Thôi, cái tên của hắn/ thị đã lén cộp một dấu "nhức nhối" vào tim bạn mất rùi.
    Còn dấu hiệu nì thì Sea nghĩ đa phần là dành cho chị em phụ nữ: Người ta ở gần bên, bạn tảng lờ. Thế mà khi người ta di chuyển ra ngoài tầm theo dõi, mắt bạn hốt hoảng kiếm tìm. Một câu chuyện hài hước khiến mọi người cười phá lên, bạn liếc nhanh xem người í vui như thế nào để...phản ứng tươi vui cùng... cấp độ => hà hà, người chung quanh đã bắt đầu hơi nhíu mày tò mò "sao thế nhỉ ?"
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Dzậy là ban thông tin tui si ra 100% là Sea_smile đang trong tâm trạng hết sức sung sướng. (Tới mức phải chạy lên kể cho mọi người nghe để cùng chia xẻ mờ!)
    Chúc mừng bạn Sea_smile cái hen, có mấy người có được cái cảm giác đó!
    >>Macabong: Sal đâu có nói gì đâu, chỉ là nói nếu macabong không cẩn thận thì mấy bô lão nhà này hông tha đâu, nhất là...
    Tui thì nhi đồng làm sao mờ dám hó hé!

    Saladin

Chia sẻ trang này