1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là...yêu !!!???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_smile27, 16/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    --------------
    Tóc dài: chứng tỏ anh ta thích chấp nhận sự rủi ro. Càng dài, "sở thích" này càng mạnh.
    ---------------
    ..loại này "đã " ha...Fải để tóc dài mới đuợc...

    If one day I die, would u cry for me?
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Trùi, tóc bé Gor dài và đẹp thế còn chưa muốn sao ?
  3. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    18 cách Tỏ Tình Ngày Xưa!

    1. Hôn lên đầu: Anh rất mến em
    2. Hôn lên tai: Thật loãng moạn
    3. Hôn lên môi: Anh yêu em
    4. Hôn lên cổ: Anh muốn em
    5. Hôn lên má: Bạn bè
    6. Hôn lên vai: Em đẹp lắm
    7. Hôn lên trán: Sự an ủi
    8. Hôn lên mũi: Em tuyệt dịu
    9. Nghịch tóc: Anh không thể thiếu em
    10. Nắm tay: Anh rất hạnh phúc
    11. Thổi vào tay: Bắt đầu lo lắng
    12. Ôm ngang hông: Anh rất cần em
    13. Cười tủm tỉm: Bạn làm anh ta vui vẽ và hạnh phúc
    14. Nhìn đấm đuối: Hãy hôn anh đi
    15: Siết chặt tay: Đừng xa anh đêm nay
    16. Cười lớn sảng khoái: Anh rất vui được ở bên em
    17. Tặng 1 chiếc nhẫn: Anh muốn sống với em trọn đời
    18. Ôm chặt: Em sẽ là của anh mãi mãi
    *** 18 cách Tỏ Tình Ngày Nay!
    1. Hôn lên đầu: Cho anh chùi miệng chút nha
    2. Hôn lên tai: Coi chừng mất đôi bông
    3. Hôn lên môi: Can I have a taste of what you are chewing ?
    4. Hôn lên cổ: Coi chừng mất sợ dây chuyền
    5. Hôn lên má: I like to smell your facial powder
    6. Hôn lên vai: Em lùn wá em ơi!
    7. Hôn lên trán: Sự an ủi
    8. Hôn lên mũi: I have a doublemint gum in my mouth want to smell it ?
    9. Nghịch tóc: Em có chí không em ?
    10. Nắm tay: Don''t leave me, I might get lost
    11. Thổi vào tay: It''s so Cold
    12. Ôm ngang hông: Pls don''t hit me. I''m sorry
    13. Nhìn đắm đuối: Cho anh mượn tiền ăn trua nha!
    14. Cười tủm tỉm: Are you sure you don''t want me to pay for the dinner?
    15. Siết chặt tay: Anh sợ bị kidnapped lắm!
    16. Cười lớn sảng khoái: Your jokes are so funny
    17. Tặng một chiếc nhẫn: I want you to take care of me for the rest of my life .
    18. Ôm chặt: I''m so scared
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  4. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    nghe các pạng nói về tình iu ngày nay mà thấy sợ lun
    chắc tonyntu hổng dám có gf lun we''
    Trên thế gian có muôn ngàn câu nóiBiết nói sao cho em hiểu lòng anhNói yêu thương nhưng sợ mộng không thànhĐành lặng lẽ nhìn em qua ánh mắt
  5. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không vào box BK, hôm nay Sea (í quên, ở box BK phải là Smile chứ nhỉ, không thôi lại nắm tay Sea-wolf vào tòa án BK nữa thì khổ ) vào siêu thị gặp lại thằng bạn cũ đang học BK nhe răng cười. Thế là bây giờ mò vào đây. Lục lại xem mình đã post gì, tìm thấy topic này cũng vui vui, nay lôi lên cho anh em tiếp tục bàn luận. Buồn cười nhất là hai chị em cùng chui vào đây mà không biết. Lúc nào em cũng mong bà già trầu vui vẻ và nghịch ngợm thế này, nhé
  6. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Topic lâu đến nỗi Sweet cũng chẳng còn nhớ là mình đã từng đọc qua mấy bí kíp này nữa. Lúc nãy đọc 1 lèo 11 trang, cười toét cả miệng. Không biết có anh chị em nào đã áp dụng và thành công chưa nhỉ?
  7. oh_myfriends

    oh_myfriends Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đi dạo một vòng,Linh mới bị "dằn vặt": trùi ui!Sao mình lại bỏ qua cái chủ đề hay đến thế này nhỉ?Thì ra cô Nhân văn đã từng được các bác đề cập đến là chị Sweet đó à?Phải công nhận chị Sweet lợi hại thật!Cả về trình độ đến việc chăm chỉ post bài thì Linh thua xa.Các bác bàn luận xôm tụ quá nên tất cả đều bị mổ xẻ cả rồi,nói thêm chỉ bằng thừa!Do vậy,Linh xin được đề cập đến khía cạnh khác của Tình yêu.Theo Linh thì trong Tình yêu ,Tôn trọng được xếp ở vị trí No.1.Cảm thông,chia xẻ hay an ủi dù trong bất cứ trường hợp nào thì cũng phải cần sự Tế nhị(anh em ruột thịt của Tôn trọng),rồi còn luôn phải giữ cá tính riêng của mình và đối phương nữa(cái riêng này là nam châm để hút nhau cơ mà!).Có lần đọc một bài báo,Linh bắt gặp 1 câu chuyện mà thiệt tình Linh hổng hiểu:một cô gái bắt người yêu phải ở bên cạnh mình suốt cả buổi chiềutrong khi anh chàng đang lo sốt vó vì bài thi đã bị bỏ dở của mình,cô gái làm vậy chỉ vì bỗng nhiên thấy buồn chán quá.Linh tư hỏi yêu đương gì mà lạ quá chừng.Bài viết có tên là Nô lệ của tình yêu...trời!Trong tình yêu mà cũng có nô lệ sao?Tình yêu cũng giống như chuyện cô gái và hai con chim sẻ vậy!Cô rất yêu chúng và luôn lo lắng chăm sóc cho chúng nhưng đến ngày nọ sơ suất cô quên đóng cửa chuồng,1 con bay ra được ,cô liền chạy theo để bắt lại sau khi đã khoá chuồng chim.Khi tóm được nó cô mừng lắm nhưng tiếc thay,khi mở lòng bàn tay ra,con chim nọ đã bị bóp chết tự lúc nào.Cô hối hận nên thả con còn lại,con chim bay ríu rít trong tự do rồi bỗng nhiên quay trở lại đậu trên vai cô và hót vang như thay cho một lời cám ơn.
    Con người cũng yêu tự do như yêu chính cuộc sống của mình vậy.Ai cũng cần thời gian một mình đểđươc suy ngam,được làm việc và tưởng tượng,tận hưởng nhưng gì mình đang có.
    À mà còn một vấn đề nữa là sự hi sinh trong TY.Hi sinh là cần thiết nhưng phải dựa trên nguyên tắc tôn trọng bản thân và tôn trọng đối phương.Đánh mất mình là đánh mất tất cả.Quý vị thấy có đúng ko?Linh vẫn quan niệm trước khi hi sinh cho ai đó thì phải cân nhắc xem chuyện đó có nên hi sinh cũng như người đó có xứng đáng cho mình hi sinh như vậy ko?Có người bảo Linh nghĩ vậy là ích kỉ nhưng câu nói này cũng có li lẽ riêng của nó.
    Đây chỉ là những suy nghĩ trên lí thuyết thôi!(vì có mối tình nào đâu mà biết!)Chính vì vậy mà mong các bác chỉnh sửa dùm.Thanks!
  8. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sweet không phải là cô Nhân Văn đang được đề cập đâu. Chuyện xưa không nhắc lại nhiều nên hành tung bị che dấu bớt. Nhưng chắc chắn trong các topic của BK những năm trước có manh mối để tìm ra nhân vật đó!
    Bạn Linh có cùng quan điểm với Sal một chỗ là Tôn trọng luôn đứng đầu tiên trong tình cảm! Cũng chính vì tôn trọng nên đôi khi không thể làm ẩu được. Đã có lần Sal thật bất ngờ vì một cô bạn dành cho mình tình cảm đặc biệt chỉ vì mình hỏi số phone của cô ấy trực tiếp qua cô ấy mà không hỏi qua người khác. Cô ấy nói như vậy là tôn trọng cô ấy. Lúc đó cũng chỉ nghĩ hỏi trực tiếp để nếu cô ấy thích thì cho, không thích thì không cho. Còn hỏi người ngoài đôi khi không biết được cô ấy có đồng ý không! Tôn trọng trong tình bạn cũng nằm hàng đầu chứ không riêng gì trong tình yêu nhỉ!
  9. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    To oh_myfriends: Sweet có gì mà lợi hại, chỉ đọc thấy vui vui nên mang từ box khác qua đây share với mọi người thôi. Bây giờ đọc lại thấy vẫn mới mẻ như lần đầu . Bản thân Sweet vẫn chưa tiếp thu bí kíp nào từ đây cả.
    To Sal: Thanks bác đã đính chính dùm Sweet ha

Chia sẻ trang này