1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là...yêu !!!???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_smile27, 16/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Vậy yêu, thích, mến, cảm tình khác nhau chỗ nào? Thật sự, không thể nào phân biệt được yêu và thích.
    --> Sal: Í, ông anh nhớ dai ghê, nguyên câu là vầy nè :"Chủ nào tớ nấy, chó cũng vậy" mà em cũng không ngờ con chó nhà anh dễ thương vậy mà "không có khả năng nhe"... tội nghiệp, em định gả con ke nhà em cho nó... thôi thì tìm đám khác vậy
    Nothing can stop me from what I want.
    The sky can't be empty as there is something left. It's Babystar.
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Có ai đã từng thử cảm giác được ăn kem vào nhưng ngày trời mưa chưa nhỉ?Nhất là khi ngồi bên canh .......Thật là lãng mạn quá,thật là thú vị
    Cảm giác được ngồi bên canh người ta đã vui lắm rồi vậy mà lại được thưởng thức kem với người ấy trong khung cảnh lãng mạn như thế nữa.......
  3. whisper

    whisper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    0
    Tụi nghịp chú Sal quá, hehehe, không có khả năng, hehehe!
    whisper@
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    dzậy mà tớ tưởng có người mời đi en kem
    yêu nhau chưa hẳn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cảm giác ấy như thế nào? (cảm giác ăn kem cùng ... í mà) nhưng tớ đi ăn kem dưới mưa cùng với box83 cũng vui lắm - gần gũi lắm - hehe. Tuyệt!!!
    TB: Tớ cũng tưởng có người rủ đi en kem. Mừng hụt.
    Thân mến
  6. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    hehe.. Còn em nè pác Quyvotinh.
    Thân mến
  7. Mr_elephant

    Mr_elephant Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ăn xong các bác kô bị viêm họng ah ?
    Em ăn một lần nhớ mãi tới già, chác tại ăn cùng....thằng bạn híc híc nó bao nên chả nhẽ lại bỏ phí !
    Tham thì thâm !

    M_E
  8. eden-ark

    eden-ark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    hic hic thấy ăn kem ,tưởng có kem ăn ,hic ,nhìn ra mới thấy ..............,chán thật

    I 'm waitting for you
    because i love you
    but you don't know

  9. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Chị Borin của em đó , đủ tiêu chuẩn chị nhậy?
    tim anh là của em
  10. hoang_tu_ai_cap

    hoang_tu_ai_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui ko biết các boy sẽ nghĩ gì khi các boy nhìn thấy girl khóc! Rất là cảm động và sẽ rất xúc động! Ko chừng tình cảm còn phát sinh ngay giờ phút đó nữa chớ? Nhưng tại sao người ta lại nghĩ con trai thì ko thể khóc hả? Tui nghĩ con trai và con gái cũng là con người và cũng có những cảm xúc như nhau mà thôi!vậy thì tại sao? Còn nữa nè! Tại sao khi con trai cảm thấy mình thua kém cái gì lại rất mặc cảm vậy hả? đặc biệt nếu bác nào có người yêu rùi mà có một điểm nào ko mạnh thì bằng mọi giá phải giấu đi! Ko chỉ con trai đâu mà con gái cũng vậy nữa! Tại sao lại vậy chớ các bác ? Tui nghĩ tình yêu là sự rung cảm ban đầu và khi đã yêu thì yêu cả cái xấu và cái tốt ,miễn rằng người ta có ý thức hoàn thiện bản thân! Nhưng sự thật lại ko hề như vậy? Có phải tui nhìn thế giới và con người toàn một màu hồng ko nữa? Nhưng như vậy thì tình yêu là sự giả dối à?và tại sao trong tình yêu thời buổi hiện đại bây giờ mà trong thời gian yêu ko thể nói thật và sống thật để cho người yêu mình hiểu hết về mình nè ! và qua đó mình cũng có thể biết người yêu mình là người thế nào chớ? thực sự trong tui giờ đây tình yêu là một cái gì đó rất mơ hồ ! và tui rất sợ những cái gì quá hoàn hảo! bỏi vì chúng ta chỉ là những con nguời chớ ko phải là thánh thần!!
    Lần sau yêu cầu bạn gõ dấu tiếng Việt dùm nha!
    Được whisper sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 05/06/2003

Chia sẻ trang này