1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là...yêu !!!???

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi sea_smile27, 16/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chà vấn đề này qua lời nói của bạn thấy khó hiểu ghê. Con trai nếu cảm thấy thua kém thì đương nhiên sẽ tự ái rồi, quan trọng là người kia có chấp nhận các khuyết điểm hay không... sao sự thật không phải là vậy . Baby cảm thấy sự thật đúng là vậy, khi yêu người ta luôn chấp nhận những khiếm khuyết của nhau, nếu không chấp nhận được thì đã không gọi là tình yêu rồi. Mà nếu bạn nghĩ cuộc đời là màu hồng thì 100% là sai, cuộc đời muôn màu muôn vẻ mà, lúc vui thì màu hồng, màu xanh, lúc buồn thì màu đen, màu xám... và cũng chẳng có ai là người hoàn thiện hết, còn tình yêu như thế nào cũng phải tùy vào từng người, có khi giả dối, nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
    Hãy thử làm một trắc nghiệm tương tự vậy nhé. Nếu đi ra ngoài đường, bạn gặp một ly nước giữa đường, thì trong trí tưởng tượng của bạn, ly nước đó sẽ như thế nào?
    I'm on the way to find the world without unfairness.
    Nothing can stop me from what I want.
    The sky can't be empty as there is something left. It's Babystar.
  2. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Baby ui, Câu hỏi của Baby là sao, nói rõ hơn tí để Smile xem trắc nghiệm như thế nào
    Lâu rùi không xem lại topic nì, thấy các Mod chuyển topic của bạn FBK về ăn kem, đi dạo gì gì đó qua đây, làm mọi người câu bài cho đến trang thứ...5 luôn á, híc híc, làm mình cứ tưởng có nhiều chuyện hấp dẫn lắm chứ
    Ờ, mà sao lâu nay hổng thấy bác langtuthehe5 đâu nhở, xuất hiện được vài ngày là biến mất tiêu không để lại dấu vết, nhớ lần mới tò te vào box đã có "chiến sự" với hắn rùi.
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  3. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oh, thật vinh hạnh khi được sea_smile nhắc đến, khi vẫn còn có người nhớ đến bạn tức là bạn vẫn còn tồn tại.
    Khi bạn thật sự yêu một người bạn sẽ muốn bắt đầu cuộc sống với người đó.
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Thế này có gọi là yêu không nhỉ
  5. langtuthehethu5

    langtuthehethu5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    To nhatpc: Này bạn hiền, đừng nói thế chứ ko thì cô nàng sea_smile lại lôi tớ ra dần cho một trận bây giờ ( Nói nhỏ nhỏ cho bạn nghe thôi nhé, mình cũng muốn lắm nhưng mà... ko được)
    hehhehe
    Sóng gió giang hồ nuôi ta lớn
    Ân tình bạc bẽo dạy ta khôn
  6. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ---->langtuthehe5: Hê, sao tui thấy nghi nghi langtuthehe5 la nick của người khác thì phải Bác linh thiêng quá hén, mới nhắc hôm trước là hôm sau tái xuất giang hồ liền. À mà này, kể ra thì bác có tiến bộ hơn lúc trước í, hiểu được Smile tui như vậy thì tốt, bằng không thì...
    Hèm, hôm nì check mail thấy tụi bạn forward 1 bài viết dzô... dzô... cùng... cùng ( mở echo hết cỡ luôn á) hấp dẫn, đặc biệt là đối với anh em BK từng chịu tai tiếng có trình độ còn yếu kém( hê, cái nì Smile nghe dân chúng"đồn" thui à, mờ chắc cũng đúng thiệt): CHIẾN THUẬT TỈNH TÒ:
    Chiêu thức 1: Xe Ôm thời hiện đại
    Chiến thuật này tỏ ra khá hiệu quả khi bạn và người ta cùng trên 1 tuyến đường đến trường. Hãy tạo cơ hội để bạn được trở thành kỵ sĩ của nàng. Tuy nhiên, chiến thuật này đòi hỏi bạn phải hơi khéo léo và chai mặt một tí vì con gái thường e ngại khi phải ngồi sau xe con trai, vả lại, người ta có thể mến bạn rùi nhưng để được phép đèo nàng hằng ngày lại là một chuyện khác!
    Chiêu thức 2: Ngoại giao nhân dân
    Để tiếp cận được đối phương, nhất thiết bạn phải là 1 nhà ngoại giao, ngoại giao nhân dân. ( hèn chi mà mấy tên bên ngoại thương và HVQHQT thực hiện chiêu này hơi bị được). Ba mẹ và những người thân luôn có cảnh hưởng quan trọng đến tâm lý và quyết định của người ta. Vì vậy, hãy tìm cách chiếm được cảm tình của các bậc phụ mẫu. Bạn bè cũng có ảnh hưởng nhất định đến nàng. Đặc biệt là những cô bạn thân. Con gái thường chia sẻ với bạn gái thân hầu hết những điều họ suy nghĩ. Những người bạn gái thân còn là kênh thông tin kịp thời và chính xác về sở thích và các động thái của nàng.
    Chiêu thức 3: Vua đầu bếp
    Bạn có thể không giỏi nấu ăn nhưng bạn có thể trở thành vua "đầu cơ" bếp. Nguyên lý là ở chỗ bạn biết nấu cháo điện thoại. Có 1 câu chuyện ngụ ngôn về con cáo và chàng hoàng tử nhỏ. Con cáo muốn chàng hoàng tử trở thành bạn của nó nhưng không làm nó sợ. Vì vậy nó đề nghị, hằng ngày, chàng hoàng tử xuất hiện đúng vào thời điểm ấy và mỗi ngày lại tiến thêm một chút. Các nàng cũng vậy, nếu bạn chịu khó gọi điện thoại hằng ngày. Chú ý là phải chọn những chủ đề nàng thích và gọi vào thời điểm hợp lý----> chiêu nì Smile thấy không ổn, thứ nhất là hao, thứ hai là phải cảnh giác "tai nạn nghề nghiệp", ngày nào cũng làm phiền gia đình người ta thế thì coi chừng không những không được gì mà còn phản tác dụng thì rõ khổ
    Chiêu thức thứ 4: Bác sĩ dinh dưỡng
    Hãy rủ người ta đi thưởng thức kem hoặc chè. Làm sao nàng có thể từ chối sau 1 ngày hè nóng bức và oi ả? Điều quan trọng là phải tìm cớ mời được nàng đi. ( Chà, xem ra chiêu này đòi hỏi phải "sáng tạo" nhở).Con gái thích đi ăn hàng nhưng không thích "viên đạn bọc đường" đâu nhé.
    Giờ thì anh em chim anh vũ nhà các bác có thể xuất chiêu được rùi. Chiến thuật hiệu quả nhất sẽ xuất phát từ điều kiện thực tế. Tuy nhiên, tình yêu chân chính cần được xuất phát từ hai trái tim cùng rung động.Hãy iu hết lòng và khéo léo áp dụng các chiêu thức trên, cộng thêm người bạn đáng tin cậy là thời gian và sự kiên nhẫn ( cài nì Smile thêm cho đủ bộ), thì "trời sẽ không phụ lòng người" đâu.
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  7. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chà người viết bài này hiểu tâm lý con gái gớm, nhưng dạo này trời hay mưa rồi, không biết mưa như vậy thì con gái thích đi đâu hử, chắc là thích đi xem phim, thôi khi nào box mình đi xem phim với nhau đi
    --> chị smile: cái ly nước giữa đường tượng trưng cho cách suy nghĩ của mình về tình yêu, nếu mình hình dung ly nước là một cái ly cạn, lăn lóc giữa đường thì đây là con người không tin tưởng vào tình yêu, lượng nước trong ly tỉ lệ với mức độ tình cảm, nên nếu người nào đó cho rằng đây là một ly nước đầy, rất đẹp, thì là một con người lãng mạn, tràn đầy sự sống.
    Cái này baby có nghe bạn nói lại, thấy cũng hay, cũng có vài tài liệu có những kiểu trắc nghiệm như thế này, nếu ai có hứng thú thì baby sẽ mượn bạn cho
    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laughed at, the things I missed and lost but there's one thing I'll never regret it's the day you became my friend.
  8. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Có khi nào bạn cảm thấy thật cô đơn, mặc dù xung quanh bạn vô cùng ồn ào, náo nhiệt? Bởi vì bạn chẳng nhận được chút thân thiện nào từ đám đông ấy cả...
    ...Nhưng cũng có lúc bạn cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc, dù bên cạnh bạn chỉ có một người? Đó là khi trái tim bạn vừa nhận được 1 tín hiệu thân thương từ người ấy...
    To love is to risk not being loved in return....
    To hope is to risk pain...
    To try is to risk failure...
    But risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing ^_^
  9. sea_smile27

    sea_smile27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui, bài viết trên là Smile lấy bản quyền của người khác, có tài giỏi gì đâu mà có người vote nhở. Hè hè, dù sao cũng "vầng, xin cảm ơn"!!!
    ----> Baby: Nếu đúng như Baby nói thì Smile chít rùi, theo như Smile tưởng tượng thì đó là 1 ly nước chảy lên láng ra đường vì ...có ai đó đạp phải, nghĩa là tình củm không những vơi cạn mà còn bị...sứt mẻ nữa á?
    -----> Sweet: Suy nghĩ của bạn rất thật, con người ta đôi khi lại có tâm trạng tưởng chừng như phi lý ấy: trống trải, cô đơn giữa rừng người tấp nập là thế!, bạn sẽ cảm thấy hài lòng dẫu chỉ với 1 người mà bạn tâm đầu ý hợp, dù biết rằng chúng ta cần phải có những người khác để cùng nhau tồn tại...
    Quay lại topic nì, nhiều người nghĩ rằng khi đã yêu thì phải nhường nhịn, chìu chuộng hết mức người mình yêu. Thậm chí có kẻ bảo đã "xỏ mũi" người yêu đến mức cầm trái ổi mà gọi trái cóc thì người yêu cũng gật đầu: "ừ, trái cóc"., như thế có phải là yêu không nhỉ?
    If I had a star for every time that you made me smile, I would hold the entire night sky in the palm of my hand...
  10. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Bạn Sea_smile có chiêu thức nào để làm quen không? Đầu tiên là phải quen rồi mới thực hành những chiêu trên được!

    Saladin

Chia sẻ trang này