1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là... yêu ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hattieu83

    hattieu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Giúp mình ư? Bằng cách nào thế? Nếu có thể thì cảm ơn rất nhiều. À, bồ có phải chuyên gia tình yêu không thế?
    Đừng sống theo ước mơ , hãy sống theo những gì ta có thể!!!
  2. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    To hattieu83 : Mình không phải " chuyên gia "...trong lĩnh vưc tình iu đâu ...mà mình cũng như ban thiu tức là trái tim mình cung vẫn đang ở nhiêt đô thường .....
    Chu_linh_chi_dung_cam
  3. Puskin1

    Puskin1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    To hattieu83 : Mình không phải " chuyên gia "...trong lĩnh vưc tình iu đâu ...mà mình cũng như ban thiu tức là trái tim mình cung vẫn đang ở nhiêt đô thường .....
    Chu_linh_chi_dung_cam
  4. hattieu83

    hattieu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu được ở nhiệt độ ..bình thường thì quả là ...hạnh phúc. Nhưng không may là mọi người vẫn đang băn khoăn và hỏi tớ rằng trái tim tớ là nước đã hay là thép. Tớ chẳng biết phải trả lời thế nào hết á
    Đừng sống theo ước mơ , hãy sống theo những gì ta có thể!!!
  5. hattieu83

    hattieu83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ôi nếu được ở nhiệt độ ..bình thường thì quả là ...hạnh phúc. Nhưng không may là mọi người vẫn đang băn khoăn và hỏi tớ rằng trái tim tớ là nước đã hay là thép. Tớ chẳng biết phải trả lời thế nào hết á
    Đừng sống theo ước mơ , hãy sống theo những gì ta có thể!!!
  6. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu

    -Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
  7. thanh83

    thanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Khi ta yêu

    -Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. Điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...
    -Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
  8. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi con tim bạn không phải là nước đá hay là thép đâu đến một ngày nào đó con tim bạn se nóng lên và nó sẽ đập rất nhanh khi bạn đứng trước một người khác giới , nhưng bạn hãy luôn vui vẻ và hoà đồng với mọi người chứ đừng tự gò bó mình quá bạn ạ
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi con tim bạn không phải là nước đá hay là thép đâu đến một ngày nào đó con tim bạn se nóng lên và nó sẽ đập rất nhanh khi bạn đứng trước một người khác giới , nhưng bạn hãy luôn vui vẻ và hoà đồng với mọi người chứ đừng tự gò bó mình quá bạn ạ
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  10. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng có kinh nghiêm như các bác trong mấy cái chuyện này nhưng mờ đọc được bài thơ nói về định nghĩa tình yêu nên post lên cho các bác coi.
    Tình Yêu​
    Có gì đâu mà không hiểu được tình yêu
    Một căn bệnh gây ra do virút
    Bệnh này lây lan qua ánh mắt
    Làm luống cuống cái nhìn và rối loạn nhịp tim
    Nó tàn phá tâm hồn vô tư của em
    Nó đốt thời gian bằng những chò vô ích
    Nó làm mờ cái tôi nhanh nhất
    Nó làm mình "chập" "mát" lung tung
    Bệnh tình yêu xuyên thế kỷ hãi hùng
    Mà không ai tiêm vác xin phòng mới lạ.
    Và anh ạ,
    Giá chúng mình cũng mắc phải để ... xem sao !MTT
    Co nhung anh mat luon lam ta xao xuyen.
    Co nhung nu cuoi luon lam ta ngat ngay.
    Được mat thuy tinh sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 06/08/2003

Chia sẻ trang này