1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là... yêu ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    TY thật là khó thể nào định ngiã được. Tôi chưa trải qua nó nên chính vì thế cũng chẳng biết yêu là thế nào cả. Nhưng tôi đã được nghe một ai đó nói rằng " Yêu không phải là nhìn nhau mà là cả hai cùng nhìn về một hướng" để vun đắp cho tình yêu gày càng đẹp hơn
  2. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    hehe...dì rất khoái cái định nghĩa này của Chips

    Chỉ có chúa mới biết..
  3. conangngongao

    conangngongao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0

    hehe...dì rất khoái cái định nghĩa này của Chips

    Chỉ có chúa mới biết..
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa bạn hay cười , vô tư , vui tính mình cũng vậy nè suốt ngày cười thôi nhưng cũng có lúc buồn lắm mà vẫn cười mình cũng chẳng hiêut tại sao nữa cũng có thể là minh không muốn những người xung quanh phải buồn vì mình , minh luôn muốn đem lại nụ cười cho mọi người hì nhưng mình đã có một lần con tim đập loạn nhưng bay giờ thì hết rồi bạn gái đó đã có người yêu còn minh chỉ là bạn hì vậy là cũng được rồi .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    ùa bạn hay cười , vô tư , vui tính mình cũng vậy nè suốt ngày cười thôi nhưng cũng có lúc buồn lắm mà vẫn cười mình cũng chẳng hiêut tại sao nữa cũng có thể là minh không muốn những người xung quanh phải buồn vì mình , minh luôn muốn đem lại nụ cười cho mọi người hì nhưng mình đã có một lần con tim đập loạn nhưng bay giờ thì hết rồi bạn gái đó đã có người yêu còn minh chỉ là bạn hì vậy là cũng được rồi .
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngày nào Ngố chả điên...??????!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ngày nào Ngố chả điên...??????!!!!

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa
    Hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt
    Hoa dưới đất là sao rơi..."
  8. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em về... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Anh... Vẫn hư ảo là mùa thu ngày ấy, mỗi lá rơi nuôi một giấc thơ ngây. Anh có thấy, phía cuối trời trăng lên đầy gió. Có còn mơ một hạnh ngộ cuối đường (?). Có còn chờ vòng tay chưa khép trọn. Má môi em hoang đường đã mây bay. Anh ở nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Nghe giọng ca ... khói thuốc lên và mi không nhớ lệ, cũng như em không nhớ có ngày về, cũng như em, ngây ngô quá... không biết có ngày xa. Và như em giờ lặng nghe tim đá. Anh không ở nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Buồn ? "Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn, em hát cho mình anh nghe..." Có biết không? Đã không còn mùa đông mưa trắng, một triền sông, con nước đã vào thơ. Đã mệt mỏi không còn chờ được nữa, giữa chiêm bao hãy cố nắm tay này. Anh rời xa nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Em về... Em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)

    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!
  9. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Em về... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Anh... Vẫn hư ảo là mùa thu ngày ấy, mỗi lá rơi nuôi một giấc thơ ngây. Anh có thấy, phía cuối trời trăng lên đầy gió. Có còn mơ một hạnh ngộ cuối đường (?). Có còn chờ vòng tay chưa khép trọn. Má môi em hoang đường đã mây bay. Anh ở nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Nghe giọng ca ... khói thuốc lên và mi không nhớ lệ, cũng như em không nhớ có ngày về, cũng như em, ngây ngô quá... không biết có ngày xa. Và như em giờ lặng nghe tim đá. Anh không ở nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Buồn ? "Lặng lẽ như tình yêu trong đêm buồn, em hát cho mình anh nghe..." Có biết không? Đã không còn mùa đông mưa trắng, một triền sông, con nước đã vào thơ. Đã mệt mỏi không còn chờ được nữa, giữa chiêm bao hãy cố nắm tay này. Anh rời xa nơi ấy, em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)
    Em về ... Hà nội đã cô đơn! Từng phố đường, từng góc quán, từng ngút ngàn nỗi nhớ đã cô đơn. Em về... Em thuộc về nơi ấy hay đây (?!)

    Làm thế nào bây giờ,bức xúc quá!!!
  10. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Chính xác thì là Chíp cơ Hương ơi, còn Chips là người khác.....

    There are places I''ll remember
    All my life though some have changed
    Some forever not for better
    Some have gone and some remain....

Chia sẻ trang này