1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là... yêu ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đẹp thì vẫn đẹp! Tôi nói chưa đẹp là nói riêng tôi thôi mà! Ai mang đến cho tôi tình yêu đẹp bây giờ ???

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***

  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có cần quảng cáo thế không ấy?!!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Có cần quảng cáo thế không ấy?!!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đã là đẹp , tình yêu còn đẹp hơn rất nhiều vì tình yêu mà người ta có thể vượt qua tất cả !
    Sống trên cuộc đời này nếu không có tình bạn thì không phải là cuộc sống và nếu không có tình yêu thì đâu phải là cuộc đời !
    friendly
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn đã là đẹp , tình yêu còn đẹp hơn rất nhiều vì tình yêu mà người ta có thể vượt qua tất cả !
    Sống trên cuộc đời này nếu không có tình bạn thì không phải là cuộc sống và nếu không có tình yêu thì đâu phải là cuộc đời !
    friendly
  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có khi cứ để tình bạn là tình bạn lại hay hơn đấy!!!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  7. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có khi cứ để tình bạn là tình bạn lại hay hơn đấy!!!
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  8. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu mà thành bạn thì khó lắm !
    Bạn sang yêu thì dễ!
    Tình bạn thì không nghĩ đến yêu!
    Tình yêu thì quên luôn tình bạn (giữa 2 người)!

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***

  9. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu mà thành bạn thì khó lắm !
    Bạn sang yêu thì dễ!
    Tình bạn thì không nghĩ đến yêu!
    Tình yêu thì quên luôn tình bạn (giữa 2 người)!

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***

  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng trai ngày nào cũng thức đến 12h đêm, lặng lẽ tháo dây tất cả điện thoại trong nhà, vác cái máy ĐT ở tầng 1 lên tầng 3, rồi lại nối 18 cái đầu dây khác để nói chuyện với người iêu đến 2h sáng. Sau đó lại tháo 18 cái đầu dây ĐT, xách cái Đt từ tầng 3 xuống tầng 1 và nối lại tất cả điện thoại trong nhà rùi mới đi ngủ
    Có một chàng trai viết trong topic Mỗi ngày một ước mơ thế này: Ước gì em nghĩ lại. Mà nghĩ lại thì làm cái quái gì nhỉ?
    Có một cô gái cũng ước thế này: Ước gì anh biết... Mà biết thì làm cái quái gì nhỉ?
    Nhưng có phải họ ước thế đâu. Họ chỉ muốn cho "người ấy" đọc được thôi! Mà cái topic ấy cũng thiêng thật!
    Đây là chuyện có thật đấy nhá!
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...

Chia sẻ trang này