1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế gọi là... yêu ....

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 14/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    em cũng mong là em nghĩ sai nhiều,
    Con đường em về ban trưa,
    Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ.
    Tuổi em vừa tròn mười bảy,
    Tóc em vừa chấm ngang vai...
  2. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Với tôi tình yêu cần sự chủ động, ta phải đạo diễn được tình yêu của ta, làm sao cho nó đẹp hơn.
    Mộng mơ cũng là phần quan trọng của TY, tất nhiên rồi, ai mà chả mơ mình có những tình yêu tuyệt vời.
    Tôi không "thả mình vào TY", mà bắt TY của tôi theo ý muốn, tất nhiên không để bạn gái mình nhận ra điều đó.
    Quan trongj là điểm này, sự phân bậc của cánh đàn ông đấy !
    "Chuyện nhỏ của bạn trai chúng mình" hehe !

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***

  3. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Với tôi tình yêu cần sự chủ động, ta phải đạo diễn được tình yêu của ta, làm sao cho nó đẹp hơn.
    Mộng mơ cũng là phần quan trọng của TY, tất nhiên rồi, ai mà chả mơ mình có những tình yêu tuyệt vời.
    Tôi không "thả mình vào TY", mà bắt TY của tôi theo ý muốn, tất nhiên không để bạn gái mình nhận ra điều đó.
    Quan trongj là điểm này, sự phân bậc của cánh đàn ông đấy !
    "Chuyện nhỏ của bạn trai chúng mình" hehe !

    ***Một bóng cô đơn giữa trời chiều***
    ***Ta - Kẻ liều mạng vì tình yêu***

  4. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Con người ta có thể dấu được tất cả trừ hai thứ
    SAY RƯỢU VÀ ĐANG YÊU !
    em không biết uống rượu lên không sợ say hi```````
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  5. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Con người ta có thể dấu được tất cả trừ hai thứ
    SAY RƯỢU VÀ ĐANG YÊU !
    em không biết uống rượu lên không sợ say hi```````
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  6. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ? sao mọi người cứ hay quan trọng hoá nó nhỉ ? rồi hơi tí lại hỏi " vì sao tôi yêu " - rồi những lời than thở về nỗi buồn khi yêu - về quá khứ - kỉ niệm - rồi những kiểu chia tay hẹn hò cũng lôi ra hết ! Tình yêu ? Bạn có bao giờ nghĩ nó thật là rắc rối ko nhỉ ? Vâng - thì bạn có thể nói rằng tình yêu là một thứ tình cảm nảy sinh từ con tim - ánh mắt - bờ môi - những ấn tượng về nhau .. vân vân và vân vân . Nhưng bạn yêu để làm gì lại có nhiều mục đích khác nhau . Người vì tình cảm thì ko nói , người vì vật chất tiền tài - vì sở hữu nhau thì sao ? Có những tình yêu chỉ chớm qua mà người ta cứ tưởng đã là hết rồi - con tim thuộc về nhau rồi ?? Ơ hay nhỉ ? tHẾ ra tình yêu đến với mỗi người cũng khác nhau - Nó có vẻ như được những người mới yêu chấp nhận dễ dàng mà ko nghĩ đến kết quả . Còn những người khác thì sao ? Liệu khi họ đã qua biết bao cuộc tình - họ có còn cho rằng tình yêu là tất cả - tình yêu là để cho nhau - vì nhau ko ? Liệu hay chăng tình yêu có mãi thể thay thế vật chất ham muốn của con người không ? Đáng tiếc thay tôi ko hiểu thế nào là tình yêu - Tình yêu đối với tôi chỉ là niềm vui - hạnh phúc khi giúp đỡ 1 ai đó - khi hoàn tnành tốt công việc của mình - khi được chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người . Bạn có thể nói tôi dở hơi ngớ ngẩn vì những chuyện không đâu . Nhưng than ôi tình yêu bây giờ sao khó khăn đến thế - Tình yêu của người nhớn - tình yêu của trẻ con hoàn toàn khác biệt . Đói với những người mới yêu tình yêu thật đẹp và hạnh phúc biết bao . Nhưng rồi sẽ có ngày nó trở thành niềm đớn đau vô hạn - Tình yêu đến và chợt đi như một cơn gió xoáy và nó chỉ còn lại những nhành lá lẻ loi đơn độc ?
    " ........ôi giời ....... đói cơm chứ chả thèm tình ........"
  7. Komachi_007

    Komachi_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    tình yêu ? sao mọi người cứ hay quan trọng hoá nó nhỉ ? rồi hơi tí lại hỏi " vì sao tôi yêu " - rồi những lời than thở về nỗi buồn khi yêu - về quá khứ - kỉ niệm - rồi những kiểu chia tay hẹn hò cũng lôi ra hết ! Tình yêu ? Bạn có bao giờ nghĩ nó thật là rắc rối ko nhỉ ? Vâng - thì bạn có thể nói rằng tình yêu là một thứ tình cảm nảy sinh từ con tim - ánh mắt - bờ môi - những ấn tượng về nhau .. vân vân và vân vân . Nhưng bạn yêu để làm gì lại có nhiều mục đích khác nhau . Người vì tình cảm thì ko nói , người vì vật chất tiền tài - vì sở hữu nhau thì sao ? Có những tình yêu chỉ chớm qua mà người ta cứ tưởng đã là hết rồi - con tim thuộc về nhau rồi ?? Ơ hay nhỉ ? tHẾ ra tình yêu đến với mỗi người cũng khác nhau - Nó có vẻ như được những người mới yêu chấp nhận dễ dàng mà ko nghĩ đến kết quả . Còn những người khác thì sao ? Liệu khi họ đã qua biết bao cuộc tình - họ có còn cho rằng tình yêu là tất cả - tình yêu là để cho nhau - vì nhau ko ? Liệu hay chăng tình yêu có mãi thể thay thế vật chất ham muốn của con người không ? Đáng tiếc thay tôi ko hiểu thế nào là tình yêu - Tình yêu đối với tôi chỉ là niềm vui - hạnh phúc khi giúp đỡ 1 ai đó - khi hoàn tnành tốt công việc của mình - khi được chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mọi người . Bạn có thể nói tôi dở hơi ngớ ngẩn vì những chuyện không đâu . Nhưng than ôi tình yêu bây giờ sao khó khăn đến thế - Tình yêu của người nhớn - tình yêu của trẻ con hoàn toàn khác biệt . Đói với những người mới yêu tình yêu thật đẹp và hạnh phúc biết bao . Nhưng rồi sẽ có ngày nó trở thành niềm đớn đau vô hạn - Tình yêu đến và chợt đi như một cơn gió xoáy và nó chỉ còn lại những nhành lá lẻ loi đơn độc ?
    " ........ôi giời ....... đói cơm chứ chả thèm tình ........"
  8. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hay tuyệt vời,thật là xúc động khi đọc được câu chuyện này.giá như mình có 1 tình yêu như vậy nhỉ nhưng hic...
    tình yêu dẫu có cũng chỉ là ược mơ cho mỗi cuộc đời
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  9. firearrow

    firearrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    hay tuyệt vời,thật là xúc động khi đọc được câu chuyện này.giá như mình có 1 tình yêu như vậy nhỉ nhưng hic...
    tình yêu dẫu có cũng chỉ là ược mơ cho mỗi cuộc đời
    ước gì tất cả phụ nữ là của anh
  10. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Đoạn 1
    Khi mình tin tưởng một người, khi mình luôn cầu cho người đó được hạnh phúc. Trong cuộc sống, người ta thường phải đóng kịch, nhưng khi ở bên cạnh một người, mình chỉ có thể là chính mình mà thôi. Và khi ở bên cạnh một người, mình cảm thấy vững vàng, có thể đương đầu với mọi khó khăn.
    Người đó là người mình yêu.
    Sing with me, sing for the year
    Sing for the laughter, sing for the tears
    Sing with me, if it''s just for today
    Maybe tomorrow, the good lord will take you away

Chia sẻ trang này