1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế là tôi đã yêu chưa?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thongxanh7x, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Như thế là tôi đã yêu chưa?

    Tôi quen anh qua lời giới thiệu của một người bạn trong 1 lần đi uống cafe.Tối hôm đó dưới ánh đèn tim tím của quán,điều làm tôi ấn tượng nhất ở anh là nụ cười thật tươi với hàm răng mái hiên trắng bóc.Hôm sau,anh mail cho tôi.Tôi thật sự ngạc nhiên vì tôi chưa hề cho anh biết địa chỉ mail của mình,anh bảo anh đã hỏi bạn tôi,thật hết biết.
    Từ đó chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin với nhau bằng mail và hiểu nhau thêm.Tôi xem anh như một người bạn nên khi đi chơi với nhau tôi rất thoải mái nói chuyện,tâm sự với anh những vui buồn và anh luôn chỉ cười , lắng nghe tôi huyên thuyên.Có hôm đi chơi ,tôi bảo sao chỉ toàn là tôi nói và anh nghe nên hôm nay tôi muốn đổi ngôi.Thế là anh kể cho tôi nghe về anh,về thời thơ ấu của anh,những nỗi vất vả khi anh phải đi học xa nhà,về những nỗi buồn không biết chia sẻ cùng ai...Tôi đã lắng nghe và hiểu anh hơn.Phải nói rằng ở anh không có gì là xuất sắc cả,anh không cao to đẹp trai,không giàu có,không biết ga lăng và không hài hước như bao người bạn khác của tôi,ở anh,tôi chỉ thấy một điểm chung là cả hai đều rất thích trẻ con.Anh có thể chơi đùa hàng giờ với đứa cháu của mình mà không biết chán.Tôi tốt nghiệp đại họcSP và đi làm đã 3 năm rồi
    ,còn anh chỉ học hết lớp Trung cấp xây dựng rồi vào đời luôn nên nhiều khi tôi cảm thấy giữa chúng tôi vẫn có một khoảng cách nào đó.Tôi vẫn thường gửi mail cho anh như bao người bạn thân khác cho đến một hôm.Hôm đó là ngày Valentine,anh rủ tôi đi chơi,ừ thì đi.Công viên hôm đó rất đông người,tôi đi cạnh anh và vẫn liên tục phát thanh,kể cho anh nghe ngày hôm qua tôi đi họp nhóm quậy ra sao,bất chợt anh nắm lấy tay tôi.Thật bất ngờ vô cùng nên mãi mấy giây sau tôi mới hoàn hồn trở lại,tôi ngượng quá định rút tay ra thì bắt gặp ánh mắt của anh.Ánh mắt ấy vừa dịu dàng vừa có một chút gì đó như khắc khoải xin tôi hãy cứ để cho anh được nắm tay và tôi đã để yên tay mình trong tay anh.Chúng tôi cứ thế mà đi,tay trong tay và yên lặng.


    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi
  2. Thongxanh7x

    Thongxanh7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đến mấy ngày sau tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại như thế,có một chút gì đó xao xuyến trong tôi mỗi khi nhớ lại cái cảm giác bàn tay nóng ấm của anh chạm vào tay tôi.Tôi đã cố nén cảm xúc đó lại và vẫn trò chuyện bình thường với anh.Anh cũng vậy,mail cho tôi tuyệt nhiên anh không một từ nào nhắc đến chuyện đó.Cứ thế được vài tuần,sau một lần đi chơi về, anh đã mail cho tôi và bảo rằng anh yêu tôi.Tôi rất sửng sốt khi đọc dòng mail đó của anh,tâm trạng tôi rối bời,tôi không biết phải trả lời anh như thế nào vì thực sự tôi chưa hề nghĩ là sẽ yêu anh.
    Sau một đêm trăn trở ,tôi quyết định nói với anh sự thật và xin anh hiểu cho tôi,tôi cần có thời gian để trải nghiệm lòng mình.Anh đã đồng ý và tôn trọng mong muốn của tôi.Nhưng cũng từ đó anh trở nên xa cách tôi hơn,mail của anh gửi cho tôi chỉ toàn kể về công việc , về những bất mãn của anh đối với sếp
    Tôi cũng không còn được tự nhiên tâm sự với anh như trước nữa và tôi đâm ra giận anh,không thèm thường xuyên trả lời mail cho anh nữa.Một hôm anh báo với tôi là sẽ đi xa 1 tuần vì công tác,tôi chỉ kịp chúc anh đi bình an bằng dòng mail ngắn ngủi.
    Dù bao nhiêu gió sương,dù bao nhiêu nắng mưa,vẫn đứng hiên ngang hát ca trên lưng đồi
  3. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Chị chưa yêu,mà chỉ là một người đang được sở hữu một người.
    Anh ta thì đã yêu,nhưng mà anh ta không được sở hữu chị.

    Chị đã làm cho anh ta cảm thấy mất tự tin rồi,anh ta đang cố gắng tỏ ra lạnh lùng,mặc dù anh ta không muốn như vậy một chút nào.
    Có lẽ anh ta nghĩ rằng anh ta không xứng với chị nữa,thật trẻ con nhưng mà cũng rất dễ hiểu,phải không chị?
    KTĐ
  4. ngoisaola2003

    ngoisaola2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    chị ơi ời! em cũng ko biết chị đã yêu chưa nhưng em nghĩ khi mình đang có một thứ mà mình rất thích hay yêu quý thì khi bị mất đi hay ko còn như trước nữa ta hay cảm thấy tiếc nuối nên em nghĩ chị suy nghĩ lại nha, chúc chị vui vẻ
    [blue]
    YEN'_NY_VERY GOOD!
    [/font][/font]
  5. dophin1518

    dophin1518 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    If tomorrow never comes
    Sometimes late at night
    I lie awake and watch her sleeping
    She's lost in peaceful dreams
    So I turn out the lights and lay there in the dark
    And the thought crosses my mind
    If I never wake up in the morning
    Would she ever doubt the way I feel
    About her in my heart
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she's my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face the world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    'Cause I've lost loved ones in my life
    Who never knew how much I loved them
    Now I live with the regret
    That my true feelings for them never were revealed
    So I made a promise to myself
    To say each day how much she means to me
    And avoid that circumstance
    Where there's no second chance to tell her how I feel
    If tomorrow never comes
    Will she know how much I loved her
    Did I try in every way to show her every day
    That she's my only one
    And if my time on earth were through
    And she must face the world without me
    Is the love I gave her in the past
    Gonna be enough to last
    If tomorrow never comes
    So tell that someone that you love
    Just what you're thinking of
    If tomorrow never comes
    Hãy để thơì gian chứng minh mọi chuyện

Chia sẻ trang này