1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

như thế nào để có thể cảm nhận được bài thơ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nguoi_mat_tri, 02/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Giá như, ừ , giá như ....tôi là taicuc
    Thì tôi đã chẳng phải thế này
  2. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Không biết có anh chị nào biết bài này không nhỉ
    Em chỉ nhớ vai kho thoi
    Em hồng nhung rất lạ
    Nở giữa vườn đêm xưa
    Trăng gầy đôi mắt hạ
    Mộng thắm vàng áo xưa
    (....)
    Biển vắng lạnh gió đêm
    buồn lắng vào mắt em
    Hồn đắm lời xót xa
    Gió từng cơn lướt qua
    Em hồng nhung rất lạ
    Nở giữa vườn đêm xưa
    Bây giờ bên phím đàn
    Tình hỡi sầu ngút ngàn.
  3. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Giỏi thực đó nhớ thơ của người khác - tôi chưa từng nhớ được thơ tôi nữa đó - hihihi - Hỏi mod Taicuc coi bạn ?
  4. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    cái topic mình lập ra để hỏi cách cảm nhận thơ mà bây giờ lại thành thế này, thôi post bài cuối của cô Bùi Sim Sim
    Có thực không anh giây phút ấy
    ánh mắt gửi trao, run rẩy
    nụ hôn dịu ngọt, thầm thì... ?
    Thực không anh, buổi ấy mình về
    căn phònh nhỏ, chứa
    nổi không hạnh phúc ?
    Em bất ngờ, trong anh có thực
    và vòng tay... lặng lẽ... vòng tay ! ?
    Thực không anh có thể một mai
    cá bể - chim trời mình đi về đôi ngả
    mắt em buồn, thẳm sâu, xa vắng quá
    Thực không anh, hôm ấy, chúng mình... ! ?
  5. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    serenade-Dương Tường
    Chờ em đường dương cầm xanh
    Dậy thì nõn dương cầm phố
    Chờ em đường dương cầm sương
    Chúm chím nụ dương cầm biếc
    Chờ em đường dương cầm sim
    Vằng vặc nụ dương cầm trinh
    Chờ em đường dương cầm khuya
    Ôi cái im đêm thơm mộng
    CHờ em đường dương cầm trăng
    Ứa nhuỵ lạnh dương cầm xuân
    Chờ em đường dương cầm mưa
    Giọt giọt lá buồn dạ khúc
    Xào xạc lòng tay khuya
    Anh về lối dương cầm lạnh
  6. ttggttsn

    ttggttsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    0
    dạ thưa đây la` bài hát "Em hồng nhung rất lạ" của nhạc sĩ TRẦN VIẾT TÂN do ca sĩ Hồng Nhung hát trong CD "Nợ" phát hành cùng với Thanh Lam
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Muốn cảm được thơ, ta cần cái tinh tuý nhất của tâm hồn ở mức độ sầu não và cô liêu, đau khổ, và hạnh phúc (hạnh phúc chỉ 1/4) đến tột cùng, trong đó... hạnh phúc cũng tan ra, hóa thành đau khổ , cô liêu, và sầu não VẠN KIẾP.
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hihihi
    Đâu cần phải sầu não vô biên mới cảm nhận được thơ chứ ,cứ bình thường mà đọc sẽ cảm nhận được cái hay của nó , cần gì phải bi luỵ nhỉ ?Vừa đọc vừa khóc ướt mẹp thơ hết còn gì
  9. ngoc_nam

    ngoc_nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0

    Cảm nhận là một điều đơn giản, ai cũng có thể cảm nhận. Bất quá, mỗi người cảm nhận theo cách riêng của người đó. Không có bất cứ cảm nhận nào là hay hoặc không hay, chỉ có cảm nhận gần với cảm nhận của tác giả hay không mà thôi.
    Một bài thơ được cảm nhận theo nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau, không ai dám nói cái nhìn của người đọc là hay hoặc dở. Có khi, đọc bài thơ nào đó, người đọc có thể nhìn nhận vấn đề thoáng hơn, cởi mở hơn chính bản thân tác giả.
    Trở lại câu hỏi "Làm thế nào cảm nhận một bài thơ hay". Xem ra bản thân người lập topic nay đang phân vân làm thế nào để hiểu bài thơ theo cách mà tác giả của nó cảm nhận thì phải. Muốn vậy, ít nhất cũng biết về tác giả, tiểu sử, chuyên môn, tình cảm của tác giả, ... Cứ vậy vậy..và bạn sẽ hiểu một cách thật gần gũi và theo sát cảm nhận của tác giả nếu bạn chịu khó đặt mình vào vị trí tác giả!.
    Thân !
  10. nguoi_mat_tri

    nguoi_mat_tri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    chị LHX làm em hơi sợ, thế này chắc cả đời chả biết đọc thơ.
    Em nghe bảo anh Nguyễn Thế Hoàng Linh có topíc ở đây mà tìm mãi không thấy.Anh này ngày xưa học cùng chị em ở trường FTU, anh ta lầm lì ít nói lắm

Chia sẻ trang này