1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nào được gọi là Giáo dục giới tính ???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi girl_cuoide, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào được gọi là Giáo dục giới tính ???

    Em hỏi nghiêm túc vì em thấy rất là bức xúc
    Hồi cấp 2,và khi học ở trường cấp 3,khi nhắc đến Giáo dục giới tính thì em thường đc dạy và nói đến các vấn đề sinh lí của tuổi mới lớn,thường là về những cấu tạo cơ thể,hay những cách giữ gìn vệ sinh cơ thể và vùng kín,hay "nặng" hơn 1 chút thì là những cách tự bảo vệ mình.
    Em thấy cái box GDGT này cũng lâu lắm lắm rồi,em cũng nhiều lần mò vào,nhưng lại chẳng dám đứng lại,mò vào,đọc đc tên các topic(mới chỉ cái tiêu đề thôi),em đã sợ hết cả hồn và phi ngay ra ngoài rồi.Bởi đơn giản,hầu hết các topic đều chỉ nói về XXX.
    Khoảng 1 tháng gần đây em thấy có 1 vài topic có tiêu đề có vẻ ko dính dáng tới XXX,em đã vào,và đối với những topic thuần về tính GDGT ko hề liên quan đến XXX,em post bài rất nghiêm túc,góp ý rất thẳng thắn chẳng ngại gì cả.Nhưng các topic theo cảm nhận của em đều liên quan đến chuyện "phòng the" của các anh chị thì vẫn chẳng bao giờ em dám bước chân vào cả .
    Thế mà,em chỉ ghé vào,post 1 vài bài chút xíu vậy thôi,mà nhiều người quen em lại có vẻ cười em đầy ẩn ý lắm,chẳng nhẽ cứ vào box GDGT thì đều là nghiên cứu về XXX hay sao?
    Cách đây mấy hôm cũng có 1 bạn tầm tuổi em,lập topic hỏi về cách phòng tránh việc quan hệ trước hôn nhân,em cảm thấy rất tâm đắc,vậy mà mọi người vào,chỉ nói 1 vài câu bâng quơ,có những người thì lại khuyên "thôi giữ làm gì hả em" rồi topic đó dần bị trôi vào quên lãng chẳng ai nhớ tới.Vậy mà những topic liên quan đến việc bàn luận về những cách thức,rồi tư thế rồi bla bla...về XXX thì em thấy có vẻ rất HOT (số trang rất nhiều và gần như lúc nào cũng có bài mới).
    Chán nhỉ !!!
    Chẳng nhẽ box GDGT chỉ là để bàn luận về những chuyện ấy hay sao?Thế em nghĩ có lẽ nên đổi tên thành box ******** thì hơn.
    Topic chắc cũng sẽ out sớm vì vấn đề chẳng liên quan gì,nhưng vì em bức xúc quá
  2. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Giáo dục giới tính là: giải thích cho mọi người hiểu những gì liên quan đến ******** và giới tính(ca Nam va Nu)
  3. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Giáo Dục giới tính là nơi để : học hỏi , trao đổi những kinh nghiệm về vấn đề Nam & Nữ ( & dĩ nhiên là phải có cả XXX trong đó rồi ) ...
    Mà cái vấn đề XXX bây giờ là 1 vấn đề nóng bạn ạ ( & cũng không có gì là xấu hết ) ...
    ******** uh ??? ******** chỉ dành cho những con người dâm ô , luôn thèm khát & lúc nào cũng muốn *** thôi bạn ạ
    Còn chúng ta nói chuyện & trao đổi với nhau ... Thì đâu thể cho đó là ******** ...
  4. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ post bài & cứ nêu ý kiến mà bạn muốn ... Bạn đừng nghĩ là : chúng ta nói về ******** thì chúng ta là những người sống theo ******** ...
    Chỉ để trao đổi & học hỏi thêm thôi mà ..chả có gì là quá đáng ...
    Đừng quan điểm mọi người cười bạn . Có thể họ cười bạn vì bạn : KO hay nc về XXX đấy ..
    Bạn cứ thử vô tư mà nói ... có lẽ họ sẽ hết cuời bạn ngay ..kaka

  5. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    thế nào là dâm ô nhỉ
    thèm khát và muốn *** đâu fải là cái tội ... con người được sinh ra từ *** ... tồn tại được fần lớn là nhờ vào *** ... vì thế *** xấu sao ?
    Thật nực cười, bệnh hoạn và ngu ngốc khi có nhiều người coi *** và việc nói về *** là xấu xa, bẩn thỉu ... nên nhớ ... chúng ta được sinh ra vì cái gì ... chẳng nhẽ, tất cả chúng ta được sinh ra từ 1 chuyện bỉ ổi sao ? ... đã thấy nực cười chưa
  6. thaiduonghong

    thaiduonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Nghiên cứu về *** thì có gì là xấu nhỉ? Nếu bạn ko nghiên cứu, không hiểu biết về nó thì mới đáng lo đó. Mọi người nhìn bạn khác thường thì sao nào? Hô hô, bạn sống vì những cái nhìn đó à? Nếu bị nhìn như vậy thì khó sống? Chỉ có những người ngớ ngẩn mới nhìn bạn khác thường khi bạn nghiên cứu nghiêm túc về ***, đừng để bị ảnh hưởng bởi những người ngớ ngẩn thế chứ. ******** cũng là 1 ngành khoa học đấy bạn ạ, vậy mới có ngành ******** học, chắc bạn chưa nghe bao giờ nhỉ? Nhiều người biết nó lắm đấy, hầu hết các tài liệu đều do các nhà nghiên cứu ******** học viết ra đấy, trong đó có lẽ có cả mấy cuốn sách GDGT mà bạn học ở trường.
    Còn bạn thắc mắc về chuyện post xxx trên diễn đàn, mình thấy bình thường thôi, vào diễn đàn để trao đổi ý kiến của mình, trao đổi về thực tế. Chứ nói theo sách thì đi ra tiệm mua sách về đọc sướng hơn, ở đây có nhiều điều chỉ qua thực tế mới biết, không có sách nào viết đâu nhá. Diễn đàn là nơi tập trung nhiều thông tin, bạn có thể lựa chọn thông tin phù hợp cho mình chứ đâu cần tiếp nhận hết.
    Được thaiduonghong sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 22/08/2007
  7. choachoa

    choachoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    To : LucThaiMy :
    Có ai chê *** là xấu xa đâu ..nó không xấu & những người trao đổi về nó cũng không có gì xấu
    Sự ham muốn về *** thì : con người ai chả ham muốn . Ngay cả choachoa & LTM cũng ham muốn .
    Nó chỉ xấu với những ai quá lạm dụng nó , đòi hỏi 1 cách quá đáng & lúc nào cũng muốn xxx ...

    Được choachoa sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 22/08/2007
  8. randauranmat

    randauranmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    To Chủ topic: Theo tôi, GDGT là một lĩnh vực rộng, bao gồm nhiều hoạt động, nhiều hình thức khác nhau, nhưng có thể nói chung lại là : truyền bà kinh nghiệm và kiến thức liên quan tới giới tính và ********. ******** là một phạm trù không thể tách rời khỏi giới tính. Do đó , dễ thấy là chủ đề về ******** sẽ chiếm phần lớn trong diến đàn này. Tuy nhiên cần nhìn nhận rõ là truyền bà kinh nghiệm và kiến thức về ******** không phải là cổ suý cho lối sống vị ********, mà mục đích chính là giúp nhau có thêm hiểu biết và kinh nghiệm trong cuộc sống ********. Các bạn gái chưa có gia đình có thể ngại ngần khi tiếp xúc với vấn đề này. Đó chủ yếu là do tâm lý và định kiến cổ xưa. Với kinh nghiệm sống của minh, tôi có thể khẳng định là những kiến thức về ******** không bao giờ là thừa đối với tất cả mọi người. Nhất là với các bạn gái trẻ, nó sẽ giúp các bạn đầy đủ tâm lý và kiến thức bảo vệ các bạn trong các tình huống nhạy cảm.
    Có một điểm tôi cũng đồng ý với chủ topic là diễn đàn này nên mở rộng và chú trọng hơn về các chủ đề mà các bạn trẻ mới vào đời quan tâm. Đây là diến đàn, nên mọi người có thể mạnh dạn post topic của mình để cùng thảo luận. Nếu các bạn trẻ ngại ngần không dưa ra topic, thì cánh có gia đình chúng tôi cứ thoải mái dùng chỗ cho các vấn đề mà chúng tôi quan tâm.
    Và cũng vì đây là diễn đàn chung, mọi người đều vô tư góp ý kiến, vì thể không thể không có các ý kiến trái chiều, người đọc cần phải đủ tỉnh táo để phân tích và rút ra kết luận cho mình chứ không nên để rơi vào tình cảnh "đẽo cày giữa đường". Bạn chủ topic có thể không đồng ý với cách trả lời "Cứ cho quách đi" , nhưng theo tôi, diễn đàn này không phải là hội nghị khoa học, nên rất cần có tiếng cười vui, nhiều khi có những cách trả lời chỉ để pha trò chứ không vì mục đích xui dại, cái chính là người đọc phải có cái đầu để tách biệt rõ.
    Bạn cũng không nên e ngại trước cái cười của những người khác khi bạn tham gia diễn đàn GDGT. Những người như vậy thuộc hai dạng: cổ hủ hoặc đạo đức giả. Những người như vậy sau khi cười bạn, họ sẽ lén lút vào xem cái diễn đàn này và họ se chỉ chăm chăm vào các chủ đề *** thôi, tôi cam đoạn như vậy.
    Tóm lại, bạn cứ vô tư đưa ra topic và tham gia cung thảo luận. Mong bạn có nhiều đóng góp cho diễn đàn
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Giáo dục giới tính thực chất chính là vấn đề của nam và nữ. Ở VN, ngày xưa khi anh học lớp 7, y tế còn đến tận trường khám cho cả nam và nữ. K biết khám các bạn nữ thế nào, nhưng khám cho các bạn nam là xem hai bên có bị hòn to hòn nhỏ không này, trục vũ trụ có bị vẹo, lệch không này. Anh thấy các bác sĩ có hẳn cả một chuỗi hạt đủ các cỡ để đo cho bọn anh cơ. Ngày đấy thì thấy ngượng, bây giờ nghĩ lại thấy rất văn minh.
    Còn nếu nói về chuyện dâm ô thì thật khó. Các loài động vật khác chỉ xxx khi đến thời kỳ giao phối để duy trì nòi giống, lúc khác thì chúng không làm nhé. Chỉ duy nhất có loài người (à có thêm 1 loài khỉ nữa không nhớ ở đâu) là xxx khi không có nhu cầu sinh đẻ nhé. Vì saO? Vì loài người phát hiện ra đó là khoái cảm của cuộc sống. Ở trường nghệ thuật quân đội, thỉnh thoảng có các buổi nói chuyện về vấn đề này và cực kỳ nghiêm túc đấy.
    Còn chuyện mọi người thích đùa vì cức nói đến bộ phận đó của con người là ai cũng dễ bị cù rồi. Chứ nói sang bộ phận khác thì lại chả thấy buồn cười gì cả. Thế nên khi nói chuyện với SV ĐH KTQD, anh Trương Gia Bình bảo cứ nói quanh quẩn chỗ ấy là còn thấy buồn cười chứ ra xa thì lại không thấy buồn cười nữa.
    Em cứ mạnh dạn mà hỏi. Đôi khi, có người đùa nhưng thông tin họ đưa ra lại rất nghiêm chỉnh, chẳng qua là cách họ diễn đạt sao cho nó vui và dễ hiểu, dễ nhớ thôi. Đó là khả năng sư phạm đấy. Ví như các bài của LTM chẳng hạn, thông tin chính xác mà đọc rất vui. Thế nhé!
  10. huyhoang06

    huyhoang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    GDGT, tôi có thêm một ý thế này thôi, là đưa ra các kiến thức mà mọi người cần biết hoặc muốn biết về những đặc điểm, vấn đề liên quan đến đặc trưng về giới tính, để từ đó, mỗi người sau khi có những kiến thức đó sẽ ứng dụng cho bản thân mình ( và cả ******** nữa) để tìm ra cách thức phù hợp nhất trong các hành vi liên quan đến đặc trưng giới tính.
    Nói vậy thôi chứ nôm na ra thì chỉ có 2 lĩnh vực chính:
    + Vệ sinh, phòng bệnh cho bản thân.
    + Quan hệ ********, một cách khoa học và thoả mãn, cách thức và các giới hạn chung nhất.
    Lấy vợ lấy chồng rồi thì có điều kiện chiêm nghiệm một cách "hợp pháp" hơn, lúc đó thấy mọi chuyện cũng bình thường cả thôi. Nhưng việc học hỏi thì vẫn không bao giờ thừa, kể cả học từ cái sai, cái dại của người khác.
    thôi, bye các cô cậu.

Chia sẻ trang này