1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nào là lãng mạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi the_piano, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhất là khi anh rút trong túi ra một cộp tiền toàn đô la đưa em và bảo... phần này là của em đấy .... mẹ cho anh mua con dylan .. dành em !
  2. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Oan uổng giè. Dám làm dám nhận. Mà chuyện cũ rùi ngại giè nữa anh.
    Em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên anh xuống nhà đón em đi chơi nhá. Em bất ngờ suýt ngã. Anh vòng đi vòng lại mấy lần mới tìm ra nhà. Lại phải ngồi đợi em make up nữa chứ. Lãng mạn nhở anh nhở.
    Chỉ mỗi tội là lúc về anh say. Em lại phải theo thằng khác
  3. karina

    karina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hô hô bắt quả tang đong trai trên mạng nhá
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Đa số con gái thích lãng mạn. Có cô thì ngắm hoàng hôn, đi dạo dưới trời mưa lất phất với người mình yêu là lãng mạn nhưng có người thì chỉ cần một cái cầm tay khi chia tay đã là lãng mạn lắm rồi...
    Cái gọi là lãng mạn mà ngày nào cũng gặp thì cũng ngán, đâu còn lãng mạn nữa. Vậy nên phải thỉnh thoảng "đổi món" nhé ! Có khi đang giữa buổi làm việc nhắn tin " Anh nhớ em nhiều " cũng gây rối loạn nhịp tim rồi !
    Đối với tớ những bất ngờ thú vị, vui vẻ cũng là điều lãng mạn. Tất nhiên, được cười đùa thoải mái, vô tư vui vẻ với nhau cũng đâu kém lãng mạn. Người ta đã làm điều gì lãng mạn chưac nhỉ ???
    Được bauerin sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 02/06/2005
  5. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa gì đâu anh. Kể cũng trùng hợp. Cái thằng khác mà em theo như đã nói ở trên khi lão the_piano say chính là ông anh đấy ạ . Hê hê....bùn cười thế. Đó cũng là lần đầu tiên anh đến đón em đi chơi. Anh em mình dạo lòng vòng rùi ra gần hồ....uống nước. Lãng mạn nhỉ ?
    Trong cuộc sống có quá nhiều điều bất ngờ xảy ra. Những sự thay đổi đột khởi ấy đã tạo nên lãng mạn. Dù rằng đó chỉ là những chuyện nghe có vẻ bình thường, nhìn có vẻ mờ nhạt lắm
  6. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Mọi điều người tôi yêu làm tặng riêng cho tôi đều được coi là lãng mạn , dù đó chỉ đơn giản là câu hỏi trong một ngày mùa đông : "Anh có lạnh không?"
  7. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hì với 2 người yêu nhau thì một điều nhỏ nhặt cũng có thể cảm nhận được sự lãng mạn. Nhưng nếu bạn không yêu người ta, liệu những điều đó có còn gây cho bạn một chút rung cảm nào không ???
  8. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Người ta quan tâm như thế mà không có chút rung cảm nào thì như anh vẫn thường nói đó " BỆNH À ? "
  9. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ sợ rung cảm lúc đó là sợ hãi, là chạy trốn, là phản cảm
    "Khi người không yêu ta
    Buồn đã thành một nhẽ;
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế???"
  10. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thường thì khi thấy người kia có ý mà mình không có lòng thì nghe nói như vậy thấy ngại ngại và có cảm giác muốn né tránh. Nhưng em nghĩ rằng bản thân trong lòng cũng thích thích chứ nhỉ. Có người quan tâm chứng tỏ vị trí của mình cũng có một giá trị nào đó nhớn lắm.
    Nhất là trong những giây phút nào đó, đang ở trong tâm trạng nào đó mà người ta lại tạo ra một hoạt cảnh lãng mạn mê người thì khó kiềm chế lắm . Các dây cảm xúc là rung lên bần bật ý chứ. Ối người thành công khi chơi trò này rùi đấy.

Chia sẻ trang này