1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nào là lãng mạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi the_piano, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ít hay nhiều thì cũng là tội rồi. Rèn luyện kiểu này cũng khoái phết. Tớ cũng muốn được rèn luyện như người yêu cậu lắm mà chẳng có người để rèn luyện cùng hì hì j/k
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhớ người yêu wá, tớ vừa đi săm chữ P ( tên ny ) vào bả vai xong.
  3. Queen69

    Queen69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Em với anh, kỷ niệm kỳ quặc cũng nhiều nhỉ, có lãng mạn ko hả anh...
    .... anh xuống thăm em mà bắt nhầm buýt ...12h đêm.. em lại đạp xe, bản đồ cắp nách đi tìm anh... 2 tiếng hơn mới thấy anh... thấy anh em vui lắm anh ơi... 1 ông già nhìn thấy mình chạy ùa vào nhau... nháy mắt cười...... đêm đó mình đi dạo đến tờ mờ sáng.
    Mới xa anh 1 ngày em đã nhớ muốn điên lên rùi nè
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lãng mạn của tớ: sáng sớm anh iu nhắn tin, kêu nằm yên, anh iu sẽ đến làm ăn sáng cho. Hic, đúng là tây, vừa ngủ dậy kinh chết đi được, ai để bộ dạng thế mà ăn được. tớ lập tức bùng dậy, chuẩn bị đàng hoàng đón anh yêu thế mà anh yêu đến còn trách tớ đã bảo nằm yên mà còn dậy.Sau khi ăn sáng xong tụi tớ nằm ngắm trời, ngắm đất và ngắm nhau. Ngắm chán chê, tiêu huỷ khá nhiều kalo , cái bụng cũng réo rắt gọi mời, tụi tớ quyết định dẫn nhau đi ăn. Sau chương trình đi ăn là tiết mục đi dọn đồ cửa hàng (có nghĩa là chỉ đi xem, lấy chỗ này đặt chỗ kia mà không mua gì ấy mà.).......Buổi tối về anh yêu làm cái pizza cho tớ ăn rồi đưa tớ về nhà........Nói thì nói thế chứ, được ở bên người yêu thì với tớ giây phút nào cũng lãng mạn hết. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ hôn cũng làm cho con tim xao xuyến.
  5. keylog

    keylog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn phải có giới hạn ko sẽ thành viển vông, ko thực tế!
    Với tôi lãng mạn là dành cho người mình yêu những quan tâm dù nhỏ bé (lặt vặt) nhất với cách thể hiện thật trìu mến & có 1 chút yếu tố bất ngờ!
  6. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hì câu trên hơi bị đuụng độ với câu dưới , những người lãng mạn vẫn biết cần thực tế nhưng khi bên người mình yêu lại khó kìm được sự lãng mạn
  7. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là nguồn gốc của sự lãng mạn, nên chỉ cần yêu và được yêu thôi tự nó cũng là một sự lãng mạn rồi
    Được brokenangel sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 08/06/2005
  8. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    nghe được đấy
  9. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Quá lười bé ạ,cái thằng cu ấy mà làm dc như vậy thì bảo với nó là anh có nhời khen nhé.
    Đối với anh khái niệm lãng mạn chính là: khi vay tiền em yêu mà ko phải nhận láy một lời cằn nhằn,than vãn,em yêu tươi cười rút tiền ra và nói: đây,anh cầm láy đi,muốn lấy bao nhiêu cũng dc,ko cần phải trả đâu,quá lãng mạn,quá hạnh phúc
  10. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Ke ke, ông này có ý thích giống "nhóc cưng" của tớ. Một đôi lãng mạn lý tưởng đây, có cần tớ làm mối không

Chia sẻ trang này