1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế nào là lãng mạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi the_piano, 28/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy các đồng chí hơi ngây thơ . Anh kể cho mà nghe về sự lãng mạn nhé . Hồi ấy anh ở 1 cái kí túc xá nọ , phòng anh ở chung lối vào ra với 1 phòng khác , ở giữa có 1 phòng dùng chung.
    Cuối tuần tụi tây về nhà hết . Nhưng hôm đó thằng đối diện phòng anh đếch về . Anh làm 1 giấc đến chừng 8 giờ tối và dậy , mở cửa đi ra phòng giữa . Bỏ mẹ , sao điện đóm đâu hết thế này . Hoá ra cu cậu cùng em bạn gái mông to đã tắt mẹ nó điện đóm và đang ăn tối với nhau dưới ánh nến lung linh Lãng mạn quá đi chứ lỵ . Khoảng 1 tiếng sau anh nghe tiếng ò ò la hét dữ dội của nàng mông to kia từ căn phòng đóng chặt cửa . Hê hê , hoá ra là hai anh chị đang ...
    Đấy , lãng mạn mấy rồi kết quả cuối cùng thì cũng chỉ đến có thế thôi . Sự thật luôn trần truồng mà

    Chú @tdna nên hạn chế sử dụng tiếng nóng trên diễn đàn nhé
    Được Wildman1979 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 09/06/2005
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng có kết cục mà,rồi sau cùng sự đơm hoa kết trái của TY,lãng mạn.....van vân là sẽ như bạn hiền tdna nói thôi thế nên lãng mạn mà có tí mầu vào thì là hay hơn
  3. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này của anh ( he tạm gọi là anh vì chắc hơn tuổi mình ) thấy cũng hay. Sự thật luôn trần truồng như anh nói thì sao bình thường anh còn phải mặc quần áo ? anh không cứ để nó như nó vốn vẫn thế đi ?
    Nói hơi quá ông anh thông cảm chứ thằng em thấy ông anh cũng giíong như cái lão vua thông minh gì đó trong chuyện cổ tích.........
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chú piano so sánh sai rồi . Sự thật chính là ông vua không mặc quần áo , còn các chú các cô ở đây toàn là các đồng chí thợ may hoặc dân chúng sợ chết . Thấy vua giơ chim giơ cò ra nhưng vẫn cắn răng khen áo vua đẹp . Còn anh chỉ là 1 cậu bé thật thà nên anh đã thốt lên :
    - Kìa , đức vua cởi truồng
    Đùa thế thôi , chứ muốn lãng mạn thì thiếu gì trò . Các chú cứ chiều gái nhiều vào , quan tâm chăm sóc đến gái nhiều vào thì ít nhiều cũng đã có 1 đống lãng mạn trong đó rồi .
    Bỏ mẹ , anh kể cho các chú 1 chuyện nữa để các chú biết thế nào là lãng mạn nhé . Có 1 lần anh đi tàu hỏa , chung toa với 1 cặp còn rất trẻ . Chàng trai thiu thiu ngủ , còn cô gái , các chú biết cô ấy làm gì không ? Nàng cầm tay chàng , dùng ngón tay mềm và nhỏ xoa xoa giữa lòng bàn tay chàng để chàng ngủ cho ngon
    Đấy là 1 hình ảnh mà theo ý anh là tương đối đẹp .
    Còn những chuyện lãng mạn khác thì nói thật , anh còn cao thủ hơn các chú nhiều , các chú đừng có tưởng .Để lúc nào anh kể cho .
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    1 kinh nghiệm cho các chú tán gái . Thời đại công nghệ thông tin , các chú chắc ko thiếu kẻ có mobile ? Tán gái bằng máy di động ? Các chú nên hạn chế gọi trực tiếp mà nên gửi sms ( tin nhắn ) . Đấy , ta phải đánh vào cái tâm lý lãng mạn của gái .
    Các chú có thể lạnh lùng , nhưng không được khô như ngói . Trai mà khô như ngói là hỏng bét .
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh tdna dạo này siêng post bài nhỉ ....
    Con gái ai chả thích lãng mạn, nhưng mà có nhìu anh lại lãng mạn hơn cả cô ấy, thế mới khổ ....Cái gì vừa vừa vẫn tốt hơn, làm quá coi không được ...Còn hỏi lãng mạn là gì thì đơn giản là nó không lãng xẹt thôi
    Thích nhất là người yêu suprised mình bằng cách giữ bí mật đến phút chót Hoa hồng cũng được, bánh trái cũng được nhưng phải bất ngờ he hehe Vậy là lãng mạn rồi,tiếc là chưa anh nào làm thế
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Nói chung sự lãng mạn nên đi với lòng chân thành . Chứ lãng mạn công thức như phim ảnh thì chuối bỏ bu . Đời tớ cũng chính vì do lãng mạn nhiều quá nên bây giờ thấy mọi sự lãng mạn đều lố bịch
  8. iuC_iuN_iuL

    iuC_iuN_iuL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bác thư? cách na?y chưa ma? xui dại ngươ?i khác. Hay bác tán gái ơ? vu?ng na?o ma? em nghe cách na?y thấy ngơ ngơ thế. Chứ ơ? quê nha? em thi? cứ nhắn tin ma? hạn chế gọi thi? gái nó cho la? bu?n xi?n đấy. Ma the?m tra? lơ?i. Thơ?i buô?i ma?u me? na?y, cứ pha?i gọi ác va?o, các em ý mơ?i tươ?ng dân sa?nh điệu, buôn di động như buôn rau buôn dưa, gái chạy theo ca? đa?n, ru?i các em ý tự tạo ra lafng mạn, cha? câ?n các bác nghif nhiê?u.
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Mình với người yêu chat với nhau từ 4h chiều ngày hôm wa cho đến bây giờ vẫn chưa thôi.........
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm, thằng bạn chạy xe lên núi chỉ để cho mình ngắm bình minh, mặt trời mọc. Không khí buổi sớm trong lành và mát mẻ với một bông hoa thật to cùng lời chúc sinh nhật tròn 20 tuổi. Nếu như đó là người yêu của mình thì chắc sẽ lãng mạn lắm đây

Chia sẻ trang này