1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

như thế nào là tình yêu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hostel510, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hostel510

    hostel510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    như thế nào là tình yêu?

    Có phải khi yêu người ta sẽ cho nhau tất cả?nếu bạn làm gì để người mình yêu giận mình thì phải làm gì?nhất là khi bạn làm điều đó vì bạn biết mình sắp gặp một chuyện ...ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn.
    Theo bạn họ có tha thứ cho mình ko?


    huy tuấn
  2. binhqt

    binhqt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà biết được thế nào là tình yêu. Từ thời xa xưa đến bây giờ người ta vẫn chưa giải thích được đâu, vì nó muôn hình vạn trạng mà. Nhưng mà khi yêu nhau thật lòng thì người ta cần nhất là sự thành thật, tất nhiên không phải cái gì cũng phải tiết lộ với người yêu nhưng có những cái không nên dấu, vì nó rất dễ xảy ra rắc rối sau này. Ví dụ khi bạn có 1 người bạn khác giới nhưng người yêu bạn không biết về người này, đến 1 lúc nào đấy anh ta biết được anh ta sẽ nghi ngờ bạn, đó là lỗi tại bạn đó. Vì nếu bạn nói về người bạn đó từ trước thì người yêu bạn sẽ tin tưởng ở bạn, và không nghi ngờ mối quan hệ của bạn với người bạn khác giới kia. Và nếu có chuyện gì thì người yêu của bạn cũng dễ dàng bỏ qua cho bạn hơn. Bạn thấy đấy tình yêu cần nhất là sự thành thật đó.


    :-)
  3. thienhung

    thienhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì ? Chưa ai định nghĩa được một cách đúng nghĩa của nó. Riêng tui thì nghĩa rằng , tình yêu là một thứ rất cao thượng mà thiêng liêng , tuy nhiên muốn được như vậy thì phải yêu một cách chân thật , không nên đùa cợt với tình yêu.
    Yêu đúng là có thể cho nhau tất cả , nhưng bên cạnh đó thì vẫn có một số thì không thể cho nhau trong tình yêu bạn à!
    Và những thứ chúng ta nhận được chính là tình cảm chân thành nhất , sự quan tâm lẫn nhau giữa hai giới. , và quan trọng nhất là lòng vị tha bạn à.
    Nhưng không phải vì thế mà có thể dối bạn của mình , vì như thế sẽ ảnh hưởng đến cuộc tình của bạn về sau.
    Đó chính là cách giúp người yêu của bạn không giận bạn.
    Còn vấn đề bạn đặt ra thì , bạn nên suy nghĩ lại , có nên nói ra hay không , nếu không nên thì đừng nói . Ngược lại nếu như bạn muốn người yêu của bạn san sẻ cùng bạn thì bạn nên noí ra hết và kèm theo đó là lời xin lỗi .
    Không biết mình nói như vậy có đúng với chủ đề bạn không , nếu có gì sai xót mong bạn tha lỗi nha.
    Chân thành

    [violet]
    thienhung

Chia sẻ trang này