1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhu the nao moi goi la nguoi lon???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi fukutomi, 21/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Ai sinh ra mà lại chẳng muốn thành người lớn, trưởng thành ra, phải không nhi? Tôi cũng muốn như thế lắm. Thế nhưng nhiều lúc tôi thấy mình vẫn còn trẻ con. Như thế nào mới gọi là người lớn đây??? (met wa', lan dau tien danh tieng Viet, lau oi la lau!!!)
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Như thía nèo mí gọi là người lớn ư? Có lẻ...là khi trong tâm trí của ta hông còn chỗ đứng cho những suy nghĩ của trẻ con, thay vào đó là những gì mà ngưuời lớn hay băn khoăn, lo lắng...
    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Vậy seo U không lật ngược dzấn đề...thế nào là trẻ con ...chưa là người lớn...như thế này U sẽ trả lời dễ hơn đó...vì sao...vì cái gọi là trẻ con ..chưa người lớn ấy ...U đã từng "nếm trải "còn người lớn thì tui hổng chắc đâu à nhen ...bởi tui bít chắc rằng...tui chưa là"người lớn"....Nếu U hỏi như thía kia thì câu trả lời của tui chỉ mang nhìu từ"có lẽ..."...."có lẽ...".......
    Looking
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    chu*`! Nói chung la làm người lớn fức tẹp thật!!! Nhưng mà có những lúc nghĩ về những việc mình làm thấy nó trẻ con thật !! Như dzị là tui vẫn chưa thành ngùi lớn gùi, hic hic ...
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình chưa là người lớn ...
    Chắc chắn mình vẫn còn trẻ con ...
    21 tuổi như một đứa connít ko hơn ko kém ...hì hì ... Ai yêu được mình nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Aya, sao hôm nay looking post bài dữ vậy?? Bộ có gì bức xúc, suy tư hay sao mà năng suất cao vậy? Chà, coi bộ chỉ có người lớn mới suy tư, lo lắng nhiều như vậy! Hổng lẽ...
  7. Luckymonster

    Luckymonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Đến chừng nào bạn có khả năng lo lắng, chăm sóc được cho chính bạn và cho những người bạn thương yêu thì bạn sẽ trở thành người lớn ngay thôi. Vì mỗi ngày mỗi chúng ta đều lớn dần lên một chút nên đến một lúc nào đó người ta sẽ lớn lúc nào mà không hay. Không hẳn là phải mất tính trẻ con mới trở thành người lớn mà chỉ là nên chịu khó suy nghĩ và làm được nhiều hơn một chút là con người ta đã lớn lên rồi.
    Cuộc đời mới đẹp sao !Monster.Inc
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Làm " người nhớn " làm chi ... làm trẻ con mãi như vầy mới thích .. Làm người lớn , suy nghĩ nhiều , mệt cả đầu , cứ zô tư đi , khi nào " lớn " thì tự khắc nó sẽ lớn !!!
      


    Tình Yêu Liệu Chỉ Là ... Ảo Mộng ?!
  9. johnydeep

    johnydeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Trời làm gì rắc rối đữ vây khi mình ghĩ mình còn con nít thì lúc đó mình đã là người lớn.Dễ ẹt!
    Sống làm trang hào kiệt
    Chết làm ma anh hùng!BNAC
  10. blue_spy

    blue_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    1
    Spy nghĩ là khi ta sẽ trở thành người lớn vào một ngày mà bố mẹ ta nhận ra rằng ta đã không còn là con nít nữa, và biết rằng đã đến lúc ta phải tự lo một mình, là khi giọt nước mắt nghẹn ngào khi nhìn thấy ta giữa dòng đời chơi vơi nhưng vẫn không thể giúp vì ta cần đứng lên một mình
    Ta sẽ trở thành người lớn, nhưng ta sẽ luôn là trẻ con đối với nhiều người, và rồi một ngày nào đó ta sẽ phát hiện ra rằng ta chẳng còn là trẻ con nữa, lúc đó ta đã lớn
    Và chẳng cần phải làm gì hay thể hiện hành động gì, khi ta là người lớn ta sẽ nhận ra rằng, đã có những lúc ta thật trẻ con
    Nhưng spy chả thích làm người lớn chút nào ,làm trẻ con sướng hơn nhiều
    Cười ,không nghĩa là vui
    Khóc ,không nghĩa là buồn

Chia sẻ trang này