1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ ???????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi macuoi, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ MỘT NGƯỜI BẠN THỰC SỰ ???????????

    Tôi quen được một số người bạn và tôi rất tôn trọng họ và coi họ là những người bạn tốt của tôi và khi những người bạn đó khi xảy ra chuyện gì hoặc gia đình họ có chuyện gì mặc dù không cần mời tôi cũng đến giúp họ và tôi nghĩ rằng đã là bạn thì phải giúp đỡ nhau, khi bọn nó ốm tôi cũng là người đầu tiên đến hỏi thăm và có thể nói thời gian tôi ở nhà bọn nó còn nhiều hơn thời tôi ở nhà nhưng tuyệt nhiên không có một đứa nào đến nhà tôi cho dù đó là ngày tết đi chăng nữa, bọn nó đi hết nhà đứa này đến nhà đứa khác nhưng nhà tôi thì không, tôi thì chảng suy nghĩ gì nhiều nhưng bố mẹ tôi đã không biết bao nhiêu lần nói với tôi rằng: " Tao không hiểu mày quen ban kiểu gì mà suốt ngày bạn với bạn mà tao chẳng thấy đứa nào đến nhà " Lúc đó tôi nghĩ rằng " đã là bạn chẳng cần thiết phải đến nhà" Và đợt vừa rồi tôi có bị tai nạn và cái mà tôi không ngờ nhất la những đứa bạn tôi tin tưởng nhất thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng đâu kể cả điện thoại cũng không và những đứa tôi không bao giờ ngờ thì bọn nó lại đến thăm tôi, và bố mẹ tôi lại nói:" bạn bè của mày là như vậy sao" và lúc đó tôi chợt nhận ra là lời nói của bố mẹ tôi là đúng và trong thời gian tôi ở nhà tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những người bạn đó và tôi không thể hiểu được tôi đã làm cái gì sai ma bọn nó lại đối với tôi như vậy. Đến khi tôi đỡ đuợc một chút đi đường gặp bọn nó va bon nó vẫn nói chuyện với tôi nhưng mà không đứa nào hỏi thăm hoặc nhắc tới chuyện tôi bị tai nạn cả. Tôi chẳng biết bây giờ phải làm gì đây có tiếp tục làm bạn với bọn nó nữa hay không, các bạn có thể cho tôi vài lời khuyên được chăng bây giờ tôi đang phân vân lắm.
  2. mummum

    mummum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chang le ban van chua nhan ra ban chat cua nhung "nguoi ban" cua ban hay sao?Ban hay song sao cho xung dang voi nhung voi tinh cam cua nguoi khac danh cho ban.Toi khong khuyen ban bo nhung nguoi ban cua ban nhung nhung nguoi quan tam den ban luc ban gap kho khan co le can toi tinh cam cua ban hon do.Chuc ban co nhung nguoi ban tuyet voi hon.
    ngocdung
    [/violet][/size=5]
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Đến nước này mà còn hỏi "Mình phải làm gì?" sao? Ai xứng đáng là bạn, ai không, cũng thấy rõ wé rùi, quyết định thế nào thì tùy bạn thui.

    Always keep smiling !!!
  4. nhungnn

    nhungnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    tinh ban la cai ta xay dung qua thoi gian khac voi tinh yeu la thu ta bat gap bat chot nhung tinh ban cung duoc gin giu cham soc nhu tinh yeu.Tam long chan thanh chua du ma phai sang suot lua chon.Vay nhe !Chuc cho tinh ban co mat o moi noi.
    [red]
  5. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bây giờ mình đã biết mình phải làm gì mình đã biết ai là bạn và ai không phải là bạn của mình, và chuyện vừa rồi có lẽ sẽ là một kỷ niệm không vui nhưng mà thôi chuyện qua rồi thì cho qua đi nhắc lại càng thêm đau lòng hic.
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mình có khá nhiều bạn, nhưng tìm được một người tri kỉ thì khó lắm. Từ nhỏ tới giờ mình chơi với một cô bạn gái rất httan. Hồi bé mình hay bị cô bạn đó bắt nạt, bắt xách cặp suốt những năm cấp 1 (mình nhỏ tuổi hơn nhưng đi học sớm). Vậy mà cho đến lúc này mình vẫn thân với cô bạn đó ( hơn20 năm). Ngoài ra còn một cô bạn cấp 3 và hai cậu bạn trai nữa. Đó là những người bạn mà mình gặp được trong suốt quãng thời gian qua mà cho đến lúc này vẫn được xem là thân thiết.
    Những lúc vui thường chẳng mấy khi mình nhớ đến họ vì mỗi đưa một nơi. Nhưng những lúc buồn thì không hiểu sao họ thường tìm đến hỏi thăm. Mình nghĩ, có nhiều người đi suốt cả cuộc đời cũng không tìm được bạn tâm đầu ý hợp. Còn mình, mình thấy mình thật hạnh phúc khi có được họ. Bốn người bạn ấy chỉ có 1 nam, 1 nữ là cùng chơi với nhau, con lại họ không gặp nhau bao giờ.
    Theo mình, người bạn thân là những người đến với ta vào những lúc khó khăn nhất, và trong những lúc ấy, họ là người đầu tiên ta tâm sự.

    Que em vung mo-
    Mai nha em do-
    Dang nguoi nho nho-
    Moi nguoi hay goi...Tho
  7. luuhieu

    luuhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    minh cunh nhu ban do het long voi moi nguoi nhung ho cung chang quan tam gi den minh ca that la buon voi nhung nguoi nhu chung mnih phai khong ban noi that nhe mnih con biet nha tat ca cac ban cua minh ma chang dua nao biet nha minh ca.Theo minh thi ban cu tiep tuc quan he voi ho nhung khong phai tan tinh voi ho nhu truoc nua the la xong thoi mnih cung nhu vay do.
    Hieu
  8. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vẫn tiếp tục quan hệ với họ thì mỗi khi gặp họ mình lại nghĩ tới chuyện này và mình chẳng cách nào có thể được như trước kia không thể hiểu sao nữa cho dù mình rất cố gắng rồi nhưng vẫn không thể quên đi được có thể đối với mình đó là một vết thương khó mà hàn gắn được chăng hay mình là một người quá cố chấp.
  9. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè kiểu gì mà lạ vậy?

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite
  10. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    người bạn thực sự chính là người luôn đến bên mình khi mình buồn hay khó khăn,những lúc đó bạn bè mới thật đáng quí và trân trọng biết bao:
    'tình bạn cũng như ánh sáng mặt trời chỉ có khi trời trong xanh mới xuất hiện"
    Thường trong gain khó mới có tình bạn chân tình!!
    Không tình yêu nào rộng lớn bằng tình yêu của người đem cuộc đời mình hiến dâng cho bạn

Chia sẻ trang này