1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

như thế nào thì gọi là tự tin.....có ai dám khẳng định mình là người tự tin k0?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi nmtracey, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gianglt

    gianglt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To Kính cận :
    Cái cậu kính cận này nữa, dùng từ lịch sự một chút cũng tốt chứ sao
    Kính cận bị chửi khắp hang cùng ngõ hẻm, tự nhiên không không lại có người vào Topic này ủng hộ có cám ơn anh không đấy, hay là lại chửi anh hả ???
    To nguoideplopc :
    Tui nói là không nhờ là không nhờ được cái
    "một thằng con trai xứng đáng được gọi là tự tin". Chứ phải nhờ nhiều lắm chứ, nhờ cả chị em, cả anh em - nhưng chắc chắn, mấy cái cậu "xứng đáng" chi chi đó không giúp được tui rồi.
    Thêm vào đó, cười không hết, công đâu lại đi "gay gắt wá zậy". Đừng nghĩ thế chứ !
    Giang
  2. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    nguoideplopc .... hồi xưa anh tự tin nhất là những lúc chở em đi đó .... công nhận mỗi lần chở em đi tự tin ghê ... đó là bàn đạp để anh lấy sức lực và sự tự tin vươn đến những tầm cao mới !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  3. nguoideplopc

    nguoideplopc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha danangman thấy người sang bắt quàng làm họ nghen!, tui nhớ không lầm là tui toàn đi taxi chớ có đi xe thồ hồi nào đâu mà ông có cái hân hạnh được chở tui kia chứ?
    To GiangIt:
    Rất lấy làm thương cảm và xót xa cho bất kì "chị em" nào có được cái hân hạnh được wí ông đây "nhờ vả". Chào AQ nhé!, chúc tự tin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    " Chúng ta là gì mà dám đặt mình cao hơn kẻ khác kia chứ!" (Gớt)[/orange]
  4. nguoideplopc

    nguoideplopc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng cha danangman thấy người sang bắt quàng làm họ nghen!, tui nhớ không lầm là tui toàn đi taxi chớ có đi xe thồ hồi nào đâu mà ông có cái hân hạnh được chở tui kia chứ?
    To GiangIt:
    Rất lấy làm thương cảm và xót xa cho bất kì "chị em" nào có được cái hân hạnh được wí ông đây "nhờ vả". Chào AQ nhé!, chúc tự tin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    " Chúng ta là gì mà dám đặt mình cao hơn kẻ khác kia chứ!" (Gớt)
  5. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    thì anh lái taxi chiếc 43k6-7463 không nhớ sao hè ?
    nhưng mà hồi xưa em đâu có kiêu như bây giờ ... hồi xưa mỗi lần lên xe anh là bắt anh nói chuyện đến mõi miệng ...may mà đã qua đi rồi cái thời ngây dại ấy .

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!

Chia sẻ trang này