1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này có phải là tình yêu không nhỉ? Hãy cụ thể hơn! Người này có phải là con trai không nhỉ?!

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phuongtxp, 26/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Như thế này có phải là tình yêu không nhỉ? Hãy cụ thể hơn! Người này có phải là con trai không nhỉ?!

    Người ấy đã thổ lộ tình cảm với tôi,rồi sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường,cứ như là chưa hề có lời thổ lộ ấy vậy. Người ấy cứ im lìm ,chẳng có biểu hiện gì nữa.Tôi quá mệt mỏi với việc, học hành. Phải nghĩ xem thực sự người ấy đang nghĩ gì. Con trai phải mạnh bạo lên chứ. Tôi chưa nói là đồng ý hay không, nhưng rõ ràng tôi đã bật đèn xanh cho người ây. Có lẽ tôi đã sai lầm....



    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp


    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 26/10/2002 ngày 22:51
  2. nineteen

    nineteen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    khó hỉu quá hà... người ấy là boy or girl ? tôi là boy or girl ?
    hổng hiểu thiệt đó dạo này đầu óc tui bị mụ rùiiii
    Người ơi, hãy cho đời thật nhiều ước muốn... mỗi con người 1 niềm tin yêu...!
    Được nineteen sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 26/10/2002
  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tôi là Phuongtxp hay người ấy là Phuongtxp ??? muh cả hai đều là Phuongtxp hay cả hai đều ko phải...hmmm
    Tieu Tinh
  4. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Thôi, em bật đèn xanh cho anh đê!
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  5. nikemotormouth

    nikemotormouth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hehehe ! nguời ấy là Phương huh ! Thôi cố lên vây Phuơng ! No woman no cry mà ! Ông phải trâu một tí ! Đàn bà wả là phức tạp hìhìhì ! Tôi nói ông nghe nhá , phải quan sát , thấy đúng thời điểm ( thiên thời địa lời nhân hòa ) là tấn công ngay , tấn công nhanh sẽ tiêu diệt gọn đó ! Good luck man ! Ông sẽ biết tạo ra thời thế mà phải không ?! Bữa nào nhậu anh em ta nói tiếp nhá !
    chang biet ngay mai se ra sao ! ma co ra sao cung chang sao
  6. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    uh hổng hiểu gì hết đó..."người ấy và tui"...đặt tựa vậy đi...hìhì
    CKA
  7. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    nếu là tôi thì mọi việc có lẽ đã rất đẹp rồi. bên B kô chủ động thì bên A chủ động. nhảy vào hôn luôn có khi thế lại hay.
    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.
  8. ng_ko_mang_sung

    ng_ko_mang_sung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    ma sao em gai 19 pót bai hay có cai hình khóc lóc thế??? anh thấy mà thương em thật nhiều lắm đó. ko khóc nữa nhé nín đi và ngoan nhé.
    The Best Friends Under One Roofforgive'n forget.
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    ủa Blue nhớ Phươngtxp là boy muh ........ nếu nì như thế thì 82 SG đã có thêm 1 giới nữa là gay
    ha ha ha ha
    Bàn chân ngơ ngác em bước trên những xác lá khô cuối thu,nghe hồn em bơ vơ rã rời đôi chân nhớ .... nghe lòng em thương xót kiếp hoa
  10. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , Anh mà là gay ha?
    Người ấy đã thổ lộ tình cảm với em,rồi sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường,cứ như là chưa hề có lời thổ lộ ấy vậy. Người ấy cứ im lìm ,chẳng có biểu hiện gì nữa. Em quá mệt mỏi với công việc, học hành.... Phải nghĩ xem thực sự người ấy đang nghĩ gì. Con trai phải mạnh bạo lên chứ. Em chưa nói là đồng ý hay không, nhưng rõ ràng em đã bật đèn xanh cho người ây. Có lẽ em lại sai lầm 1 lần nữa rồi....
    Được phuongtxp sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 02/11/2002

Chia sẻ trang này