1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này là cáo ngẫu hứng hay cũng có tí tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi trungmabu128, 27/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    giá rau đang đắt,e nó muốn buôn tý thôi
  2. thaisu

    thaisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cái tin nhắn ghẻ tớn hết cả lên.
    Khi nào nó nhắn tin " anh ốm nhiều không để em mang cháo hành đến cho" mới gọi là có tình cảm.
    Gái thích mình thì gái tìm đủ lý do lý chấu nhắn tin, gọi điện nhờ vả hỏi han linh tinh.
    Bọn gái kiểu đơ ương như gái này gặp phải tay tôi thì tôi cho chúng nó về giá trị thật hết.
    Cùng cơ quan, thân thiết cả năm trời, éo yêu mình đi yêu cái thằng lạ hoắc ở đâu. Phải mắng vào mặt gái. Em mà yêu thằng lạ hoắc ở đâu có nghĩa là emh coi thường mấy chục thằng con trai cùng cơ quan trong đó có anh. Em làm cho thằng bồ tương lai của em nghĩ rằng cả cái cơ quan nay, toàn những thằng 4` vì không đứa nào tán đổ được em.
    Xin lỗi, em là chỗ quen biết, anh mới hạ mình tán . Nếu để bọn anh ra ngoài tán , cỡ gái đẹp và ngoan gấp 10 lần em, anh mới thièm để ý.
    Anh xin thề có đèn trời soi xét, đẽo gái cơ quan phải đểu đểu, sàm sỡ xẩu sực mới ăn thua.
  3. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Cho nó về giá trị thật luôn đê ...
    Nói chung bác Trung bước chân đi rùi thì cấm kỳ trở lại ... Đừng có tiếc rẻ , nuối tiếc gì đó ... gạt phắt đi cho em nhờ ...
    Cứ xã giao bạn bè cùng cơ quan bình thường thui ko yêu chẳng ghét ... Tập trung đi tán gái khác đi bạn ... loàng ngoằng thêm mệt người ...
  4. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em thấy con trai có một điều rất là vớ vẩn. Mình là ng` đi tán ng` ta, ngang nhiên xông vào làm loạn đời ng` ta lên. Thế mà khi bị đuổi cổ vì tội làm rối loạn trật tự và xâm nhập bất hợp... tình thì lập tức đổi ngay thái độ, lờ tịt coi như chưa từng quen biết, thậm chí còn cứ làm như mình là ng` trên cơ nó, nó mới là ng` cần mình ko bằng. Mình là ai, đã hiểu j ng` ta mà đã tự cho mình quyền phán xét ng` trước kia mình từng rất si chứ?
    @ bác chủ top: Nếu lúc trước bác chủ top đã tán tỉnh mà em í vẫn tỉnh táo, bây giờ nhắn tin hỏi thăm chắc cũng chỉ mang tính đáp lễ hoặc ngó nghiêng phát thôi. Tâm lý bình thường í mà.
    Còn vụ có tiến tới hay ko, thì còn do tình cảm của bác. Nếu bác thấy thích thì cứ tiếp tục, tự nguyện mà, có ai ép buộc j đâu Còn khi đã nguội rồi thì có đèn xanh mình cũng chả buồn liếc đến nữa í chứ, nên cứ làm sao cho thoải mái tinh thần thôi. Suy cho cùng, có cái j đạt được mà lại ko cần bỏ công sức đâu?!
  5. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì cánh đàn ông chúng ta 10 chú thì có đến 9 đã , đang và sẽ gặp . Có công mài sắt có ngày lắc lắc kim cố lên , thử 1 lần nữa xem
  6. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Tại vì lúc chưa tán thì cứ ngỡ nó là nai tơ ai ngờ lúc vào tán mới thấy con này là hồ li tinh
    @ chủ topic: Đọc những topic bác post e thấy bác rất có năng khiếu đóng phim hàn , hoặc diễn cải lương đấy
  7. nguoigiandoi

    nguoigiandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em cũng từng giống anh zai đây nè.
    Rồi em rút ra được kết luận: Cứ tán 10 cáo, thì hết 9 cáo sau một thời gian ta làm lơ, cáo lại nhắn tin nắn gân. Haha
    Chẳng có gì hết anh à. Nếu cáo đã ko thích rồi thì lượn đi, việc gì cứ phải xoắn. Càng xoắn càng làm mất giá trị của mình trong mắt cáo. Gái xinh bây giờ thiếu gì, chỉ sợ anh ko đủ sức mà thui.
  8. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Thế này đâu phải là cần tư vấn đâu, mà là cần được tiếp thêm dũng khí thì có.
    Ủng hộ chủ topic ngay đây :
    Trungmabu cố lên ! Hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn !
  9. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nếu không có sự thay đổi nào đáng kể thì sẽ mãi như vậy. Cùng cơ quan sao bác không tìm cách thân thiết với em nó hơn, hiểu nó hơn thì đỡ phải suy nghĩ nhiều về 1 vài hành động lặt vặt của nó và cũng để xem mình đi được đến đâu. Bác cứ nghĩ ngợi nhiều mà không có hành động xát thực nào thì có lúc ngã ngửa ra đấy
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Đồng nghiệp với nhau chẳng nhẽ không hỏi thăm nhau là không bình thường à ? Mới có tý sóng mà đã rung bần bật . Kiểu này chắc rung cả đời vì gái .

Chia sẻ trang này