1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Như thế này là sao các bác nhỉ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi emxinhxinh87, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Như thế này là sao các bác nhỉ ?

    Gái và Dzai chia tay nhau được một tuần rồi. Mỗi lần gặp Gái là mặt Dzai lại lạnh lùng đúng kiểu "anh và em giờ chỉ là bạn". Gái thì vẫn còn yêu Dzai nhưng thấy cái thái độ của Dzai như thế nên cũng cố bắt mình phải nhìn và gặp Dzai với tư cách như những người bạn.
    Từ hôm chia tay Gái đi làm cứ như người mất hồn, không tập trung vào công việc lắm. Ở công ty Gái chơi thân với một anh phòng PR, thỉnh thoảng hai người cũng rủ nhau đi ăn trưa, hoặc có vấn đề gì cần giúp đỡ trong công việc thì anh đồng nghiệp cũng luôn giúp đỡ Gái rất nhiệt tình. Cuối tuần, anh bạn đồng nghiệp rủ Gái đi ăn uống, xem phim, đang buồn nên Gái nhận lời đi cùng luôn. Trên đường đi hai người chuyện trò vui vẻ, tâm trạng Gái cũng thấy thoải mái và bớt u ám hơn. Gái mải nói cười nên không biết Dzai đi xe đằng sau, đi mãi từ Mai Dịch lên đến tận Cầu Giấy khi Dzai cố tình phóng xe trước Gái mới biết Dzai vừa đi qua. Nhắn vội một cái tin "Anh đi đâu đấy?". Trước khi đi chơi với anh bạn đồng nghiệp, dù biết chia tay là không còn gì, là tự do nhưng theo thói quen Gái vẫn báo trước với Dzai là tối nay Gái đi chơi với bạn. Sau tin nhắn ấy, Dzai nhắn lại "À, anh đi lòng vòng một lúc rồi về nhà". Sau đó không biết nghĩ thế nào Dzai lại nhắn tiếp "À, anh đi thuê đĩa", đúng là Dzai hay thuê đĩa ở Đê La Thành nhưng lần này Gái biết Dzai đang nói dối. Một lúc sau nữa Dzai lại nhắn tiếp "Chúc em đi chơi vui vẻ, nhìn thấy em cười đùa như thế là anh thấy vui rồi".
    Hôm sau lên công ty, vào yahoo chát với Dzai, Dzai đã kể tối đó Dzai đi theo sau xe Gái gần suốt từ Mai Dịch. Thỉnh thoảng Dzai chỉ sợ Gái ôm anh kia vì trước kia mỗi lần mặc váy, ngồi kiểu vắt chéo chân là Gái hay có thói quen tựa cả người vào Dzai cho chắc mà. Nhưng đi với người "lạ" chả ai lại tự nhiên như thế cả, Gái chỉ cố ngồi cho vững và nói chuyện cười đùa với bạn, thỉnh thoảng anh bạn đồng nghiệp cũng giả vờ đưa nắm đấm ra trêu. Dzai bảo mỗi lần anh kia dơ tay ra là Dzai lại nghĩ đen tối, lại sợ anh kìa vòng tay ra phía sau. Nghe đến đây tự dưng Gái thấy tâm trạng vui vui.
    Nhưng sau đoạn nói chuyện đó thì
    Dzai: "Nhìn thằng đó cũng được đấy (Bạn đồng nghiệp của gái kém tuổi Dzai), chúc hai người ....hehe".
    Gái : "Vâng, cảm ơn anh nhé, nhưng anh í chỉ là bạn của em thôi, đợi em kiếm anh khác đã :)"
    Dzai : " Ừ, cố gắng làm việc tiếp, ngày mới vui vẻ em nhé, anh làm việc tiếp đây, bye em". Nản toàn tập luôn.
    Em muốn hỏi các bác dzai : cùng là đàn ông, con trai với nhau các bác nghĩ Dzai kia đang như thế nào thế ạ? Em thấy khó hiểu lắm :(
  2. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Có gì khó hiểu đâu nhỉ, đây là cái kiểu vứt đi những vẫn không muốn cho người khác dùng thừa đây mà. Chủ động chia tay nhưng thấy gái có ngay người mới thì vẫn cảm thấy ấm ức, một thời gian sau là zai nó quen ngay thôi. Bạn không cần phải băn khoăn mà hy vọng đâu
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay trước ạ :(
  4. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bạn mới là người khó hiểu chứ, Chắc muốn zai kia quay lại rồi à?
  5. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    giận dỗi vớ vẩn !! chán chả buồn nói
    dc cái thằng người yêu em nó cũng là 1 thằng good đấy ! mạnh mẽ , dứt khoát ! giỏi che dấu cảm xúc ! thằng này thuộc loaịco phẩm chất về mặt tinh thần cực tốt ! em bỏ nó anh thấy hơi phí
  6. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    oi zoi chuyệnq quá dễ hiểu đối với Boy
    nhưg mà chủ top k hỉu thì đúng là .... chẹp chẹp
    tiếp xúc với đàn ông nhìu chưa mà chuyện này cũng k hiểu
    Con gái cũng chỉ là Đàn bà thoai
  7. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thêm nguyên nhân bạn chia tay đi
  8. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu tại sao bạn thích người ta mà lại chia tay, để rồi khi chia tay lại muốn người ấy nhớ đến mình, vui khi được người ấy quan tâm. Sao bạn không đối diện với anh ấy và nói thật cảm xúc của mình?!!!
    ?oHạnh phúc là đấu tranh? Theo C. Mác (nếu nhớ ko nhầm ^^)

  9. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa em cãi nhau to tiếng, sau đó vẫn chẳng ai nhịn ai rồi già néo đứt dây thôi ạ. Lúc đó không bình tĩnh nên em không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ muốn chấm dứt hết mọi chuyện thôi.
    @all : cảm ơn mọi người đã coment, em cũng không hiểu tình yêu rốt cục là gì nữa. Nhưng chia tay rồi em thấy tiếc và ân hận nhiều lắm. Chỉ có điều tự ái thì nó chẳng xẹp đi tí nào, anh ấy đồng ý chia tay làm em ko còn dám mở mồm xin lỗi về những việc em đã làm không đúng hoặc bày tỏ cái gì gì ấy ở trong lòng nữa.
    Tóm lại đúng là sau hôm đi chơi đó em cứ thấy hi vọng và có cảm giác bọn em sẽ quay lại. Nhưng thái độ của Dzai thì em không hiểu được vì em là người trong cuộc mà. Các bác đừng bảo em "con gái cũng chỉ là đàn bà thôi " nhé vì đặt địa vị em ở trong cuộc thì mọi việc đối với em cũng đều ngây ngô hết thôi, ko thể sáng suốt được . Mong mọi người tư vấn giúp em ạ.
  10. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    phàm những thằng ngon lành gái đòi cchia tay sẽ gật luôn ! ko lằng nhằng ! mặc dù trong tâm can ko muốn thế
    bây h cái giá em phải trả cho cái sự cứ cãi nhau thích thì nói chia tay 1 cách đơn giản ấy chính là thái độ của zai nhà em đấy ân hận chưa !
    phải hiền như anh đây ! hơi tí dỗi , cãi nhau mà cứ đòi chia tay thì cũng tự ái lắm ! nghĩ là gái nó chả coi mối quan hệ này nó ra j nên mới dễ dnàg nói ra câu ấy ! nhiều lần như thế thì zai nó cho bay thật ấy chứ
    tiếng yêu nói khó , nhưng tiếng chia tay nó còn nói khó hơn đấy em ạ

Chia sẻ trang này